Chuẩn bị kết hôn, bạn gái thú nhận đã từng sống thử
Tâm sựYêu nhau 2 năm, bạn gái luôn tỏ ra mình là người phụ nữ chuẩn mực, vậy mà lúc chuẩn bị kết hôn, cô ấy lại thú nhận từng sống thử...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Yêu nhau 2 năm, bạn gái luôn tỏ ra mình là người phụ nữ chuẩn mực, vậy mà lúc chuẩn bị kết hôn, cô ấy lại thú nhận từng sống thử...
Qua một đêm thức trắng, vợ tôi đã nghĩ ra được chiêu trò có 1-0-2 kia.
Mẹ vừa bưng mâm cơm lên, Huy liếc nhìn thấy bát nước chấm tỏi thì bảo "con đã nói bao nhiêu lần rồi mẹ vẫn không nhớ, vợ con không ăn được tỏi"....
Rất muốn quan tâm đến mẹ chồng, nhưng bà không bao giờ muốn đón nhận tình cảm của tôi theo một cách đơn giản nhất...
Tôi không biết phải chọn con tim hay lý trí, một bên là người tôi yêu và một bên là người yêu tôi.
Qua một đêm thức trắng, vợ tôi đã nghĩ ra được chiêu trò có 1-0-2 kia.
Từ mật khẩu điện thoại, zalo, facebook cho đến thẻ ngân hàng cô ấy đều đã quản lý, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại...
Tiệc tàn, tôi đưa bố mẹ về. Lúc quay lại nhà thì thấy vợ, anh rể và chị gái vợ cùng với bố mẹ vợ đang ngồi nói chuyện.
Vợ nói, con gái ở thành phố đi đâu một mình rất dễ sa ngã vào những điều xấu hoặc bị người ta dụ dỗ, bắt cóc, lừa gạt. Tôi là ba thì phải đưa đón để bảo vệ con.
Mẹ chồng không cho rằng chồng tôi sai khi ngoại tình, trách tôi giận dỗi bỏ về nhà ngoại là mất nết.
Chồng chơi cổ phiếu và thua lỗ xong nhờ tôi gánh nợ hộ anh.
"Vừa bước tới cửa phòng, em đã nghe tiếng mẹ chồng kể chuyện cùng mấy bệnh nhân khác cùng phòng. Thấy nhắc tới tên mình nên em dừng chân lại đứng xem sao...", nàng dâu chia sẻ.
Tưởng chị dâu đưa hai con về an ủi mẹ chồng, nào ngờ đó là kế hoạch chị đã tính toán từ trước.
Anh tôi là một người đàn ông yếu đuối. Sau khi xem tấm ảnh tôi gửi qua zalo thì gọi lại, nghẹn ngào đến bực bội.
Tôi sinh ra ở thành phố, bố mẹ là công nhân viên chức, gia cảnh thuộc loại khá. Anh xuất thân từ quê lên học Đại học rồi lập nghiệp ở thành phố. Anh nói nhà anh bố mẹ làm nông, đông con nên nghèo.
Tôi định làm cho bạn trai bất ngờ khi ghé thăm anh nhưng hóa ra tôi mới là người phải bất ngờ.
Tôi quan hệ với người cũ và cả chồng, nên chẳng xác định được đứa trẻ trong bụng mình là con của ai...
Cưới xong 1 tuần, mẹ chồng đã đòi giữ của hồi môn của tôi. Tôi không đồng ý thì bà tỏ thái độ khó chịu...
Chồng yêu người cũ, nhưng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm với các con. Tôi không muốn vậy, nên đã chủ động ly hôn...
Nghe chồng chê cô giúp việc bụng to như bà bầu làm tôi giật mình liếc mắt xuống bụng cô ấy. Thật không ngờ lại nhận ra một chuyện tày đình.
Chỉ đến khi tôi có ý định chia tay thì người yêu mới chịu cho đụng chạm vào cơ thể, để rồi sau đêm hân hoan là nỗi thất vọng chán chường.
5 năm trước, vợ chồng tôi có 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Chúng tôi dự định sẽ góp thêm để đủ mua một căn nhà mà không phải đi vay. Nhưng tôi đã sai lầm.
Tôi cảm thấy bất công khi chồng được chơi điện thoại cả ngày mà không bị bố mẹ chê trách, còn mình phải nai lưng kiếm tiền.
Chồng chẳng chủ động liên lạc với tôi, còn tảng lờ các tin nhắn, cuộc gọi của tôi.
Tôi thích thầm bạn học đại học mà không dám bày tỏ, hiện tại tôi càng thích hơn sau khi gặp lại cậu ấy trong buổi họp lớp.
Vợ yêu cầu tôi chú ý đi đứng, ngồi phải thẳng lưng, nói chuyện không quá to... khi cùng nhau ra ngoài.
Phải an ủi, động viên mãi vợ mới lý giải hành động khó hiểu đêm tân hôn. Nhưng nghe xong, tôi thật sự sợ hãi.
Tôi xấu hổ với chồng vô cùng. Chỉ mong thời gian quay trở lại, nhất định tôi sẽ không bao giờ mở lời vay mượn.