Thấy em gái túng thiếu, tôi rút 500 triệu đưa em vay, nào ngờ vấp phải thái độ lạ lùng khó hiểu của chồng
Tâm sựChị em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường và nên làm. Nhưng thái độ và hành động của chồng khiến tôi rơi vào cảnh chán chường.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Chị em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường và nên làm. Nhưng thái độ và hành động của chồng khiến tôi rơi vào cảnh chán chường.
Tối qua chồng thành thật thú nhận là chồng không bước vào quán café vườn của chú Năm Liếp mà hẹn hò với cô gái xinh đẹp của quán, rồi lợi dụng những lần chở hàng cho chú ruột, chồng đưa cô gái trẻ vào nhà nghỉ trên phố “tâm sự” sau khi đã dúi vào tay cho cô rất nhiều tiền…
Lần nào tôi nhắc đến chuyện về quê anh cũng lảng tránh sang chuyện khác, dù vẫn nói yêu tôi dài lâu...
Không đánh mắng, không chửi thề nhưng vợ anh vẫn khiến tôi khóc thét ra về trong nhục nhã, ê chề.
Ngày cuối năm rồi mà tôi vẫn phải chứng kiến một chuyện đau lòng đến vậy...
Dù đồng ý về làm vợ tôi, em vẫn âm thầm tìm cách chuyển tài sản riêng sang cho người thân trong gia đình.
Chuyện sinh con thứ hai chúng tôi chưa tính vì có rất nhiều lý do.
Mẹ tôi đến với cha tôi khi đã ở tuổi lỡ thì còn cha hơn 60 tuổi. Họ có đăng kí kết hôn nhưng trong con mắt gia đình bên nội và những người con riêng của cha, tôi vẫn là đứa trẻ vô thừa nhận.
Chồng chỉ đưa 4 triệu đồng để tôi lo ăn uống, tiền điện nước của gia đình 3 người.
Chồng sắp cưới muốn tôi nấu ăn 3 bữa mỗi ngày cho cả gia đình, luôn mang nước ấm để cha mẹ rửa mặt buổi sáng...
"Cuối tuần vừa rồi bạn trai mời em về ra mắt, giới thiệu gia đình. Sau màn chào hỏi giới thiệu, mẹ anh dắt em xuống dưới bếp bảo em nấu mâm cơm...", cô gái kể.
Không thể chấp nhận được cảnh người chị dâu tốt bụng của mình nằm ngủ cùng nhà với lợn gà, tôi lên nhà hỏi tội anh trai.
Đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng chia sẻ, tâm sự lên báo. Quả thật, tôi quá bế tắc nên mới phải phiền các độc giả tư vấn giúp tôi.
Chuyện đã qua được 2 năm, nhưng chưa lúc nào tôi quên đã từng bị chồng phản bội...
Đi làm ăn xa, cả năm về quê thăm bố mẹ chồng được vài lần, nhưng lần nào về hai vợ chồng tôi cũng cãi nhau...
Tôi cũng muốn sống cùng con, cháu để tuổi già được vui. Nhưng hai đứa con dâu không muốn sống cùng tôi...
Nếu như không có buổi chiều cuối tuần trở về nhà đột ngột ấy, có lẽ tôi chẳng thể phát hiện được bí mật động trời của chồng. Đau đớn thay, đó chính là nguyên nhân khiến anh hờ hững với vợ suốt cả tháng trời.
"Nhận định chính vợ là người gây ra lỗi lầm, tôi lập tức chỉ thẳng tay đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ suy ngẫm lại cách làm dâu của mình. Đã đi lấy chồng là phải biết làm dâu sao cho đúng, mẹ chồng là bậc bề trên, phải nể trọng và kính yêu", người chồng chia sẻ.
Cứ thế cho đến ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi cách đây mấy hôm. Cuối cùng tôi đã hiểu lý do tại sao vợ lại cư xử lạ thường trong suốt mấy tháng qua.
Chồng sắp cưới chỉ đếm ngày nhận lương, không chịu học hỏi cái mới, vốn sống hạn hẹp khiến tôi lo lắng về tương lai sau này.
Người từng tán tỉnh đòi tôi phải trả anh ta một nửa số tiền mà anh ta đã chi cho các cuộc hẹn hò.
Tôi không nghĩ nhiều về chồng cũ, nhưng nghĩ nhiều về "cô ta". "Cô ta" là người các bạn không biết, là lý do chồng tôi rời bỏ tôi, sau khi tôi biết về mối quan hệ lén lút kéo đã từ rất lâu của họ...
GiadinhNet - Quà Tết rượu Tây, bánh kẹo, hoa quả nhập khẩu kèm theo “lì xì” vài trăm Đô la, ấy vậy mà vẫn bị gia đình bên nhà chồng chê bai.
Mẹ con tôi luôn trách vợ chồng anh trai bất hiếu, giàu có mà keo kiệt, để rồi khi gặp lại anh thì tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Lấy nhau 4 năm mà chưa một lần chồng vào bếp nấu ăn cho vợ con, thế mà anh lại nấu bữa cơm thịnh soạn cho nhân tình.
Tôi và bạn trai mới chính thức hẹn hò hơn một tháng vậy mà anh suốt ngày nói đến chuyện đám cưới và cấm cản tôi nhiều chuyện...
Vì không biết nấu ăn, bạn gái bị mẹ tôi chê trách trước mặt gia đình nên cô ấy đòi chia tay...
Vợ mặc kệ tôi mệt mỏi sau giờ làm việc, việc ai nấy lo, nếu tôi không hỏi vợ sẽ không chịu nói chuyện.