Tôi nghi ngờ cô gái mình thích có lối sống buông thả
Tâm sựTôi không muốn tiếp tục dành tình cảm cho người con gái này nữa, nhưng lại nghĩ nhỡ mình hiểu nhầm thì tội cho cô ấy quá.
Nghe lời họ hàng, làng xóm, trong hôm dạm ngõ, bố mẹ tôi đòi tiền dẫn cưới là 50 triệu. Tôi biết số tiền này là rất nhỏ so với nhà Trung. Tuy nhiên, gần đến ngày cưới rồi mà bên nhà trai chưa thấy mang tiền dẫn cưới qua khiến cả nhà tôi rất hoang mang.
Tôi không muốn tiếp tục dành tình cảm cho người con gái này nữa, nhưng lại nghĩ nhỡ mình hiểu nhầm thì tội cho cô ấy quá.
Khi anh vừa ló mặt cùng nhân tình thì đã bị vây kín bởi đám người mặc đồ đen. Lạ thật, không giống những vụ đánh ghen xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo.
Chẳng hiểu cô ta hay gội đầu, nhổ tóc bạc cho mẹ chồng Gấm rồi thủ thỉ kiểu gì mà để bà mang con mình dâng cho cái loại gái dăm bảy đời chồng ấy.
Anh hằn học cho rằng tôi điên rồ, thử chồng chính là không tin tưởng chồng.
Thiêm co rúm người bật dậy, hắn dật lùi thì chợt va vào cái gì đó. Quay người lại Thiêm còn hoảng hơn.
Vân nói xong, cúi đầu lễ phép rồi đi thẳng lên phòng mặc kệ những cặp mắt ngạc nhiên tột độ. Đến chính Quang là chồng cô còn không biết Vân đã ngấm ngầm chuẩn bị mọi thứ nhanh như vậy.
Nhìn tin nhắn trên màn hình khóa của điện thoại bố, tôi biết chỉ người yêu nhau mới nhắn như vậy.
Sau khi đăng ký kết hôn, tôi chuyển về ở cùng căn nhà trọ với anh. Vì năm sau bố mẹ chồng sẽ về cho tiền mua nhà nên chúng tôi khá thoải mái trong việc chi tiêu. Hai đứa thích thì nấu ăn ở nhà, khi nào hứng lên lại ra ngoài ăn. Những ngày tháng đó quả thực vô cùng hạnh phúc.
Tôi muốn thay đổi nhưng lại sợ việc bỏ chồng sẽ làm con cái khổ và bố mẹ lo lắng.
Nhưng đúng là ở đời không thể nói hết được chữ ngờ. Đạo vừa cầm tiền vợ đưa và bắt tay vào việc làm ăn riêng của anh không bao lâu thì Mai phát hiện ra một bí mật động trời của chồng.
Thấy tôi ngót nghét 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có kẻ đưa người đón, bố mẹ tôi rất sốt ruột.
Anh nói đàn ông lăng nhăng bên ngoài thời buổi nào cũng dễ dàng được chấp nhận và thiên hạ coi đó là thường tình. Chỉ có phụ nữ một khi có gia đình rồi thì tuyệt đối không được phép có mối quen hệ nào bên ngoài ...
Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không nói với chồng. Vì nói thì chồng tôi sẽ suy diễn lung tung. Mà tôi thì không thể bỏ lỡ cơ hội được thể hiện mình.
Đang đi, anh đến trước một ngân hàng và bảo tôi đứng đợi ở ngoài một lúc lâu. Tôi nghĩ anh vào đó để rút tiền đi chơi cho thoải mái.
Tôi cảm giác chồng như đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng được sự bao bọc của mẹ, từ chuyện nhỏ nhất.
Nếu tôi chưa có vợ con thì chắc sẽ tới với em ngay và luôn, còn giờ không thể làm thế.