Em gái ghen tị vì tôi được mẹ chồng tương lai đưa đi thử váy cưới
Tâm sựCó những chuyện ngược đời xảy ra mà chúng ta chẳng thể ngờ nổi…
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Có những chuyện ngược đời xảy ra mà chúng ta chẳng thể ngờ nổi…
Dường như chồng đang muốn "trừng phạt" tôi, còn tôi chưa thể thoát khỏi cuộc hôn nhân u ám này.
GĐXH - Tôi là người đi đánh ghen, vậy mà phải đón nhận thất bại sau câu nói của chồng.
GĐXH – Tôi giờ ở kẹt ở giữa, một bên là mẹ chồng, một bên là bố chồng, không biết phải làm thế nào cho hợp lý.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi muốn kể về cô vợ "siêu nhân" của mình.
GĐXH - Cuộc sống đang đầy đủ giờ lại có thêm mấy tỷ, những tưởng chồng sẽ vui nào ngờ anh ta lại đòi hỏi quá đáng.
Tôi biết tình cảm của mình là sai trái, nên suốt 3 năm qua tôi luôn giữ kín cho riêng mình. Cảm giác yêu đơn phương, lại là yêu một người đã có gia đình, không còn cơ hội nào khác nhưng lại không thể buông bỏ rất đau khổ.
Tôi đang ngồi uống cà phê ở ghế đá, thấy cảnh chồng bị chị gái tát cháy má mà sửng sốt.
GĐXH – Khi tìm mọi cách để mở được đoạn chat giữa chồng và cô giáo của con, tôi ngã ngửa khi biết sự thật.
Không ngờ cho bố vợ chút tiền mà chồng tôi lại có thái độ coi thường nhà vợ.
GĐXH - Tôi toàn tâm lo cho bữa ăn, lịch thiệp với các bạn của chồng, nào ngờ lại bị chồng đòi ly hôn.
Mẹ chồng bảo tôi mới mang bầu 3 tháng đã định lười, sau này bụng to 7-8 tháng chắc làm mình làm mẩy hơn cả công chúa hoàng hậu.
Tôi chưa đủ dũng khí ra mắt bố mẹ người yêu vì ngoài tình yêu chân thành, tôi không có gì để bố mẹ anh ấy đồng ý, vừa hơn con của họ nhiều tuổi lại gia đình không môn đăng hộ đối.
GĐXH - Đáp lại mong mỏi của tôi, chồng tỏ ra dửng dưng, cho rằng tôi bày vẽ lắm chuyện.
Không hiểu chồng muốn báo hiếu bố mẹ hay là ghen ăn tức ở với hàng xóm vì xây nhà to đẹp nữa.
GĐXH - Sau vài lời khen ngợi, mẹ chồng cũ bỗng đưa ra lời đề nghị làm một việc làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Cháu tôi thông báo với cả nhà rằng cháu bị mất 1 triệu đồng. Anh trai, chị dâu tôi lại có dịp cãi vã ầm ĩ.
Thấy em gái đã ngấp nghé 37 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, tôi lựa lời khuyên nhủ. Ngờ đâu "muối mặt" xấu hổ với câu trả lời của em.
GĐXH – Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Một cảm giác hụt hẫng, lạc lõng khó tả.
GĐXH - Khi biết rõ nguồn gốc chiếc xe ô tô chồng tặng, tôi đã từ chối và muốn ly hôn kẻ đáng sợ đó.
Hành động của mẹ làm tôi vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng lẫn chua xót.
Hôm mừng thọ 60 tuổi của mẹ tôi, chồng lại đến trễ. Món quà anh đem theo càng làm mọi người kinh ngạc hơn.
GĐXH – Đến giờ phút này, tôi cũng không thể diễn tả hết cảm xúc tiêu cực tột độ của tôi khi ấy. Mọi thứ như quay lưng lại với tôi.
Không ngờ có ngày anh em mâu thuẫn nhau vì mảnh đất của bố mẹ chưa sang tên sổ đỏ.
GĐXH - Trước thái độ vô ơn, ngạo mạn của chồng với bố mẹ vợ, tôi chỉ muốn ly hôn.
Tôi định chọn dịp 14/2 vừa rồi để tỏ tình cho đặc biệt thì bất ngờ phát hiện ra một chuyện khiến tôi do dự, đến nay vẫn chưa dám ngỏ lời yêu.
Sau cưới 2 tuần, mẹ chồng đưa tôi đến căn biệt thự chục tỷ, nói rằng sẽ cho hai đứa sống ở đây. Nhưng ở được hai tháng, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, vội bỏ đi thuê nhà.
Sau chuyến đi chơi, tôi không còn mặn mà chuyện đám cưới nữa.