Tâm sự của sản phụ được tài xế taxi đỡ đẻ trên xe giữa đêm: Sẽ đặt tên con theo tên hãng taxi

| Xã hội

GiadinhNet - Giữa đêm, đang trên đường tới bệnh viện thì sản phụ Vũ Thị Huyền (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trở dạ. Trước tình huống nguy cấp trên, anh Trần Trung Dũng (SN 1991, tài xế hãng taxi Mai Linh, chi nhánh Hà Nam) đã bình tĩnh dừng xe, hạ ghế rồi tiến hành đỡ đẻ.

 

Tài xế Trần Trung Dũng.
Tài xế Trần Trung Dũng.

 

Đỡ đẻ xong mới đưa sản phụ đến bệnh viện

Ôm cậu con trai nhỏ xinh xắn, kháu khỉnh trong lòng, chị Vũ Thị Huyền nở nụ cười hạnh phúc. Theo lời kể của chị Huyền, ngày 20/1, chị xin phép gia đình nhà chồng về bên ngoại chơi. Khoảng 23h ngày 21/1, khi đang ngủ thì chị có cảm giác bụng khó chịu. Biết con gái đã trở dạ, bà Nguyễn Thị Toán (SN 1950, mẹ chị Huyền) lập tức gọi taxi tới đưa đi bệnh viện. Lúc này, tài xế Trần Trung Dũng đã cho xe tới tổ 6, phường Quang Trung, TP Phủ Lý để đón khách. Tuy quãng đường từ nhà tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam chỉ vài cây số, nhưng mới chạy được 1km thì chị Huyền nói rằng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Trước tình thế nguy cấp, anh Dũng cố giữ tâm lý bình tĩnh, lập tức dừng xe, đóng kín cửa để tránh những cơn gió lạnh buốt lùa vào rồi tiến hành ngả ghế sau cho sản phụ có một tư thế nằm thoải mái nhất. Sau gần 30 phút vật lộn, một bé trai kháu khỉnh đã lọt lòng mẹ. Giây phút chào đời, bé trai khóc những tiếng rất to. Tiếng khóc ấy đã khiến cho bà, mẹ cùng người tài xế bật khóc trong niềm sung sướng, hạnh phúc. Bằng những động tác nhanh nhẹn, người tài xế cởi phăng chiếc áo đồng phục của mình để giữ ấm cho đứa bé đồng thời yêu cầu bà Toán ủ ấm đứa trẻ vào lòng rồi lập tức lái xe thẳng tới bệnh viện. Khi đó, giữa người mẹ và đứa bé vẫn được nối với nhau bằng dây rốn. Tại Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam), các y bác sỹ đã tiến hành cắt rốn và làm công tác vệ sinh cho cả hai mẹ con sản phụ Vũ Thị Huyền. Được biết, bé trai sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 2,8kg.

Tâm sự với PV, tài xế Trần Trung Dũng nở cụ cười hiền khô, tỏ vẻ thẹn thùng: “Thực sự trong tình huống đó, tôi cũng chỉ biết làm hết sức mình, mong sao chị Huyền vượt cạn thành công. Rất may, chị Huyền đẻ khá nhanh và dễ dàng. Giây phút cháu bé cất tiếng khóc chào đời khiến tôi thực sự xúc động. Việc làm đó, có lẽ sẽ là một kỉ niệm khó quên trong nghề nghiệp của tôi. Giờ mong sao cháu bé được lớn lên khỏe mạnh”.

Ngay sau khi câu chuyện hy hữu trên diễn ra, đại diện chi nhánh taxi Mai Linh cùng tài xế Trần Trung Dũng đã tới thăm, chia sẻ và tặng quà cho mẹ con sản phụ Vũ Thị Huyền. Trong giọt nước mắt xúc động, chị Huyền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Dũng.

Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cháu bé

 

 

Chị Vũ Thị Huyền cùng bé trai đẻ trên taxi. 	Ảnh: X.T
Chị Vũ Thị Huyền cùng bé trai đẻ trên taxi. Ảnh: X.T

 

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Toán (mẹ sản phụ Huyền) cho biết, vợ chồng bà sinh được 3 người con (1 trai, 2 gái), chị Huyền là con thứ 2. Do kinh tế gia đình khó khăn nên chị Huyền chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Khi vừa tròn 20 tuổi, chị Huyền bén duyên với chàng trai ở thôn Não Cầu, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cuộc sống vợ chồng tuy khó khăn về vật chất nhưng tiếng cười chẳng bao giờ tắt trong ngôi nhà nhỏ. Do ở quê công việc thất thường nên anh Đoàn Văn Cường (SN 1982, chồng chị Huyền) phải ra Quảng Ninh làm ăn. Trong khi đó, chị Huyền ngoài thời gian vật lộn với 7,8 sào ruộng, thì còn làm thêm công việc rửa bát tại một nhà hàng trên địa bàn TP Phủ Lý. Hàng ngày đi làm, cậu con đầu là cháu Đoàn Văn Đạt (8 tuổi) được chị Huyền gửi nhờ ông bà ngoại trông nom.

Hiện anh Cường cũng nhận được tin vui vợ con an toàn, khỏe mạnh. Dù rất muốn về, nhưng do đặc thù công việc, cũng như đây là thời điểm cuối năm nên chị Huyền đã động viên chồng cố ở lại làm việc chờ Tết có một ít tiền rồi về đoàn tụ với gia đình. “Biết tin, anh ấy lo lắng cứ đòi về thăm vợ con, tôi phải thuyết phục mãi anh mới chịu ở lại”, chị Huyền nói.

Nhìn đứa con trai bụ bẫm, nhoẻn miệng đòi sữa mẹ, chị Huyền nở nụ cười hạnh phúc. Chị cho biết thêm, sẽ bàn bạc với chồng về việc sớm đặt tên cho cháu. Nếu được, sẽ đặt tên con là Mai Linh để ghi nhớ một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của bé.

Nói về những dự định tương lai, chị Vũ Thị Huyền cho biết: “Hiện tại gia đình thêm em bé, chắc chắn sắp tới kinh tế sẽ khó khăn gấp bội. Tôi dự định sẽ bàn với chồng kiếm một công việc khác ổn định, có mức thu nhập cao hơn để kiếm tiền  nuôi con cái ăn học. Cuộc đời bố mẹ đã chịu biết bao khổ cực, không được học hành đến nơi đến chốn thì sẽ cố gắng dành dụm, vun vén và chăm lo cho cuộc sống của các con”.

Biết được câu chuyện trên, rất nhiều bà con hàng xóm, láng giềng tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Phủ Lý tìm tới chia sẻ niềm vui với gia đình. Chị Huyền đang được các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam theo dõi.

Xuân Thắng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.