Biết tình cũ có vợ đẹp con xinh mà tôi không thể dứt khỏi anh
Tâm sựChúng tôi gặp nhau uống nước càng nhiều hơn, lao vào nhau như những con thiêu thân.
Biết chồng tôi ngoại tình, mẹ chồng bức xúc lắm, bà bảo tôi đừng hiền lành, nhẫn nhịn quá mà mất chồng như chơi rồi rủ tôi đi đánh ghen.
Chúng tôi gặp nhau uống nước càng nhiều hơn, lao vào nhau như những con thiêu thân.
Nhi than phiền với Hà, cô bạn bật cười: "Cậu càng nói nhiều anh ta càng đi nhiều. Cậu phải..."
Chiếc điện thoại được cài chế độ im lặng, không hề có mã bảo mật. Hàng chục cuộc gọi, tin nhắn từ cùng một số máy với những lời lẽ yêu đương nồng nàn, thậm chí cả những tấm ảnh nóng bỏng từ bãi biển đến giường ngủ của chồng tôi và một cô gái trẻ...
"Đã bao giờ các chị bị chính người mình tin tưởng nhất dắt mũi bấy lâu mà cứ ngây thơ không biết gì chưa ạ? Là em đấy, đau hơn cả đau đẻ", cô vợ chia sẻ.
Mới đây tôi có trải qua cuộc tình một đêm nóng bỏng sau khi đi tiệc tùng với bạn bè. Đó là một chàng trai trẻ, đáng yêu, dễ nói chuyện, rất đẹp trai và ngọt ngào. Thế nhưng anh ấy lại lây truyền bệnh qua đường tình dục cho tôi.
Những tưởng hạnh phúc đã ở ngay trước mắt khi lấy được chồng tâm lý. Nào ngờ đâu vợ chết lặng khi biết được sự thật chồng che giấu bấy lâu…
Nỗi oan tày đình ấy đến bây giờ vẫn không thể nào hóa giải được và vợ chồng tôi cũng dần xa nhau từ đó.
Gia đình tôi không phải diện khá giả, lương của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì nên tiền nong đâu phải lá đa. Một hai lần thì không sao, đằng này chuyện xảy ra biết bao nhiêu lần. Tôi là đàn ông con trai, chẳng lẽ lại đi đòi mấy đồng tiền ấy từ bạn gái.
Nhìn tổ ấm của các con lần lượt đổ vỡ, tôi đau đớn vô cùng. Tất cả đều là lỗi do tôi, tôi đã quá cưng chiều các con mình. Tôi đã dùng tiền để nuôi chúng lớn, mà không dạy cho chúng cách để sống là một con người tử tế, có ích. Giờ đây tôi hối hận vô cùng nhưng không biết phải làm cách nào cứu vãn…
Vợ chồng tôi đã có mười năm chung sống. Mười năm chồng luôn đối xử với tôi rất tốt, rất yêu chiều. Anh nói số phận anh quá may mắn khi gặp tôi, không phải vì tôi xinh đẹp mà còn rất chu đáo với chồng con, với gia đình chồng, phóng khoáng và hiểu chuyện. Trong mỗi lời anh nói ra, tôi là một, là duy nhất.
GiadinhNet - Yêu lao động, không để lại hết tài sản cho con, dành nhiều thời gian cho con... là những gì mà các tỷ phú dưới đây chia sẻ trong quá trình nuôi dạy con.
Cách đây không lâu, phòng tư vấn tâm lý của bạn tôi đã tiếp nhận trường hợp một phụ nữ độc thân 52 tuổi. Cô có xu hướng trầm cảm nặng, mất ngủ lâu dài, đau đầu và cảm thấy căng thẳng trước người khác giới. Trong buổi tham vấn, cô đã kể về những trải nghiệm thời thơ ấu của mình.
Anh ấy 23 tuổi, em 21. Em biết hai đứa còn rất trẻ và còn nhiều thời gian để trải nghiệm. Bản thân em yêu anh ấy là mối tình đầu tiên. Trước em, anh ấy cũng chỉ có 1 người.
Bạn tôi, một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Bạn mồ côi cha từ nhỏ nên sớm tự lập, tính cách mạnh mẽ gan lì. Với mẹ, bạn như đứa con trai trong nhà để bà nương nhờ dựa dẫm. Rồi vì kế mưu sinh, bạn rời nhà tha phương. Đôi bận gặp nhau, bạn nói nếu bạn lấy chồng chắc chắn sẽ chọn một người đàn ông có nhà cửa, có công việc tốt. Bạn sợ nhất trên đời là sự tạm bợ, bơ vơ.
Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những nguyên tắc để tránh xung đột kéo dài trong đời sống hôn nhân đó là thể hiện sự tôn trọng nhau trong cách xưng hô giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, không ít cặp vợ chồng trong khi cãi nhau, họ đã dùng cách xưng hô “mày- tao” để thể hiện sự bực tức của mình. Họ không hay biết rằng, cách xưng hô đó đã phạm vào nguyên tắc cơ bản trong văn hóa ứng xử.
Càng gần đến ngày 8/3, tôi lại càng cảm thấy hối hận. Nếu như hôm đó tôi không mải mê bên cạnh bồ nhí thì đã không rơi vào tình cảnh con mất, vợ bỏ đi, gia đình tan nát thế này.