Tài xế taxi Mai Linh giết nữ giám thị 9X vì thiếu tiền lệnh?

| Pháp luật

GiadinhNet- Hung thủ Nguyễn Văn Tiến trong vụ án giết nữ giám thị 9X đang được cơ quan Công an TP Hà Tĩnh tạm giữ hình sự. Hiện cơ quan này đã có quyết định tống đạt, khởi tố bị can để mở rộng điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tuy nhiên, liệu động cơ giết nạn nhân chỉ để cướp tài sản là một điện thoại di động và 250.000 đồng vẫn đang là nghi vấn mà dư luận quan tâm.

Đúng 2h15 phút ngày 5/7, cơ quan Công an đã khoanh vùng, xác định được nghi phạm điều khiển xe taxi chở giám thị Oanh đi lễ và mất liên lạc sau đó. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú tại khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), lái xe taxi mang biển kiểm soát 38A - 11091 của hãng Taxi Mai Linh đã chở nữ giám thị được triệu tập khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ xác đáng, cùng với sự đấu tranh, khai thác của cán bộ điều tra, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến đã nhanh chóng cúi đầu khai nhận.

Theo đó, chiều tối 3/7, khi Tiến chở khách đang lưu thông trên đường thì thấy chị Oanh vẫy bắt xe trước khu vực khách sạn SaiLing. Sau khi trả khách, Tiến nhanh chóng quay lại đón chị Oanh đi lễ ở nhà thờ An Nhiên, rồi tiếp tục đưa chị Oanh xuống nhà một người học trò ở gần đó theo yêu cầu của chị.

Trên đường chở chị về, gã đã nảy sinh ý định giết chị Oanh để cướp tài sản. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, y cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi đến đoạn đường Huy Lung, đoạn phía sau UBND xã Thạch Trung thì Tiến chốt cửa xe và dùng tay bóp cổ chị Oanh. Sau đó, nghi phạm này lục lấy trong người nạn nhân 250.000 đồng và chiếc điện thoại.


Hung thủ Nguyễn Văn Tiến

Hung thủ Nguyễn Văn Tiến

Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú (thuộc khối 1, thị trấn Cày) vứt xuống dưới cầu, sau đó tiếp tục ra đường đê Cầu Cày để vứt một số giấy tờ liên quan nhằm xóa dấu vết, rồi điều khiển xe Taxi rời khỏi hiện trường.

Lý giải cho tội ác, Tiến cho rằng do y thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh trong ngày hôm đó cho hãng xe nên mới ra tay với nữ giám thị.

Khi tìm hiểu về Tiến, rất nhiều người dân tại khối Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh đều cho biết, Tiến là thanh niên nhìn bề ngoài bảnh bao, đẹp trai nhưng lại là người ham chơi, lười học hành và cũng có tính lăng nhăng. Chị N. Thị T, láng giềng của Tiến cho hay: Tiến là con út trong gia đình 5 anh em, nhưng từ nhỏ hắn là người ham chơi có tính ăn cắp vặt. Sau khi học xong lớp 9, Tiến bỏ học vào Nam ở với chị gái một thời gian rồi mới về Hà Tĩnh.

“Ở địa phương, Tiến là người sống khá kín đáo, ít nói, kiệm lời, ít khi chơi thân hay quan hệ với ai trong tổ dân phố. Tuy nhiên đối tương này đã từng bị CA phường triệu tập và xử lí hành chính về tội ăn cắp vặt”, ông Nguyễn Công Lý (62 tuổi), tổ trưởng Tổ dân phố thuộc khối TânTiến, phường Thạch Linh, TP HàTĩnh cho biết.

Ông Lý cũng cho biết thêm, trong quá trình đi miền Nam có lẽ đối tượng Tiến đã học lái xe nên sau khi từ miền Nam về thì y đã lái xe cho rất nhiều hãng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cách đây 4 tháng Tiến mới xin vào hãng xe Mai Linh. Gần đây Tiến đã có lần sàm sỡ một cô gái ở Thạch Lưu, huyện Thạch Hà đang làm việc tại một quán cắt tóc, gội đầu ở chợ Cầu Đông, phường Thạch Linh. Sau lần chọc ghẹo đó, y đã bị người thân cô gái đánh trọng thương, một đồng nghiệp cùng Tiến cho hay.


Cơ quan CA vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Cơ quan CA vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Mặc dù đã cung cấp toàn bộ diễn biến và những dòng tin nhắn mà Tuấn trò chuyện với cô giáo mới quen cho cơ quan điều tra nhưng nam Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh), người gặp cô giáo Oanh cuối cùng vẫn chưa hết run sợ.

“Sau khi tình cờ quen cô giáo Oanh, chiều ngày 3/7, em nhận được tin nhắn của cô hỏi em về địa chỉ các nhà thờ gần thành phố để đi lễ ngày chủ nhật. Em đã nhắn tin cho cô giáo có thánh lễ ở nhà thờ An Nhiên (thuộc xã Thạch Hạ) vào lúc 8 giờ kém . Khoảng 21h20 phút cùng ngày, sau khi tham dự thánh lễ ở nhà thờ xong, cô Oanh đã đi taxi vào nhà Tuấn chơi vì đã hẹn với nam sinh này trước đó, Tuấn nhớ lại.

“Chiếc taxi đậu ở cách nhà khoảng 20 mét nên em không nhìn thấy mặt anh tài xế. Cô Oanh vào nhà em chơi được 15 phút rồi ra về vì cô nói về nghỉ để mai về quê sớm, trước lúc cô ra về em có hái cho cô mấy quả xoài”, nam sinh tâm sự.

Cũng theo nam sinh này, sau khi cô Oanh rời nhà mình được khoảng 20 phút thì Tuấn nhận được tin nhắn của cô Oanh với nội dung: “Ông taxi chở cô đi chỗ khác rồi, cô thấy lo lo”. Sau đó Tuấn nhắn tin lại với cô giáo “Em cũng lo rồi. Nếu cô về an toàn nói với em nha”.

Sau tin nhắn cuối cùng của cô Oanh, Tuấn tiếp tục nhắn tin thêm và gọi điện thoại liên tiếp suốt ngày hôm sau nhưng điện thoại của nữ giám thị này không liên lạc được. Cả đêm hôm đó, em không ngủ được vì lo cho cô giáo nhưng không ngờ cô lại bị giết dã man như vậy, Tuấn rơm rớm nước mắt kể lại.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Tiến, trong ngày 6/7, PV đã nhiều lần điện thoại vào số di động của đại điện hãng xe taxi Mai Linh tại Hà Tĩnh tuy nhiên không không nhận được trả lời.

Văn Đức - Hồ Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.