Suốt đêm Giao thừa, hàng chục cảnh sát vận động kẻ giết vợ đầu thú
GiadinhNet - Sau khi đâm vợ tử vong, đâm trọng thương em vợ vào hồi 21h ngày 4/2, đối tượng Bùi Văn Kiên (Lạc Sơn, Hòa Bình) đã lên đồi lẩn trốn và tự thú sau Giao thừa.

Khu vực xảy ra vụ án ngay trước thềm năm mới tại Lạc Sơn, Hòa Bình.
Khoảng 21h ngày 4/2/2019, tại xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ án mạng khiến người dân trong khu vực bàng hoàng bởi sự việc diễn ra ngay trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019.
Theo nguyên nhân ban đầu, do mâu thuẫn gia đình trong việc Tết, đối tượng Bùi Văn Kiên (sinh năm 1987) đã dùng dao nhọn đâm vợ là chị Bùi Thị Hương (sinh năm 1996) tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng Kiên tiếp tục dùng dao đâm chị vợ là Bùi Thị Dương bị thương, và đâm trọng thương em vợ là Bùi Văn Hùng (hiện đang nguy cấp tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình).
Sau khi đâm tử vong vợ, đâm chị và em vợ, đối tượng Bùi Văn Kiên đã lẩn trốn trên đồi gần khu vực xảy ra vụ việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn tổ chức truy tìm đối tượng Kiên.
Sau hàng giờ kiên trì vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, đến 1 giờ sáng ngày 5/2, đối tượng Bùi Văn Kiên đã rời khỏi nơi lẩn trốn để ra đầu thú.
Q.Anh