Tấm lòng người mẹ già với quê hương
Sắm bộ quần áo tử tế thì cụ Hòang Thị Đức tiếc lắm, song bê cả bao tiền đi làm công đức thì cụ chẳng chút gợn lòng.
Những người con của bà lớn lên đều vào quân đội và xông pha trận mạc. Người thì phục vụ quân đội đến 30 năm, người ít cũng 10 năm trong chiến trường Tây Ninh khói lửa. 6 người con của cụ đều thành đạt và giữ những chức vụ khác nhau ở tỉnh cũng như ở trung ương. Trong 6 người con đó có anh Lê Văn Liên là người thành đạt nhất. Đi bộ đội về anh lại tiếp tục học. Tốt nghiệp đại học anh trở thành giảng viên của trường Nguyễn Ái Quốc. Học giỏi nên anh Liên được cử sang Nga nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ. Anh ở lại Nga làm kinh tế và nhanh chóng thành đạt rồi trở thành một trong 5 doanh nhân Việt
Năm 1995, trong một lần về nước sau bao nhiêu năm xa quê, được nghe những lời mẹ dạy năm xưa anh đã biết mình phải làm gì khi đã thành đạt. Vậy là anh nhờ mẹ và anh em ở quê nhà đứng ra thay anh làm công việc nhân đạo. Người mẹ ấy thực ra đã âm thầm làm nhân đạo từ lâu rồi, những đồng tiền con cái gửi về cho mẹ dưỡng già cụ đều cho người nghèo và người neo đơn hết.
Một lần anh em trong đội săn bắt cướp bị thương khi làm nhiệm vụ, cụ đã tặng Bệnh viện 198 của Bộ Công an 200 triệu đồng để có thuốc thang, bồi dưỡng cho anh em mau lại sức. Năm 1996 cụ ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình phát thanh tìm mộ liệt sĩ, cụ cùng các con hy vọng Chương trình phát thanh sẽ giúp nhiều hơn nữa những gia đình liệt sĩ tìm lại được người thân của mình để đưa di cốt về quê hương. Năm sau gia đình cụ lại tặng 100 triệu đồng cho đảo Trường Sa, những mong anh em ở đó bớt đi phần nào vất vả và cũng năm đó cụ tặng cho trẻ em tật nguyền tỉnh Phú Thọ 20 triệu đồng. Mới đây cụ lại thay mặt gia đình ủng hộ đồng bào bão lụt 100 triệu đồng.
Với những em bé gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống đều được gia đình cụ giúp đỡ. Cháu Nguyệt là một học sinh viết bằng chân song lại chăm ngoan học giỏi đã được cụ giúp đỡ 13,5 triệu đồng để theo học hết cấp 3, nếu đỗ đại học gia đình hứa sẽ nuôi cháu ăn học tiếp, và hiện tại gia đình cũng đang nuôi một cháu có hoàn cảnh khó khăn học đại học ở Hà Nội. Gia đình cụ rất quan tâm đến phong trào khuyến học ở quê. Cứ đến mùa khai giảng gia đình lại tổ chức trao quà và học bổng cho các cháu học giỏi ở cả 3 cấp, cho quà các cháu trong những dịp Trung thu hay Ngày quốc tế thiếu nhi... Mỗi năm cụ còn đặt 30 triệu đồng tiền mua sách báo để phục vụ các cháu học sinh trong quá trình học tập.
Những cụ già trong hội người cao tuổi ở xã cũng được gia đình cụ quan tâm chu đáo. Cứ đến ngày lễ tết, gia đình cụ lại tổ chức tặng lụa và tiền cho những cụ trên 90 tuổi. Ngoài việc ủng hộ tiền Hội chữ thập đỏ, gia đình còn trực tiếp cấp tiền những gia đình nghèo, neo đơn.
Đối với địa phương, cụ xây tặng nhân dân trong xã ngôi chùa với kinh phí 31.000 USD; ngôi đền 21.000 USD để thờ các anh hùng liệt sĩ; tặng trường tiểu học 9.000 USD; trường phổ thông cơ sở 7.000 USD và trường trung học phổ thông là 12.000 USD; xây tặng HTX một trạm bơm với số tiền 225 triệu đồng. Năm 2002 gia đình cụ đã ủng hộ xã 500 triệu đồng để xây dựng các cơ sở vật chất khác.
Không thể kể hết ra đây những đóng góp và tấm lòng của gia đình cụ Đức đối với quê hương đất nước. Một cụ bà giản dị mà tấm lòng thì nhân đức như đại dương mênh mông chẳng bến bờ. Sắm bộ quần áo tử tế thì cụ tiếc tiền lắm, song bê cả bao tiền đi làm công đức thì chẳng chút gợn lòng. Một người mẹ già thật đáng trân trọng.
Theo Dương Thụy Bình
Tạp chí Gia đình & Trẻ em