Tâm sự đẫm nước mắt của nữ sinh không được học ngành Công an vì lý lịch của bố

| Xã hội

GiadinhNet – 12 năm đèn sách, em Lê Thị Bình phấn đấu học giỏi để trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân. Nhưng tương lai, ước mơ của em bị dừng chân vì lý lịch "đen" của người bố.

 

Thêm một học sinh không vào được ngành công an vì lý lịch của bố Thêm một học sinh không vào được ngành công an vì lý lịch của bố

GiadinhNet – Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt 26,25 điểm khi xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân nhưng em Lê Thị Bình có nguy cơ “thất học” vì người bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.

 

Báo Gia đình & Xã hội xin trích tâm sự của em Lê Thị Bình (SN 1997, quê ở xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) – thí sinh đạt 26,25 điểm nhưng không thể vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì hơn 20 năm trước, bố em phạm tội trộm cắp.

“12 năm đèn sách ăn học, em nuôi trong mình ước mơ được bước chân vào cánh cổng đại học, có được một công ăn việc làm ổn định để có cơ hội được đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ cha.

Ước mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực khi em được cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Nghiệp vụ cảnh sát. Trong kỳ thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, em đạt 24,75 điểm, trong đó, Địa lý 10 điểm; Lịch sử 7,75 và Ngữ văn 7 điểm. Ngoài ra, em còn được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên nữa, tổng là 26,25 điểm. Nhưng niềm vui ấy chẳng tày gang, em đang có nguy cơ mất đi giấc mơ vào ngành Công an vì lý lịch của bố hơn 20 năm về trước.

Bảng thành tích đáng nể với hoàng loạt bằng khen, giấy khen của Lê Thị Bình

Bảng thành tích đáng nể với hàng loạt bằng khen, giấy khen của Lê Thị Bình

Theo em được biết, vào năm 1993, bố đẻ là Lê Thành Chung (SN 1961) bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân. Ngày ấy bố em sau thời gian dài điều trị bệnh, điều kiện gia đình lại khó khăn nên đã nhất thời phạm tội. Tuy nhiên sau khi chấp hành xong án phạt tù đến nay, bố luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như quy định của địa phương.

Trong những ngày qua, khi biết tin em không thể nhập học, bố là người đau khổ hơn ai hết, bố luôn tự trách mình, chỉ vì những lỗi lầm của bố trong quá khứ mà giờ đây con trẻ lại phải gánh hậu quả. Nhưng em không trách bố đâu, bởi con người ai chả có những phút giây lầm lỡ. Điều quan trọng hơn là bố đã biết sửa sai, và sống cuộc sống vì vợ, vì con, vì gia đình và là người mà em luôn cảm thấy tuyệt vời.

Nỗi ân hận của ông Chung và nỗi buồn của em Bình

Trong mắt của Bình và gia đình, bố luôn là người tuyệt vời

Suốt 20 năm qua, bố luôn cố gắng lao động nuôi dạy chúng con khôn lớn lên thành người. Gia đình nội, ngoại em đều là nông dân thuần túy, có công với cách mạng và phong trào địa phương.

Bố cũng từng tham gia chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến năm 1983, ông nội cháu tham gia chiến trường Nam Lào thời kỳ chống Mỹ. Ông bà ngoại cháu từng tham gia dân công hỏa tuyến thời kỳ chống Pháp. Cậu ruột là chiến sỹ đã hy sinh ở chiến trường Quảng trị năm 1968.

Trở thành một chiến sỹ cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của em và để thực hiện ước mơ ấy, em đã cố gắng học tập nỗ lực suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Trong 12 năm học tập, phấn đấu nỗ lực hết mình, em luôn là một học sinh đạt hạnh kiểm tốt và học lực loại giỏi, có nhiều thành tích trong học tập như: năm lớp 11 cháu đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, năm lớp 12 đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Cánh cổng tương lai của em đã khép lại vì lỗi lầm của bố hơn 20 năm trước
"Cánh cổng tương lai của em đã khép lại vì lỗi lầm của bố hơn 20 năm trước"

Khi làm hồ sơ vào Học viện CSND, ngoài ước mơ từ nhỏ, em cũng mong muốn được học ngành này để có thể làm bớt đi gánh nặng về tài chính cho bố mẹ. Nhưng giờ đây, em không có cơ hội được bước chân vào ngôi trường mà cháu hằng mơ ước, được trở thành một chiến sỹ công an phục vụ cho nhân dân và Tổ quốc nữa.

Thời gian nộp hồ sơ vào những ngôi trường khác cũng đã hết hạn, nếu như cánh cổng này đóng lại, em không biết sẽ phải bước vào cánh cổng nào khác nữa. Qua trang báo, em mong lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ cho trường hợp của em”.

Phùng Bình (lược ghi)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.