Sống không yên với mẹ chồng chỉ tìm cách bòn rút tiền bạc, chèn ép công việc làm ăn của con dâu
Tâm sựGĐXH - Đi làm ở công ty, mở cửa hàng kinh doanh thêm, nhưng tôi chẳng khác nào cỗ máy kiếm tiền cho mẹ chồng.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GĐXH - Đi làm ở công ty, mở cửa hàng kinh doanh thêm, nhưng tôi chẳng khác nào cỗ máy kiếm tiền cho mẹ chồng.
Tôi hỏi mẹ về quả sầu riêng mình mới mua, còn chưa kịp ăn thì bà lạnh nhạt nói đã đưa cho em rể đem về ăn rồi.
Sau 10 năm chung sống, tôi không thể ngờ người vợ nổi tiếng ngoan hiền của mình lại ngoại tình với trai trẻ ngay trong giờ làm việc.
Trong 5 năm này, vợ và nhân tình của anh vẫn sống hòa bình với nhau, thậm chí cả hai còn thường xuyên trò chuyện trên mạng xã hội.
GĐXH - Tôi đang rất suy sụp, không ngờ mẹ con chị hàng xóm lại có mối quan hệ mờ ám với chồng và mẹ chồng tôi.
Cháu vừa đi học được 1 tháng, con trai bảo tôi là: “Mẹ ở đây, vợ chồng con bỏ nhau mất. Mẹ rất tốt nhưng vợ con không hợp với mẹ”.
Đọc tin nhắn trong điện thoại con gái, tôi thương con vô hạn, trách bản thân sao quá bất hạnh.
Mẹ ngoại tình, bố có người mới. Bỗng chốc tôi bơ vơ, trở nên thừa thãi trong chính gia đình từng ngập tràn hạnh phúc của mình.
Tôi cũng không thấy thoải mái khi nói chuyện với những người xăm trổ, sự e dè với hình xăm là có lý do.
GĐXH – Ngay khi vừa dứt lời, tôi đã va ngay vào ánh mắt hình viên đạn của vợ. Rất nhanh chóng, cô ấy đẩy câu chuyện sang một hướng khác.
Suốt những năm qua, có gì ngon chị gái cũng gửi ra phố cho vợ chồng tôi. Thế nên khi chị không thể làm việc, tôi đã biếu chị ấy chút tiền.
GĐXH - Tôi cứ nghĩ rằng chồng gặp người đó chỉ vì thương hại, ai ngờ lại xảy chuyện khiến gia đình tôi tan nát.
Cãi lời bố chồng, tôi bỏ về nhà ngoại chơi một thời gian cho thanh thản. Nào ngờ bị bố đẻ giáo huấn tối ngày.
Mời bố mẹ chồng đến sống cùng một thời gian nhưng ông bà không muốn làm phiền đến con cháu. Thế là chồng tôi đưa ra ý tưởng mua nhà tặng bố mẹ.
GĐXH - Chồng tôi không đi du lịch, anh ta mượn cớ này để có mấy ngày sống cùng nhân tình.
Khi nhận món quà cưới được gửi đường bưu điện đến tận nhà, tôi rất bất ngờ. Bởi tên người gửi chính là người yêu cũ của tôi.
GĐXH – Quả thực, khi nghe câu nói đó của mẹ chồng, tôi phải đứng hình. Một người mẹ chồng tuyệt vời hơn mong đợi.
Làm sao tôi có thể yên tâm để khoản tiền tích lũy nửa đời mình cho người khác vay mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào?
Anh chị yêu nhau suốt 3 năm nay, nhiều lần gia đình nhắc nhở chuyện cưới xin nhưng bất thành. Đến khi bố mẹ ép phải cưới thì chị tôi lại không muốn lấy anh Kiệt.
GĐXH - Không đành lòng bị mẹ chồng coi thường, tôi đã có quyết định táo bạo để có được sự nể phục của cả nhà chồng.
Thấy thái độ nghiêm túc của chồng, tôi biết anh ấy không nói dối. Có lẽ đó cũng là lý do khiến chồng tôi lạnh nhạt với vợ.
Khi anh hàng xóm ngỏ lời yêu, tôi dù bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ. Sống trong cô đơn quá lâu, tôi cũng muốn kiếm tìm một bờ vai cho cuộc đời mình.
Đất đai đã có sổ đỏ rõ ràng hết rồi nhưng anh trai tôi vẫn kiên quyết đòi chia thêm đất. Anh ấy nói lý do khiến cả nhà bất lực nhìn nhau.
Tuy làm cùng công ty với bạn trai cũ nhưng giữa chúng tôi thật sự không có gì khuất tất. Nhưng chồng tôi lại không có suy nghĩ như thế.
GĐXH - Tôi suýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng khi vừa bước chân vào nhà.
Tôi vẫn biết con gái mình hiền nhưng hiền đến mức ngốc nghếch thế này thì tôi cũng chẳng biết phải giúp nó thế nào nữa...
Tôi không muốn bước vào vết xe đổ của mẹ và chị. Vì thế 30 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng.
Lo sức khỏe mẹ còn yếu nên sau ngày xuất viện, tôi muốn giữ bà ở lại nhà mình một thời gian. Nào ngờ anh trai tôi nằng nặc đòi mẹ phải về quê gấp.