Mẹ vợ từ quê lên trông cháu, con rể nói một câu khiến bà lập tức dọn đồ bỏ về
Tâm sựGĐXH – Tôi trách chồng nhưng anh ta cho rằng mình không nói gì sai cả. Giờ tôi đang bị kẹt giữa một bên là chồng, một bên là mẹ, không biết phải làm như thế nào…
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
GĐXH – Tôi trách chồng nhưng anh ta cho rằng mình không nói gì sai cả. Giờ tôi đang bị kẹt giữa một bên là chồng, một bên là mẹ, không biết phải làm như thế nào…
Lo sợ chồng tôi không chịu chia đất nên các bác của anh ấy làm căng ngay từ khi vừa nhìn thấy mặt chúng tôi. Nhưng sau câu nói của chồng tôi, tất cả không ai nhắc tới đất đai nữa.
GĐXH - Tôi đổ gục vì quá sốc, không thể tin nổi vào những điều mình vừa nhìn thấy.
Đến lượt anh chồng tặng quà cho cháu, tôi bất ngờ khi anh ta tặng con tôi một chiếc lắc tay bằng vàng. Nhưng sau đó, câu nói 'đính kèm' khiến tôi giận sôi gan.
GĐXH - Tôi bật khóc vội vã rời khỏi cửa hàng vàng, hành động của chồng sắp cưới đã khiến tôi nghĩ đến chuyện hủy hôn.
Bố mẹ làm thì cũng là để cho con cái cả, thế nhưng tôi cũng không thể dại dột để người ta nói sao mình cũng phải làm vậy được!
GĐXH – Dù sự thật về con người chồng đã phơi bày trước mắt nhưng tôi vẫn chưa dám tin anh ta lại bỉ ổi đến thế.
Số tiền chồng cần mua xe nằm trong khả năng của tôi nhưng tôi bị ám ảnh bởi quá khứ anh gây ra cho 2 mẹ con. Vì vậy, tôi đang lưỡng lự, không biết có nên giúp chồng trong lúc khó khăn này không?
Dù bạn trai đã 'cháy hết mình' trong lần về ra mắt gia đình tôi nhưng lại khiến tôi thấy sợ.
GĐXH - Bố chồng luôn là người mẫu mực, niềm tự hào của gia đình nhà chồng tôi, vậy mà…
Đã bên nhau 6 năm, tôi và người yêu quyết định làm đám cưới. Thế nhưng, sau khi đi khám sức khỏe tổng quát, chồng tương lai lại đòi hủy hôn với tôi.
GĐXH – Tôi biết mẹ chồng vì quá ham cháu trai nên mới làm vậy nhưng tôi vẫn không ngờ bà lại dùng cách này để ép tôi.
Từ ngày em chồng giận nhà nội, bế con về nhà ngoại tá túc, tôi chịu nhiều ấm ức. Đến khi nghe những lời bênh vực của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
GĐXH - Tôi suy sụp khi biết chồng có người bên ngoài, nhưng chưa thể làm gì được còn bị anh ta thách thức ly hôn.
Người yêu 5 năm của tôi là một người vô tâm, nhưng gia đình người yêu lại rất giàu có. Bố mẹ khuyên tôi nên kết hôn với người ấy, nhưng mấy cô bạn của tôi lại khuyên không nên làm vậy.
GĐXH - Tôi từ một người tự do ở riêng giờ sống cuộc sống không khác gì người giúp việc nhà mẹ chồng.
Thương bạn trai chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nên tôi cố gắng ở bên chăm sóc. Nhưng anh không hài lòng về những việc làm của tôi.
Sắp kết hôn, tôi bỗng nhận được lời tỏ tình từ người mình từng thích thầm 8 năm. Vẫn biết bản thân nên làm gì, nhưng khi nghe những lời anh ấy nói, tôi không khỏi xao xuyến.
GĐXH – Nghe xong những lời mẹ chồng nói, tôi run rẩy không đứng vững. Cốc nước trên tay rơi xuống lênh láng khắp nền nhà.
Giá chồng chịu nói sớm bí mật để vợ chồng cùng nhau tìm cách giải quyết thì gia đình tôi đâu lâm vào cảnh điêu đứng như hiện tại.
GĐXH - Thấy tôi bất ngờ muốn ly hôn, chồng từ chỗ tức giận chuyển sang nhẹ nhàng đưa ra điều kiện oái oăm.
GĐXH - Tôi không chọn cách đánh ghen ầm ĩ mà làm một việc khiến hai người họ thề không gặp lại nhau.
Con trai tôi năm nay mới 15 tuổi. Trong một lần dọn phòng cho con, tôi vô tình phát hiện con giấu bao cao su trong ba lô của cháu.
GĐXH - Tôi thực sự thấy sợ hãi với ý đồ của mẹ chồng khi khuyên con dâu đi bước nữa.
Chồng tôi vốn tính thật thà, nghe bố mẹ nói, anh mặc định tuân theo. Nhưng tôi lại không đồng ý với quyết định này.
GĐXH – Sau câu nói của con rể, ánh mắt mẹ tôi trùng xuống, sắc mặt cũng tái đi. Bà lấy lý do nhà có việc nên ra về.
Tôi và người yêu bên nhau đã được 6 tháng. Vào hôm ra mắt, mẹ người yêu phát hiện tôi là trẻ mồ côi, bèn lên tiếng ngăn cấm.
Liền ngay sau đó là màn đáp trả không thể “chất” hơn của mẹ chồng tôi.