Mẹ người yêu trao thưởng căn nhà chục tỷ nếu tôi chấp nhận chửa trước, nhưng sau buổi gặp bác thì tôi vội “bỏ của chạy lấy người”
Tâm sựThấy con trai đang quỳ gối, bác quát: "Bình, đứng lên, mẹ dạy con quỳ gối trước con gái thế à".
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Thấy con trai đang quỳ gối, bác quát: "Bình, đứng lên, mẹ dạy con quỳ gối trước con gái thế à".
Những tưởng mẹ chồng tương lai có ý tốt cho tôi chút tiền, vàng để trang trải đám cưới. Nào ngờ đâu, đề nghị của bà khiến tôi tức giận.
Chúng tôi dự định sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với con. Nhưng chưa kịp làm gì thì con đã khiến vợ chồng tôi thót tim.
Đến giờ tôi mới hiểu tại sao Trọng lấy tôi nhưng nhất quyết không đụng vào người tôi. Thật chua xót, thật đau lòng.
Bà đòi về quê và không trở lại đây nữa. Chồng tôi thấy thế nên quát tôi vài câu rồi đuổi theo giữ mẹ lại.
Nghe những lời nói đó của mẹ chồng, tôi tức quá nên nói lại rằng mẹ không nên xúc phạm con dâu như thế. Chỉ có vậy mà bà nhấc điện thoại lên rồi gọi điện luôn cho bố tôi. Bà còn bật loa ngoài để cho tôi nghe rõ.
Tôi đã không muốn gây khó chịu, tạo áp lực trong gia đình. Nhưng chồng tôi càng lúc càng quá quắt khiến tôi phải ra tay trị anh một trận. Và trong trận chiến ấy, tôi còn có sự giúp sức của chính bố chồng mình.
Từ ngày kết hôn, tôi chưa biết hạnh phúc là gì khi gia đình chồng bỏ mặc, còn chồng sa vào tệ nạn xã hội.
Tôi khóc như điên dại trước hành động của chồng. Thật không ngờ đêm tân hôn của tôi lại diễn ra trong đau khổ như vậy.
Tôi loạng choạng ra về, trong lòng đầy hối hận và đau đớn khi nghĩ đến đứa con trong bụng và chồng sắp cưới.
Chỉ 1 câu nói của mẹ chồng tương lai khiến tôi uất ức bỏ về trong lần đầu ra mắt.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân tha thứ cho chồng sắp cưới. Nhưng tôi không sao làm được.
Ly hôn rồi, tôi vẫn tự dằn vặt bản thân vì không đủ đẹp, đủ giỏi để giữ được chồng cho các con mình...
Không sống chung, nhưng thi thoảng mẹ chồng lại đến vay tiền và muốn tôi không nói cho anh biết...
Tôi và chồng chưa ly hôn, tôi vẫn đang sống ở nhà anh, vậy mà anh đã đưa người tình về ra mắt người thân...
Họ nói mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi nên chấp nhận để các con có bố thay vì đòi ly hôn...
Cô ấy không muốn thay đổi cuộc sống gắn liền với ánh đèn màu và tiếng nhạc hàng đêm, còn tôi lại cố muốn kéo cô ấy ra khỏi nơi đó...
Tôi có chết cũng không nghĩ tới bạn gái lại yêu cầu tôi tát em.
Sau giây phút mở cửa phòng, cả hai quỳ sụp xuống chân tôi xin tha tội. Tất cả đều được bạn tôi chụp ảnh, quay video lại.
Chồng tôi cuống cuồng gọi cấp cứu, trên xe, anh vẫn không biết tình trạng của vợ là như thế nào.
Chồng đi nhậu triền miên, bỏ mặc tôi trông con 9 tháng tuổi. Anh cũng lén có bồ nhí bên ngoài khiến tôi không biết phải làm sao.
Sau chuyến đi công tác về, tôi nhận ra điều bất thường từ vợ nhưng không ngờ em lại phải chịu sự đả kích lớn như thế.
Ngày ra mắt gia đình bạn trai cứ tưởng sẽ êm đẹp trôi qua. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ, đặc biệt là lòng người quá thâm sâu khó dò.
Tôi ứa nước mắt nhìn hai con vui đùa trong nhà trọ mà lòng đau như cắt. Phải chi tôi không ham của lạ thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.
Tôi chết lịm, đứng như trời trồng khi bấm chuông mãi vợ mới ra mở cửa, quần áo xộc xệch, đằng sau em là một người đàn ông lạ.
Chồng tôi nói, gia đình là nhất, chỉ có vợ con mới cho mình tình yêu thật sự. Vừa rồi, cả gia đình tôi đã có một chuyến du lịch Phú Quốc hạnh phúc.
Nhớ đến nghề của em gái làm tôi thấy mình thật ngốc khi tin tưởng nhân cách của nó.
'Nhiều người thắc mắc không hiểu sao tôi lại yêu một cô gái có ngoại hình chênh lệch với tôi như vậy....'