Nhận quà sinh nhật từ người lạ, mở ra xem mà tôi tái mặt, sa sút tinh thần
Tâm sựĐang vui mừng vì nghĩ người gửi quà là chồng mình, nào ngờ tôi lại sốc toàn tập.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Đang vui mừng vì nghĩ người gửi quà là chồng mình, nào ngờ tôi lại sốc toàn tập.
Khi về ra mắt bố mẹ bạn trai, biết tôi hơn người yêu 3 tuổi, gia đình phản đối kịch liệt. Bạn trai liên tục động viên, anh ấy còn đề nghị chúng tôi cứ có con thì kiểu gì bố mẹ anh ấy cũng đồng ý.
Phải chi bạn trai tôi bớt nói một chút, biết suy nghĩ chín chắn hơn thì tôi đã không rơi vào thế khó xử.
GĐXH – Ngay khi chồng vừa dứt lời, tôi đau đớn, nghẹt thở đến mức loạng choạng suýt ngã. Tôi uất ức gào khóc, lao vào đánh mắng anh ta như một kẻ điên dại…
Có dịp đến quê hương của người yêu cũ nên tôi đến nhà thăm bố mẹ anh - những người đã từng đối xử với tôi rất tốt.
GĐXH - Tôi sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt về chồng mình.
Vậy là từ giờ cuộc sống của 4 người trong gia đình tôi không bao giờ trở lại như cũ được nữa…
GĐXH – Cuối tuần vừa rồi, trong lúc mang áo khoác của chồng đi giặt, tôi mới sững sờ khi tìm thấy bằng chứng tố cáo sự giả dối của anh ta.
Mặc dù tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra lý do vô sinh. Đến khi chồng tiết lộ bí mật, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chúng tôi cưới nhau được 3 năm đã có 2 con, đến giờ tôi mới phát hiện chồng đặt tên con gái tôi theo tên người yêu cũ và hiện tại họ vẫn liên lạc với nhau.
GĐXH - Người phụ nữ lạ mặt cho nhiều tiền, nhưng tôi dứt khoát khước từ khi chị ta thừa nhận một chuyện với chồng tôi.
Ban đầu, tôi cũng thích thú với lối sống phóng khoáng, vô tư lự của anh, nhưng dần dần tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi đã dành cả thanh xuân của mình vì anh, thế nhưng khi vừa có chút tiền, địa vị, anh liền thay đổi nói muốn chia tay, đòi cưới người khác.
Anh nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, khiến tôi phải khóc như vậy.
GĐXH – Mọi chuyện bắt đầu sau khi làm mâm cỗ xong, tôi có dọn dẹp và mang rác đi vứt. Song, khi nhìn thấy vật này, mẹ chồng bỗng nổi cơn tam bành…
Bạn trai tôi đã đi làm được 5 năm, có thu nhập ổn định, nhưng trong chuyện tình cảm ngay từ đầu anh đã đề nghị cả 2 đều có "trách nhiệm tài chính" như nhau, tức khi đi ăn, đi chơi đều sẽ chia đôi tiền.
Tôi đang cố chấp yêu một người đàn ông lớn hơn mình 12 tuổi và đã từng ly hôn.
GĐXH - Tôi bật khóc, hối hận đã vội vã ly hôn sau khi biết vợ sắp cưới của chồng cũ là ai.
Nếu biết trước về quê khởi nghiệp sẽ cực khổ vất vả thế này thì tôi đã không về nữa.
Em không có lòng cảnh giác, lúc nào cũng nghĩ rằng những người xung quanh không ai có ý xấu.
GĐXH – Con tôi cũng là cháu nội của bà. Bà không đáng trông giúp vợ chồng tôi được vài tiếng hay sao.
GĐXH - Đi chơi trở về tôi thấy chồng để lại chiếc nhẫn cưới cùng tờ giấy nhắn nhủ làm tôi rụng rời.
Vì trước đây học chung khóa đại học nên chị tôi biết khá nhiều về bạn trai tôi.
Nếu cậu bạn không nói cho tôi biết về phong bì mừng cưới, có lẽ tình bạn giữa chúng tôi sẽ phai nhạt dần.
Tôi không kìm chế được mình nữa phải gắt lên: "Anh không thể tin là em lại làm thế trong lúc này".
GĐXH – Dù đã giải thích mọi chuyện nhưng cả mẹ chồng và chồng lại tỏ ra khó chịu với tôi. Dường như mọi người đều nghĩ tôi quá quắt…
GĐXH - Khi biết rõ chồng đã làm ăn cùng ai, tôi lo mất ăn mất ngủ sợ gia đình đổ vỡ.
Vì muốn kiếm thêm thu nhập nên tôi không ngại xung phong đi công tác ngoại tỉnh. Nhưng kết quả khiến tôi đau đớn quá.