Đi dự tiệc đầy tháng con của cô bạn thân, tôi cay đắng nhận ra bí mật của chồng với đứa bé

| Tâm sự

GĐXH - Cô bạn thân của tôi sớm lộ bộ mặt thật là kẻ dối trá, phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.

Chồng nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì bố vợ chia cho nửa đất, lý do đưa ra khiến vợ choáng váng vì sốcChồng nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì bố vợ chia cho nửa đất, lý do đưa ra khiến vợ choáng váng vì sốc

GĐXH - Chồng tôi đúng là số hưởng mà còn chưa biết điều, còn đi tị nạnh, trách móc với bố vợ.

Tôi không thể ngờ lại có ngày tôi lại lâm vào tình cảnh cay đắng như hiện nay, chồng tôi từ một người đàn ông lý tưởng của gia đình, nay lộ diện là kẻ lăng nhăng. Anh ta khiến tôi đau khổ, thất vọng chẳng thiết tha sống nữa. Cho đến bây giờ, khi viết ra những dòng này tôi vẫn không cầm nổi nước mắt vì sốc, vì đau đớn khi phát hiện ra sự thật.

Hồi học đại học, tôi chỉ có vài đứa bạn nữ thân thiết. Trong số đó, tôi thân nhất là M, cô bạn thông minh, tài năng và xinh xắn, hotgirl của lớp. M từng yêu vài người nhưng đều không hợp nhau, ngay cả sau khi kết hôn cũng sống không hạnh phúc. Chỉ được vài năm là ly hôn, sống làm mẹ đơn thân. Nhìn vào M ai cũng tiếc nuối, một người như vậy mà số phận lại không may mắn về tình duyên.

Khác hẳn với tôi, dù không xinh đẹp, giỏi như M nhưng tôi lúc yêu tới hôn nhân cũng chỉ một người. Tôi hạnh phúc với những gì mình có, mặc dù so với nhiều người, tôi vẫn chưa thực sự thành công nếu so về vật chất. Cuốc sống của tôi bình dị trôi đi, hai con của tôi mới là tài sản lớn nhất. Tôi cũng rất tự hào về chồng mình, anh ấy yêu thương vợ con, sống rất chuẩn mực.

Thấy bạn thân của mình sống cảnh đơn thân, vợ chồng tôi thường xuyên rủ M tới chơi, ở lại ăn cơm, hai gia đình có nhiều chuyến đi với nhau… Vợ chồng tôi coi M như người thân trong gia đình, lúc nào cũng là khách quý trong nhà. Nhưng rồi, điều tôi không thể ngờ nhất lại xảy ra với tôi.

Đi dự tiệc đầy tháng con của cô bạn thân, choáng váng nhận ra bí mật của chồng với đứa bé - Ảnh 2.

Vợ sốc nặng khi biết được chồng ngoại tình với cô bạn thân còn có con riêng. Ảnh minh họa

M sinh con thứ 2, cha đứa bé là ai tôi là bạn thân cũng không biết, M cũng khá kín kẽ về chuyện này. Buổi tiệc đầy tháng đứa bé, vợ chồng tôi tới dự trong niềm vui mừng của M. Mọi thứ bình thường diễn ra, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi có điều gì đó linh tính bất thường. Tôi để ý chồng tôi vui vẻ lạ thường, hay lén nhìn hai mẹ con M một cách yêu thương.

Khi tôi tới gặp những bạn học cũ cũng đến dự, chồng tôi vẫn ngồi yên một chỗ, không chịu đi đâu. Thỉnh thoảng tới gần hai mẹ con M, tỏ ra nhanh nhẹn khi đi lấy khăn, bỉm thay cho đứa bé. Lúc tôi lấy điện thoại chụp ảnh kỷ niệm nhóm bạn với hai mẹ con M, tiếp đó là chụp cận cảnh mặt đứa bé. Nhìn vào màn hình, tôi thấy giật mình, đứa bé rất giống ai đó mà tôi chưa nghĩ ra được.

Đêm hôm đó, tôi mang ảnh đứa bé ra xem lại, đúng là trông rất giống hai đứa nhà tôi lúc còn bé và có vài điểm giống chồng tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến điều không hay, lập tức lấy điện thoại của chồng để kiểm tra. Khá nhiều cuộc gọi giữa chồng và M, và cả những tin nhắn qua lại, chồng tôi quan tâm tới hai mẹ con M, còn cô bạn thân thân thiết như hai vợ chồng.

Tôi giật bắn mình nhận ra, chồng tôi và M đã lén lút, có con riêng với nhau. Tôi lập tức gọi điện cho M để hỏi cho ra nhẽ, M không ngần ngại đáp trả: "Cậu biết rồi thì trước sau gì cũng đến ngày này. Tớ và chồng cậu yêu nhau, đứa con không có lỗi. Tớ sẽ làm đến cùng để con có bố. Cậu ly hôn nhanh để hai chúng tôi kết hôn".

Gọi chồng dậy, anh ấy cũng đã thú nhận tất cả, hai người lén lút, khi biết M có bầu và trói buộc bằng đứa con nên muốn chia tay cũng được. Chồng tôi cam đoan là chỉ muốn sống với tôi và các con, chuyện xảy ra với M là ngoài mong muốn. Anh ta mong tôi bỏ qua, hứa sẽ chỉ chu cấp cho đứa bé và cắt đứt chuyện tình cảm với M.

Từ hôm đó đến nay M liên tục gọi điện, nhắn tin để khiêu khích tôi. Cô ta còn bế đứa bé đến nhà bố mẹ chồng tôi để nhận ông bà nội. Tôi rất đau khổ, tuyệt vọng đến mức không còn nghĩ được mình sẽ phải làm gì lúc này, mọi thứ đến bất ngờ, quá sốc. Chồng gây ra tội lỗi như vậy, tôi có nên tha thứ cho anh ta hay là ly hôn kẻ phản bội đây?

Nhìn chồng cũ tiều tụy nghèo khổ, tôi định hả hê thì bật khóc hối hận trước câu nói của anh taNhìn chồng cũ tiều tụy nghèo khổ, tôi định hả hê thì bật khóc hối hận trước câu nói của anh ta

GĐXH - Tôi mừng thầm vì đã dũng cảm bỏ chồng, nhưng lại gục ngã trước lời chia sẻ thật lòng từ anh ấy.

Vô tình tìm được khoản tiền lớn, vợ chưa kịp vui đã sốc nặng khi biết chồng giấu tiền để làm gìVô tình tìm được khoản tiền lớn, vợ chưa kịp vui đã sốc nặng khi biết chồng giấu tiền để làm gì

GĐXH - Phát hiện ra bọc tiền mấy trăm triệu, tôi vui mừng nhưng lại sớm nhận cú sốc của chồng.

Nhìn chồng cũ tiều tụy nghèo khổ, tôi định hả hê thì bật khóc hối hận trước câu nói của anh taNhìn chồng cũ tiều tụy nghèo khổ, tôi định hả hê thì bật khóc hối hận trước câu nói của anh ta

GĐXH - Tôi mừng thầm vì đã dũng cảm bỏ chồng, nhưng lại gục ngã trước lời chia sẻ thật lòng từ anh ấy.

Chuyến đi xa với công ty bị hủy, vội trở về nhà tôi gục ngã chứng kiến chuyện động trời của chồngChuyến đi xa với công ty bị hủy, vội trở về nhà tôi gục ngã chứng kiến chuyện động trời của chồng

GĐXH - Tôi không thể tin được với cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, người chồng tôi hết mực yêu thương đã lộ mặt thật.

ly hon khong ly than




Thhuong@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.