Sợ thân mật với đàn ông, tôi liệu có lấy chồng được không?
Tâm sựTôi năm nay 27 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định. Thứ duy nhất tôi cảm thấy vẫn còn thiếu có lẽ là một tấm chồng.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi năm nay 27 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định. Thứ duy nhất tôi cảm thấy vẫn còn thiếu có lẽ là một tấm chồng.
Đang làm, tôi nhận điện thoại của mẹ báo tin vợ vào nhà nghỉ. Bà còn hối thúc tôi về bắt quả tang vợ ngoại tình.
Tôi cố khuyên can bố nhưng ông vẫn một mực đòi kết hôn với người phụ nữ ấy.
Tin tưởng anh là hàng xóm lâu năm sẽ không lừa dối tôi. Nào ngờ, tôi đã đặt niềm tin sai người.
Khi bố của bạn trai nói ra yêu cầu oái oăm kia, bố tôi đã nổi giận và đuổi họ ra khỏi nhà.
Trời nắng nóng, thương bố mẹ chịu khổ nên chồng tôi mua máy điều hòa tặng. Nào ngờ bị bố chồng dạy dỗ gay gắt.
GĐXH - Sau đám cưới, chồng đã làm một việc khiến tôi cảm thấy rất sốc và muốn ly hôn.
Nếu anh không nằm viện nhiều ngày liền, tôi cũng không dám mở miệng hỏi đến thu nhập của anh ấy. Đến lúc biết rồi, tôi cảm thấy bế tắc vô cùng.
Chồng cũ liên tục đến, viện cớ là đến thăm con nhưng thật ra là muốn tìm cách quay lại với tôi.
GĐXH – Sau khi biết sự thật, tôi càng phẫn uất. Suốt thời gian qua, tôi đã bị chồng lừa dối, phản bội một cách trắng trợn mà tôi không hề hay biết.
GĐXH - Tưởng rằng mình đã chọn được người chồng tử tế, nào ngờ ngay đêm tân hôn tôi đã nhận cú sốc.
Cả ngày vắt kiệt sức để làm việc, về nhà chồng đày đọa tinh thần. Tôi thật sự mệt mỏi.
Không ngờ bạn trai của tôi có quá khứ đáng xấu hổ. Tôi không biết có nên lấy con người đó không nữa?
Vì quá bực tức và muốn ép con về nhà, tôi đã vứt hết sách vở của con ra ngoài sân. Nào ngờ, thằng bé đáp trả một câu mà tôi điêu đứng.
Tin tưởng chồng là vậy, thế mà anh lại sống 2 mặt với vợ. Tôi thật sự thất vọng về chồng.
GĐXH – Để đi đến tận cùng sự việc, tôi chấp nhận bỏ tiền triệu ra để thuê người theo dõi chồng.
Tuần sau, mẹ chồng sẽ đưa tôi đi siêu âm. Tôi thật sự rất lo lắng, không biết phải nói sự thật thế nào để mẹ và chồng không nổi giận.
GĐXH - Chồng ngoại tình còn chiều chuộng, cung phụng nhân tình bằng tất cả số tiền thu nhập cao mà anh ta kiếm được.
Không có tiền chữa bệnh cho mẹ, bố tôi buộc phải bán đất. Không ngờ bố vừa mở lời, chồng tôi đã tính toán để có lợi cho bản thân.
Cứ đi làm về, em chồng lại vào phòng, bật điều hòa suốt. Tiền điện 2 tháng này của tôi đã tăng vọt đến chóng mặt.
Tôi vừa trải qua kỳ nghỉ lễ không mấy vui vẻ. Năm ngày về quê thì có 4 ngày mẹ chồng ra rả điệp khúc sinh thêm con.
GĐXH - Đòi trả lại con dâu, sau khi nghe bố mẹ đẻ tôi đáp trả bố chồng liền từ bỏ ý định.
Đi làm đã mệt, vừa vào nhà đã thấy ti vi bị đập bể màn hình dưới nền nhà, tôi không sao kiềm chế được bản thân nữa.
Chẳng hiểu bà thông gia dạy dỗ con tôi kiểu gì mà con nắm bắt việc nhà chồng nhanh đến vậy. Còn ngày con chưa lấy chồng, mỗi lần nhờ làm việc gì lại ầm ĩ nhà cửa.
Không muốn bị mẹ chồng coi thường, tôi đã dành tiền lương cả tháng để mua quà tặng bà. Thế nhưng tôi lại nhận được cái kết chua chát.
Tôi ra sau vườn lấy đồ thì thấy bố đang đứng ở đấy, mắt ông còn đỏ hoe, tay chân lúng túng.
Tôi yêu vợ nhưng mỗi lần gần gũi, hình ảnh em từng ngoại tình với người đàn ông khác lại hiện lên khiến tôi ghê sợ.
GĐXH – Câu nói của bà Toán khiến Thúy sốc nặng. Bà cũng là phụ nữ, cũng từng mang thai, sinh nở, tại sao bà lại có thể nói ra những lời lẽ cay độc như thế.