Đến nhà người yêu ăn cơm, nhiệt tình phụ bếp với rửa bát, vậy mà tôi không ngờ mình lại bị bẽ mặt đến thế!
Tâm sựNhìn vào trong gương thấy mặt mình mà tôi xấu hổ tột cùng và thầm trách người nhà anh ấy sao lại vô tình đến vậy.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Nhìn vào trong gương thấy mặt mình mà tôi xấu hổ tột cùng và thầm trách người nhà anh ấy sao lại vô tình đến vậy.
Bắt gặp chồng tương lai tay trong tay với người con gái khác đã đủ đau đớn, nhưng lời giải thích từ anh mới càng thêm đau thắt lòng.
Anh và phía nhà thông gia đổ lỗi lên đầu bố mẹ tôi, cho rằng ông bà quá cứng nhắc nên làm khổ vợ anh.
Từ một đứa con trai hiền lành, thương người là vậy, sau nhiều năm bươn chải, con tôi biến thành một người đáng sợ đến chính tôi cũng phải buồn lòng.
Nhìn hai con nghịch ngợm, bắt ông bà ngoại làm trò mà tôi xót xa.
Tôi cứ nghĩ có tiền, vợ sẽ mừng lắm. Không ngờ...
Tôi luôn coi thường chồng mình cho đến khi chính bản thân bị thất thế sa cơ.
Giờ tôi cũng đang băn khoăn có nên nghe theo lời mẹ chồng hay không? Tôi viết ra đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Lúc đó tôi đã đứng như "trời trồng" và không hiểu mình lấy chồng để làm gì?
Tôi không ngờ chồng mình lại làm ra điều đáng giận và gai mắt như thế ngay trong ngày cưới của chính chúng tôi.
Tôi chỉ muốn có một đứa con và một căn nhà cho mình thôi. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế.
Ngày anh trai tuyên bố sẽ cưới vợ khiến tôi ức chế vô cùng nên đã nghĩ ra cách ngăn cản đám cưới diễn ra. Mọi thứ đúng như kế hoạch nhưng tôi lại làm khổ anh mình rồi.
Nếu không có cuộc gặp tình cờ đó với Thảo, bạn thân của vợ thì tôi vĩnh viễn không thể biết vợ mình lại "to gan lớn mật" đến thế này!
Khi chứng kiến vợ vừa trông con, vừa nấu ăn lúc nửa đêm, tôi chỉ biết bật khóc vì ân hận.
Vừa chợp mắt được một lúc, tôi đã bị chồng ném cả tập phong bì vào mặt rồi gắt: "Dậy mà xem...".
Tôi chỉ muốn có một đứa con và một căn nhà cho mình thôi. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế.
Giữa lúc tôi đang không biết có nên nói cho chồng chuyện của bố chồng hay không thì ông đã gọi chúng tôi lại thông báo một tin gây sốc.
Tôi hỏi cô bạn thân và những người khác trong xóm trọ, nhưng ai cũng chối. Còn bố mẹ tôi, họ thậm chí chẳng biết địa chỉ chính xác mà tôi đang ở.
Tôi đứng lặng người chờ thêm 20 phút rồi đi ra lấy xe máy và phóng vào chỗ thường đợi con. Con cũng chạy ra ngay sau đó. Tôi giả vờ không biết gì, chở con về như mọi ngày nhưng hôm nay con bỗng rất kỳ lạ.
Khi biết được hình ảnh thật của người yêu, tôi rất sốc nhưng sau đó bình tĩnh lại tôi thấy chuyện làm đẹp là nhu cầu rất chính đáng của chị em nên cũng chấp nhận.
Trước đó, tôi còn nghĩ thương chị dâu. Xa chồng đã khổ, bây giờ còn bị dọa sảy thai, vậy mà chị không hề đáng thương như tôi tưởng.
Thậm chí người yêu còn cảnh cáo tôi không được phép nghĩ đến chuyện chia tay nữa!
Tôi đoán họ không thích mình và sẽ phản ứng, nhưng không ngờ những điều diễn ra lại quá sức tưởng tượng của tôi.
Trước sau hai đứa cũng lấy nhau nên tôi bảo con trai đưa bạn gái về ở phòng trống trên lầu cho đỡ tiền phòng, nào đâu sự việc lại đi quá xa thế này.
Vì sợ này sợ nọ mà anh để mặc vợ con khổ như thế này thêm bao nhiêu năm nữa đây?
Tôi không ngờ anh lại là con người mưu mô, thâm hiểm đến thế.
Bạn thân tôi khẳng định chắc nịch rằng người yêu cô ấy là người tốt. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
Tôi muốn giữ chị chồng ở lại nhưng không biết nói như thế nào và có nên trả thêm tiền cho chị không?