Tôi không thể quên được chuyện mình từng bị mẹ chồng đổ oan lấy trộm 15 triệu của em dâu
Tâm sựNếu không phải vì chồng tôi quá yêu vợ thương con, có lẽ tôi không thể duy trì được cuộc hôn nhân này lâu đến thế chỉ vì nỗi ấm ức năm xưa.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Nếu không phải vì chồng tôi quá yêu vợ thương con, có lẽ tôi không thể duy trì được cuộc hôn nhân này lâu đến thế chỉ vì nỗi ấm ức năm xưa.
Trong bữa ăn có nhiều món ngon nhưng chồng tôi chỉ mời vợ chồng chị gái tôi món dư thừa từ hôm trước. Tôi thật sự rất bức xúc trước thái độ của anh.
GĐXH - Tôi chỉ muốn rời ngay khỏi nhà chồng vì hành động quá đáng của mẹ chồng.
Cách đây mấy hôm, cháu lấy điện thoại của bố để chơi như mọi khi, không may ấn nhầm vào chỗ tin nhắn messeger thì sốc khi đọc tin nhắn của bố với một phụ nữ khác. Từ đó đến giờ, cháu cứ ngồi vào bàn học là những tin nhắn kinh tởm kia nhảy múa trong đầu.
Vì tương lai của em gái mà tôi phải hoãn việc lập gia đình. Vậy mà bây giờ em ấy lại muốn lấy chồng, uổng công tôi 3 năm vất vả làm việc kiếm tiền nuôi em.
GĐXH – Nói xong, chồng tôi lên xe đi thẳng để lại tôi đứng như chôn chân trước mặt đồng nghiệp và người qua đường.
Trong chuyến đi công tác, buổi tối khi đã về phòng nghỉ, sếp gọi điện nói bị cảm, nhắn tôi sang phòng sếp. Tôi sang thì thấy sếp đang nằm có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi có cần mua thuốc gì thì sếp nói không cần, nhờ tôi đánh gió.
Được bố chồng tặng nhà và cho ra ở riêng, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn nữa. Nào ngờ gia đình tôi xuống dốc thảm hại.
GĐXH - Tôi thất vọng khi biết nguyên nhân bị mẹ chồng ghét, chuyện đáng lẽ không có gì nhưng bà vẫn cay cú.
Không thể chịu nổi cách đối xử bất công của chồng với vợ con nên tôi tâm sự nỗi khổ với bố mẹ. Tưởng được họ ủng hộ, nào ngờ rước mệt vào người.
GĐXH – Từ một người có nhà, có xe, có của ăn của để, Tuấn thành trắng tay và nợ nần khắp nơi.
Không ngờ về chăm sóc mẹ bệnh, Quảng lại ở luôn quê, không muốn quay trở lại thành phố. Anh đã đẩy tôi vào thế khó xử, không biết phải chọn con đường nào nữa?
GĐXH - Vị khách lạ tới tìm bố chồng khiến con dâu bất ngờ đến sốc khi biết mối quan hệ giữa hai người họ.
Sự cách biệt về gia thế khiến tôi trăn trở không biết có nên tiến tới với người yêu hay không.
Vì gia đình khá giả nên bố mẹ muốn tôi phải yêu được người đàn ông tốt mọi mặt. Những bạn trai tôi đưa về chơi nhà mà không hợp mắt là mẹ loại ngay.
Từ khi chị gái tôi mất, anh rể lại đang làm việc ở nước ngoài, 2 cháu con anh chị chuyển về nhà tôi ở cùng ông bà ngoại và dì. Nhìn 2 cháu nhỏ, tôi rất thương, nhưng trước lời đề nghị của mẹ về việc kết hôn với anh rể để các cháu có một gia đình trọn vẹn tôi rất băn khoăn.
Đến nhà bạn trai chơi, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ đang ngồi trong nhà. Cô ấy cũng ngỡ ngàng khi gặp tôi.
Vợ tôi không chịu li hôn, cũng không chịu quay lại sống chung với chồng con.
GĐXH - Trong và sau đám cưới, vợ chồng tôi được mẹ chồng tặng rất nhiều quà có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Vì là con dâu trưởng, tôi bị ép nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng.
Đi họp sếp hay ghé tai tôi khen xinh, có lần còn thô lỗ hỏi chuyện vợ chồng của tôi có bình thường không. Không những thế, mỗi buổi sáng ông sếp này còn nhắn tin cho tôi với những lời lẽ không có trong công việc
“Bây giờ bố mẹ ai người đó lo đang là xu thế trong cuộc sống gia đình hiện đại. Nếu anh muốn, anh tự chăm mẹ. Bố mẹ em ở quê em cũng sẽ tự lo”, Linh kiên quyết.
Tôi đã hỏi chị chồng về số tiền nợ nhưng chị ấy hẹn lại vài tháng. Nghĩ tình chị em, tôi cũng chẳng đòi căng làm gì.
Cô giúp việc hào hứng lấy điện thoại, mở ảnh con trai khoe với tôi. Có ai ngờ, tôi lại biết quá rõ về con người của anh ta.
GĐXH - Chồng quan tâm, hay mua quà tặng vợ, nhưng đó chỉ là những việc làm nhằm che giấu chuyện đáng sợ.
Lý do bạn gái anh trai tôi không chịu đi làm khiến không một ai trong gia đình tôi có thể chấp nhận được.
Sau khi ly hôn, tôi lúc nào cũng nhớ về mái ấm cũ, nhớ về người chồng cũ cục mịch, cộc cằn của mình.
Khi mẹ chồng nói về sính lễ, cả nhà tôi đều kinh ngạc nhìn nhau.