Giận vợ, tôi bỏ đến công ty ở vài hôm để phản kháng rồi bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi gấp gáp từ mẹ mình
Tâm sựTôi đã nghĩ vợ thật quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi đã nghĩ vợ thật quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu.
Tôi suy nghĩ mãi yêu cầu của chồng sắp cưới và rồi gật đầu đồng ý. Nhưng ngay giây phút con gái kéo tà váy, nhìn mẹ một cách hoang mang, tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Biết mình lỡ lời, anh ấy động viên tôi vài câu rồi vội vã ra về. Còn tôi chột dạ nghĩ, rốt cuộc chồng tôi đã làm gì mà phải trả giá quá đắt như vậy?
Bao năm qua, tôi không dám mua mỹ phẩm hay quần áo đắt tiền. Lúc nào cũng lao đầu vào công việc và nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng, con cái. Vậy mà anh lại nhẫn tâm dối trá với tôi.
Trước hôm đón mẹ lên, tôi bảo vợ đi mua cho cụ ít đồ dùng cá nhân, chăn gối mới rồi dọn dẹp 1 phòng cho cụ ở.
Sau 3 năm ở nhà sinh con, tôi rất chật vật để kiếm công việc mới nhưng rồi nhờ người bạn học của chồng, cuối cùng tôi cũng có việc làm và lương khá cao.
GiadinhNet – Nghi ngờ chồng có người phụ nữ bên ngoài, tôi đã nhiều ngày theo dõi nhưng thực sự sốc nặng khi biết được người bấy lâu nay vẫn đi bên chồng của mình. Một sự thật khủng khiếp về con người thật của chồng bấy lâu anh cố giấu khiến tôi sợ hãi.
Hơn chục năm chung sống, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái lại càng không, tại sao vợ lại đòi ly hôn?
Một lần người yêu đến chơi, nhìn thứ gì trong căn hộ chung cư mới cũng thích, tôi buột miệng rủ em ấy đến sống thử, không ngờ lại đồng ý ngay.
Cứ nghĩ tới đám cưới trong tương lai là tôi lại rùng mình. Nếu như thế này thì đáng sợ quá!
Tôi ghét cô ấy cay đắng và tìm mọi cách để cô ấy tránh xa bố mình ra. Không ngờ...
GiadinhNet – Nhiều người nói rằng tôi dại khi lấy được một ông chồng đẹp trai lại chiều vợ mà lại bỏ. Chẳng ai biết được nỗi khổ suốt một năm qua tôi đã chịu đựng. Tôi muốn làm mẹ đơn thân chẳng phải chồng ngoại tình mà vì lý do đặc biệt khác.
Em chồng muốn ở cữ tại nhà bố mẹ đẻ và dùng phòng của vợ chồng tôi, còn chúng tôi phải ra phòng khách ngủ.
Mẹ chồng cúi đầu im lặng một lát rồi quyết định kể lại cho tôi nghe 1 câu chuyện cũ. Có lẽ bí mật ấy đã chôn chặt trong lòng từng ấy thời gian bà, đến nay nó đủ khiến bà mệt mỏi rồi.
Người phụ nữ ngồi trước mặt dõng dạc tuyên bố những điều kiện để được sống trong ngôi nhà đó khiến tôi rụng rời. Hóa ra, chẳng có cuộc sống giàu sang, tình yêu nồng cháy nào như tôi mơ mộng hết…
Chồng thuyết phục mãi tôi mới buông bỏ quá khứ để mở lòng mình với nhà chồng, song không ngờ họ vẫn làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi.
GiadinhNet – Sai lầm trong quá khứ khiến tôi phải trả giá ở thực tại. Quả thực, giờ tôi không biết phải đối diện với vợ như thế nào. Làm sao để nói cho cô ấy biết sự thật nghiệt ngã này…
Chị dâu nức nở nói: "Con chỉ đến để nói cho cả nhà biết sự thật, để mọi người hối hận chứ con không có ý định cho cháu nhận họ nội". Thế rồi chị dâu bỏ đi.
Chồng nói thương em gái nghèo nên dúi vào tay Nhi 100 nghìn đồng rồi đuổi về, thấy chồng thành thật tôi cũng không truy cứu để rồi một tuần sau sự thật sáng tỏ khiến tôi rất tức giận.
Sau 3 năm ở nhà sinh con, tôi rất chật vật để kiếm công việc mới nhưng rồi nhờ người bạn học của chồng, cuối cùng tôi cũng có việc làm và lương khá cao.
Đã một tuần nay không nghe thấy tiếng vợ nói chuyện khiến tôi bức xúc khó chịu, mỗi lần nói chuyện thì chẳng khác nào tôi đang độc thoại.
Tôi nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là bố mình.
Vợ chồng phải tin tưởng nhau, đằng này chồng tôi lại nghi ngờ chính người đầu ấp tay gối với mình.
Em vừa cưới được nửa tháng và em đang muốn ly hôn các chị ạ. Bởi vì em không thể chấp nhận được cách đối xử với nhau như mọi người trong nhà chồng.
Bao năm qua, tôi nhịn Lưu nhiều rồi dù anh rất vô trách nhiệm. Thế nhưng, lần này con đang ốm, chồng vẫn chỉ chăm chăm lo ôm tiền về quê thì quả thật quá sức chịu đựng.
Giờ bố mẹ tôi điêu đứng, muốn đuổi chị ra khỏi nhà cũng không thể vì căn nhà đứng tên chị rồi.
GiadinhNet - Cơm vợ tôi nấu mẹ chê lên chê xuống. Nhưng khi mẹ giành nấu thì lại nói giữa bữa ăn rằng vợ tôi lười, không chịu nấu ăn. Tôi cảm thấy cô ấy chịu oan, chịu nhẫn nhục nhưng không cãi lại mẹ chồng mà chỉ trút lên tôi: "Lấy anh, tôi quá khổ".
Tôi không muốn làm chuyện bao đồng, nhưng chuyện thật sự khó xử. Bởi cô ấy đã có thai ngay khi làm việc cho gia đình tôi.