Nhờ chị giúp việc phanh phui bí mật của gia đình mà mẹ chồng cho chúng tôi 50 triệu về quê ăn Tết
Tâm sựCả năm nay, chúng tôi ra sức giấu giếm bí mật gia đình, nào ngờ mẹ chồng lại biết hết những khó khăn mà con cháu đang đối mặt.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Cả năm nay, chúng tôi ra sức giấu giếm bí mật gia đình, nào ngờ mẹ chồng lại biết hết những khó khăn mà con cháu đang đối mặt.
GĐXH - Chồng tôi nói là bận việc công ty, nhưng tôi lại thấy anh ta bên người lạ ở một địa điểm du lịch.
Chẳng hiểu vì sao, chồng tôi lại quyết định ai về nhà người nấy ăn Tết, đó là cách hay nhất để khỏi cãi cọ nhau.
Đã 2 năm rồi, tôi mới đến thăm nhà chị dâu cũ nhưng chị không còn khỏe mạnh nữa.
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà chị dâu lại làm mọi chuyện căng thẳng hơn.
Mỗi lần về quê, tôi thấy các anh chị tặng bố mẹ những món quà đắt tiền, nhìn lại quà của gia đình mình mà tôi bẽ bàng.
GĐXH - Tôi không ngờ chồng tôi lại có hành động phũ phàng như vậy với bố mẹ vợ.
Chồng đang giận tôi, anh cho rằng tôi không quan tâm tới anh, tôi chỉ biết đến tiền và tiền, mặc kệ anh khổ sở.
GĐXH - Chồng thường xuyên vắng mặt ở nhà dịp Tết Nguyên đán là để đi tặng quà, chiều chuộng người khác.
GĐXH – Gặp người yêu cũ của chồng, tôi ngập ngừng muốn lùi bước nhưng chồng chủ động nắm chặt tay tôi để cùng bước vào.
Nửa đêm, em gái tôi gọi điện, khóc nức nở cầu cứu.
Đã gần 2 năm kể từ khi tôi sinh bé Sún, số lần gần gũi của vợ chồng tôi ít ỏi như đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn chị chồng - người luôn mạnh mẽ quyết đoán mà cũng phải khóc như thế, tôi đoán chắc hẳn chuyện rất nghiêm trọng.
Bạn gái giận dỗi, cho rằng tôi không coi trọng lần đến chơi này, không để ý đến thể diện của cô ấy cũng như thể diện của chính mình. Nói chung là tôi khiến cô ấy "mất mặt".
GĐXH – Thực lòng, tôi quá chán nản với người chồng chi li, tính toán và hành động thiếu suy nghĩ bên nhà bố mẹ vợ như thế…
Đúng là khi mất đi rồi, người ta mới nuối tiếc, mới ân hận và đau khổ. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.
Thấy bạn bè ai cũng khá giả, chồng tôi không cam phận ở trọ cả đời nên quyết chí làm giàu.
Câu thông báo của chồng khiến tôi băn khoăn, trăn trở rất nhiều mà chưa đưa ra được quyết định.
Vợ tôi đưa ra điều kiện khó tin liên quan đến chuyện về quê. Nếu không được đáp ứng, cô ấy và con sẽ ở lại thành phố.
GĐXH - Sự xuất hiện của tôi khiến chồng và người yêu cũ của anh ấy lúng túng, nhưng rồi tôi đã làm cả hai phải nể phục.
Nhìn tập tiền mà tôi không dám tin vào mắt mình, còn nguyên cọc thế này thì chắc hẳn phải 50 triệu.
Chẳng lẽ bao nhiêu tiền tôi làm ra chỉ để trả nợ cho em chồng sao?
Khi thấy em chồng mang ba lô đến nhà mình xin ở nhờ vài ngày, tôi đã có linh cảm không lành.
GĐXH – Mới đầu năm mà tôi buồn quá, không biết phải chia sẻ cùng ai. Tôi không nghĩ bản thân lại rơi vào tình huống éo le như thế này.
GĐXH - Tôi đã xé tờ đơn ly hôn trước mặt chồng, không cho anh ta và bồ trẻ đạt được mục đích.
Mặc kệ khách kiếu về, bà vẫn ngồi xem cho qua đoạn đó rồi mới tiễn khách.
Chồng tôi sang nhà hàng xóm nhắc nhở thì bị đe dọa nên tức tối trở về.