Cú lừa trắng trợn của cô bạn thân
Tâm sựBạn bè chơi với nhau đã nhiều năm, tôi không nghĩ là mình lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Liệu có khi nào bạn tôi cũng bị lừa ở ngay khâu nhập hàng không?
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Bạn bè chơi với nhau đã nhiều năm, tôi không nghĩ là mình lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Liệu có khi nào bạn tôi cũng bị lừa ở ngay khâu nhập hàng không?
Những cô gái ngại yêu, không phải vì họ chọn cô đơn mà là đang chờ người thực sự làm họ rung động. Tháng ngày chờ anh, em học cách tự lập, tự yêu lấy bản thân mình và quan tâm đến những người khác.
Tôi vừa nhận lời yêu anh ấy cách đây không lâu, sau một thời gian quen biết. Vì hứa với mẹ "tết năm nay chắc chắn có người yêu" nên tôi quyết định "chốt" mối quan hệ này từ trước tết.
Ngày cô bồ đi sinh, tôi phải túc trực bên cạnh 5 ngày trời, viện lý do đi công tác với vợ. Hai mẹ con cô bồ vừa xuất viện về nhà, tôi cũng vội về với vợ ngay, định bụng phải hết lòng bù đắp và nịnh nọt để cô ấy không sinh nghi.
Trong 3 tháng vợ tôi về nhà ngoại, cô ấy đã trả thù tôi không trượt phát nào. Cô ấy ngủ với 4 người đàn ông khác nhau....
Khi đang tới chỗ hẹn với các bạn, tôi bất chợt bắt gặp bóng dáng quen quen bên kia đường. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi liền lao ra khỏi taxi để đuổi theo.
Chồng nói không thích phô bày sự riêng tư trên mạng, nếu có nói chuyện với tôi thì cũng chỉ hỏi về con.
Vợ vừa bế con đi được một lúc thì tôi nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ. Hóa ra cô ấy để quên điện thoại không mang theo. Tôi kiểm tra thì giật mình khi nhìn nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “chị chồng”.
Chứng kiến cảnh tượng hai người ôm nhau mà tôi không thể tin vào mắt mình nữa, không hiểu chị ta nghĩ gì.
Chồng tôi lao ra, nhìn thấy cô ta thì mặt cắt không còn giọt máu.
Trong ngày đầy tháng con, chồng đã đặt vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Tôi vô cùng hạnh phúc vì những vất vả, hy sinh của mình được chồng ghi nhận và đền đáp.
Đặc biệt khi ngay trong đêm tân hôn, chồng đi cảm ơn bạn bè mà đi tới tận nửa đêm.
Sau khi tôi lên tiếng, cô ta biết người nghe điện thoại không phải bạn mình nên lập tức cúp máy. Tôi lay vợ dậy, nói thẳng mình đã nghe cuộc điện thoại kia và yêu cầu cô ấy một lời giải thích.
Tôi bèn mở điện thoại để kiểm tra xem vợ con ở nhà thế nào. Để rồi khi nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình mà tôi choáng váng.
Là một người mẹ nhưng tôi không biết phải làm sao để dạy dỗ lại con trai mình...
Đêm tân hôn thay vì tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn, lòng em lại tràn ngập sự tủi thân và những giọt nước mắt.
Mẹ chồng cứ để ảnh gia đình trong đó có mặt vợ cũ của chồng ở phòng khách khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Hàng xóm nói tôi hư thân mất nết nên mới có con trước cưới, bàn ra tán vào rôm rả khiến tôi xấu hổ đủ đường.
Cánh cửa nhà nghỉ khép lại, vợ cũ giục tôi đi tắm. Tôi hí hửng đi tắm rửa thật sạch sẽ, trong bụng nghĩ nếu lần này mà cô ấy mang thai luôn thì quá tuyệt vời.
"Tôi chán chường tột độ cảnh chồng nghèo, trong lòng hối hận vô cùng vì khi trước dại dột không biết chọn chồng", Hường nói.
Tôi đã cố không tin vào những gì người ta nói nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ.
Bỏ đi với người đàn bà khác 3 năm, chồng muốn quay lại với tôi vì tương lai của các con...
Vội vã lao vào nhà, tôi hốt hoảng thấy mẹ nằm sõng soài trên đất, tóc rối bù, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bà vừa nhìn thấy tôi thì khóc nấc lên: “Con ơi, nó đi rồi! Nó đi thật rồi”.
Con gái ốm bệnh khiến tôi bị chỉ trích là không biết chăm con, đến khi tôi định nghỉ làm để chăm cháu thì lại cấn bầu.
20 năm qua, tôi đã quá mệt mỏi với vai trò của người chồng, người cha có trách nhiệm, muốn dừng lại tất cả..
Thi thoảng anh lại gợi ý tôi điện thoại về hỏi thăm, rồi mua sữa để bà uống bồi bổ sức khỏe...
Chồng giả vờ cắn tay con nhưng hằn cả vết răng lên tay bé, nói bậy khiến con bắt chước theo.
Chồng không bảo vệ tôi trước lời chỉ trích của ba mẹ chồng, nói sẽ ly hôn sau khi tôi để con lại cho anh nuôi.