Quay về với vợ con nhưng không thể quên được cô bồ trẻ nóng bỏng

| Tâm sự

GiadinhNet - Được vợ tha thứ và về với gia đình, nhưng tôi không thể nào quên được người tình nóng bỏng.

Tôi năm nay 41 tuổi, đã có gia đình và hai con một trai, một gái. Trong một lần "say nắng" cách đây hơn một năm, tôi đã có bồ, một người phụ nữ hấp dẫn, ngọt ngào, đã ly hôn và làm mẹ đơn thân.

Thật sự mà nói, tôi không phải người đàn ông lăng nhăng, nhưng khi vượt quá giới hạn, cứ nghĩ đó chỉ là cuộc tình chớp nhoáng, cả hai giải quyết nhu cầu về tình dục, song càng ngày tôi lại càng thấy yêu người phụ nữ bên ngoài nhiều hơn.

Ở độ tuổi 29, cô ấy có mọi thứ để hấp dẫn một người đàn ông như tôi, từ thân hình nóng bỏng, đến sự âu yếm ngọt ngào, chiều chuộng tôi hết nấc. Từng trải trong tình yêu, nên rất kinh nghiệm và chiều chuộng tôi về mọi nghĩa, nhất là khoản chăn gối, một đối tác tuyệt vời của tôi. Cái cảm giác lén lút thú vị làm sao…

Người tình của tôi cũng đến với tôi vì tình yêu, cô ấy không đòi hỏi gì ở tôi. Là một người đàn ông hào phóng, tôi vẫn dành cho cô ấy những món quà đắt giá, tiền tiêu vặt, nhiều chuyến du hí ở khách sạn hạng sang…

Quay về với vợ con nhưng không thể quên được cô bồ trẻ nóng bỏng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vì yêu cuồng dại mà biểu hiện bất thường của tôi rốt cuộc cũng bị vợ phát hiện. Cô ấy đau khổ lắm, trách móc tôi vô tình, nhẫn tâm. Nhưng rồi, vì thương con, yêu tôi nên vợ tôi tha thứ cho lỗi lầm của tôi với điều kiện tôi phải cắt đứt với nhân tình.

Sau mấy ngày tự vấn, tôi bỗng nhận ra mình là một kẻ nhẫn tâm, phản bội vợ con. Tôi thấy thương tụi nhỏ, chúng đã lớn và sợ cảnh chia ly. Vợ tôi tha thứ, càng làm tôi buồn và thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn. Suốt bao nhiêu năm qua, vất vả ngược xuôi vì chồng con, vậy mà tôi lại gây ra khổ đau với cô ấy. Trước khi có bồ, tôi đã có một gia đình hạnh phúc về mọi nghĩa.

Khi hay tin vợ tôi biết chuyện, cô bồ của tôi hẹn gặp tôi rồi nói lời chia tay trong nước mắt. Cô ấy mong tôi về với gia đình, đó là điều tốt nhất. Bản thân cô ấy làm mẹ đơn thân, từng qua đổ vỡ nên thấm thía nỗi khổ lớn nhất sẽ thuộc về những đứa trẻ vô tội. Từ hôm đó, tôi chính thức chia tay người tình.

Về bên gia đình và làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, nhưng tôi thấy không được như trước nữa. Vợ tôi, dù tha thứ cho tôi, nhưng nhiều lúc vẫn lảng tránh tôi, bóng gió, tỉa tót. Tôi biết, những điều đó tôi đáng bị như thế, thậm chí nếu là tôi chắc cũng không thể giữ được bình tĩnh như vậy được.

Tối vợ chồng vẫn ngủ chung nhưng cũng ít ôm ấp, gần gũi nhau. Mỗi lần quan hệ với vợ, tôi đều nhớ đến những cảm xúc thăng hoa mà tôi từng có với bồ nóng bỏng và thất vọng khi trở về với thực tại là người vợ lãnh cảm.

Suốt hơn 6 tháng qua, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, những ý nghĩ về người tình cứ mãi trong tâm trí, nhớ nhung, thèm muốn... Mỗi lần cô ấy gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, tôi vui mừng khôn xiết, muốn chạy nhanh đến gặp cô ấy.

Giá như lúc ban đầu biết chuyện, vợ tôi xỉ nhục, tổ chức đánh ghen ầm ỹ có khi tôi đã dọn về chung sống với người tình nóng bỏng của tôi rồi. Đâu phải sống trong cảnh khổ sở, day dứt thế này. Tôi đã thổ lộ với vợ cần thời gian để quên, nhưng bao lâu tôi cũng không thể tự trả lời được. Tôi cần phải làm gì vào lúc này? Cố để quên hay chạy theo tiếng gọi tình yêu?

(Độc giả giấu tên)


T.Hằng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.