Em dâu khó chịu vì chị chồng suốt ngày về nhà 'ăn dầm nằm dề', khi biết sự thật thì cả đời phải ân hận
Gia đìnhSự ích kỷ của bản thân đã khiến cả cuộc đời còn lại, Linh phải sống trong sự dằn vặt và ân hận.
Cô ấy mới có thai, vui thì tôi cũng vui thật. Mỗi tội từ ngày biết tin có thai, vợ tôi giống như muốn làm "mẹ thiên hạ" vậy.
Sự ích kỷ của bản thân đã khiến cả cuộc đời còn lại, Linh phải sống trong sự dằn vặt và ân hận.
Bà đi khám bệnh phải đi xe hơi, làm đám giỗ phải thật lớn, sửa nhà khang trang, tiền đó chồng tôi đều lén trả cho mẹ.
Chỉ cách đám cưới 2 ngày tôi mang lễ sang nhà trai trả và tuyên bố hủy hôn. Dù nhà anh có giàu có đến đâu tôi cũng không bao giờ chấp nhận hành động của mẹ anh.
Cả tôi và em đều thuận tình cưới nhau. Vậy mà em coi tôi như thằng hề khi đòi ly hôn chỉ sau một tháng làm đám cưới.
Người yêu tôi có ngoại hình không hề xấu nhưng cô ấy vẫn đi làm mắt, làm mũi.
Anh lao vào tôi như hổ đói, anh không quan tâm tôi có thoải mái hay không, thứ anh nghĩ bây giờ có lẽ chỉ là làm sao để anh thỏa mãn nhất.
Đáng sợ thật, Hoàng giở một loạt những chiêu tinh vi để "ăn phở" công khai lại còn được Thy ủng hộ, tẩm bổ nữa chứ. Nỗi đau này nhất định cô phải "thanh toán sòng phẳng".
Biết chồng đang dan díu với người khác, Minh đã ra tay vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa sâu cay thế này khiến chồng và ả bồ nhí cạch tới già.
Cũng vì cái tính vô tâm mà đến tận bây giờ, sau 5 năm kết hôn tôi mới phát hiện ra cái sự thật nghiệt ngã đó. Trong lòng tôi đầy sự đổ vỡ. Lẽ nào, tình cảm vợ chồng lại cùng cực đến nhường đó… ?
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Hàng chục năm nay, tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng vào ngày Tết. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, mẹ chồng tôi ốm nặng. Trước khi qua đời, bà đã gọi tôi vào phòng ...
Tôi đã khóc hết nước mắt vì người chị gái mà chồng tôi yêu quý nhất.
Nếu không phải nhờ có chiếc lốp ô tô ấy thì chắc đến giờ tôi vẫn luôn tin tưởng và yêu thương chồng, không chút mảy may nghi ngờ.
Cũng vì cái tính vô tâm mà đến tận bây giờ, sau 5 năm kết hôn tôi mới phát hiện ra cái sự thật nghiệt ngã đó. Trong lòng tôi đầy sự đổ vỡ. Lẽ nào, tình cảm vợ chồng lại cùng cực đến nhường đó… ?
Bố mẹ chồng chưa sang tên sổ đỏ nên tôi cảm thấy dồn hết tiền vào làm nhà trên đó khá rủi ro.
Trước mặt bác sĩ, anh không tiện nói gì. Ở phòng khám ra, anh chở Vân tới quán cafe gần đó. Ngồi yên lặng một chút, anh rầu rĩ hỏi vợ: "Sao lại là 13 tuần hả em?".
Vợ tôi đang đà thăng tiến nên ham phấn đấu cho công việc nhưng con cái đâu có đợi bố mẹ được.