Chồng lên lịch thân mật 2 lần/tuần, tôi cảm thấy quá áp lực
Tâm sựChồng gợi ý nên "yêu" vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Anh cho rằng, việc đề ra lịch cố định sẽ giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Chồng gợi ý nên "yêu" vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Anh cho rằng, việc đề ra lịch cố định sẽ giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất.
Tôi đang vướng vào mối tình ngang trái với chị chủ nhà trọ hơn 15 tuổi. Mỗi lần bị "cám dỗ", tôi lại thấy rất tội lỗi và không muốn ai biết quan hệ giữa chúng tôi. Gần đây tôi thích một người con gái và muốn chấm dứt mối tình ngang trái này
Tôi đã phải sống trong sự mất mát lớn khi chồng đột ngột qua đời.
Tôi đang bị đặt vào thế khó khi muốn nghe lời bố nhưng cũng sợ mất đi tình yêu đẹp với bạn trai.
Chồng tôi và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù họ đã ly hôn được nhiều năm, khiến tôi vô cùng khó chịu. Dù đã nói chuyện này với chồng nhiều lần, nhưng anh vẫn không chịu giữ khoảng cách với cô ấy.
Tháng nào, vợ cũng kêu tiền tôi đưa phải tính toán từng đồng mới đủ chi tiêu. Vậy mà bà ngoại cảm cúm một chút, cô ấy đã gửi ngay chục triệu đồng để lo thuốc thang, tẩm bổ.
Vài ngày trước, vợ cũ của bạn trai tìm gặp tôi, tiết lộ lý do khiến họ ly hôn. Những gì chị ấy kể khiến tôi hoang mang, bối rối.
Em gái trở về nhà mẹ đẻ để ở cữ, cậu em rể cũng về ở cùng. Nhưng từ khi sống cùng cậu em rể, tôi càng ngày càng không ưa nổi cậu ta.
GĐXH - Ghen tuông trào dâng, tôi bám theo chồng rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Bố nói thế, vô tình lại biến tôi thành đứa con dâu bất hiếu, không chăm sóc ông chu đáo trong mắt 2 chị chồng.
Tôi không hiểu chồng mua xe tặng chị đồng nghiệp hay chị ấy nhờ chồng tôi đứng tên nữa? Phải chăng phía sau có uẩn khúc gì giữa 2 người mà tôi không biết được?
GĐXH – Biết sự thật ấy, tôi vô cùng đau đớn. Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Tôi thật sự chưa biết phải làm như thế nào.
GĐXH – Tôi biết mình đã sai trong chuyện này. Tôi nên làm thế nào để cứu vớt cuộc hôn nhân trên đà tan vỡ…
Tôi thương nhiều hơn là trách anh. Thế nhưng, tình thương đó không thay đổi được sự thật anh đã phản bội tôi.
Tuần trước, em gái tôi bị gãy chân do tai nạn xe, tôi đã lén đưa cho em 5 triệu để chữa trị. Nhưng khi vợ tôi phát hiện điều đó, cô ấy không ngừng chì chiết tôi.
GĐXH - Chồng cũ chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ được biết cô dâu chính là người giúp chồng anh ta thăng tiến và phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.
Mẹ tôi buồn phiền vì tôi đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Đang lâm bệnh nặng, mẹ tôi muốn thấy tôi thành gia lập thất trước khi bà qua đời.
GĐXH - Tôi choáng váng nhận ra những điều bất thường trong tập tài liệu mà chồng để quên ở nhà để xe.
Năm năm làm nghề “mua vui” này, hàng tháng tôi có một số tiền đều đặn gửi về cho gia đình. Tôi coi như thân mình đã bỏ đi, miễn sao các em tôi được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng rồi may mắn tôi gặp được chồng tôi bây giờ...
Đã ở bên nhau 6 năm, nhưng người yêu tôi vẫn nhất quyết không chịu kết hôn. Một lần, tình cờ theo người yêu vào bệnh viện, tôi phát hiện bí mật mà cô ấy giấu tôi suốt 6 năm yêu nhau
Tin tưởng em trai tuyệt đối, trong suốt thời gian em ấy xây nhà mới, chúng tôi không về giám sát. Để rồi bây giờ đất bị mất thì mọi chuyện đã quá muộn khiến chúng tôi rơi vào thế bị động.
GĐXH – Hóa ra, mẹ tôi đã tỉnh từ khi nào. Bà sốc khi nghe được toàn bộ câu chuyện của vợ chồng tôi và chứng kiến hành động anh ta làm với vợ.
GĐXH - Biết được con người thật của bố chồng, tôi muốn hủy hôn vì sợ lo cho tương lai của mình.
Chuyện xảy ra hôm cưới là giọt nước tràn ly khiến chồng tôi quyết tâm đòi lại công bằng cho vợ. Nhưng tôi không thấy vui khi được chồng đứng ra bảo vệ.
Thương mẹ chồng cũ không có ai ở bên nên tôi tình nguyện chăm sóc bà. Nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc sống hôn nhân nhưng chồng tôi lại cư xử yếu kém khiến tôi bất mãn.
GĐXH - Nhìn người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và giàu có bước vào nhà tôi không ngờ đó lại là người vợ bỏ đi mấy năm của mình đã về.
Sống chung với nhà chồng, tôi và cô em chồng thường xuyên xích mích. Nhưng khi tôi muốn chuyển ra ở riêng với chồng, cô em lại làm ầm lên, nhất quyết không đồng ý.