Chồng ném thẳng xấp tiền vào mặt và bảo 'loại phụ nữ ham vật chất', tôi ứa nước mắt đáp trả khiến anh câm nín
Tâm sựChỉ vì đề nghị chồng đưa tiền đóng học phí cho con, vậy mà Thắng ném thẳng tiền vào mặt và mắng tôi thậm tệ.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Chỉ vì đề nghị chồng đưa tiền đóng học phí cho con, vậy mà Thắng ném thẳng tiền vào mặt và mắng tôi thậm tệ.
Những ngày tháng sau đó, trong ngôi nhà của chúng tôi là một không khí vô cùng ảm đạm. Thu không hề càm ràm hay chì chiết về mối quan hệ ngoài luồng kia nhưng đó chính là điều khiến tôi sợ hãi.
Sau khi nói với Chung chuyện mẹ anh hỏi vay 30 triệu, tôi mới ngã ngửa khi biết sở thích của mẹ chồng tương lai.
Em chồng tôi nghe mẹ nói thế thì ngượng ngùng im bặt còn tôi thì quá bất ngờ.
Tôi không biết phải đối mặt với chuyện ấy thế nào, vì xác định là chúng tôi sẽ không có tương lai.
Sau khi đọc về việc mẹ đơn thân nên xin tinh trùng từ ngân hàng hay của người quen, độc giả Bùi Lý (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện của mình liên quan đến chuyện "xin - cho" tế nhị này.
Ở tuổi già, thay vì sum vầy cùng vợ, chăm sóc các cháu, bố tôi ra ngoài ngoại tình, đòi ly hôn vợ, mang số tiền tiết kiệm 3 tỷ bao nuôi bồ nhí mới 20 tuổi.
Tôi nghi ngờ chồng lăng nhăng, ngờ đâu sự thật còn khó tưởng hơn tôi nghĩ.
Vì cùng tuổi với tôi nên em chồng tỏ rõ thái độ kinh ghét, coi thường. Cô ta xưng hô mày - tao, luôn tỏ vẻ bề trên để ra lệnh. Nhưng khiến tôi không thể nhịn là vì cô ta dám đứng trước mặt mẹ tôi và nói rằng bà sang xin tiền.
Tôi cứ nghĩ với tình yêu giữa hai vợ chồng kéo dài hàng chục năm trời, chồng tôi sẽ không bao giờ để mắt tới người phụ nữ khác cho đến một ngày…
Tôi chưa từng nghĩ sẽ chia tay anh cho đến khi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Bởi tờ giấy kết luận đã ghi rõ ràng anh bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Tôi vốn đã xác định lâu dài với Huy nhưng sau chuyện này, có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ lại thôi.
Vợ chồng tôi không ngờ mẹ lại tuyên bố sốc như thế ngay khi mới bán nhà được 15 tỷ.
Nhìn cô ấy, tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Thời gian đã cho tôi rất nhiều, nhưng lại lấy đi của em chồng tôi mọi thứ.
Chồng vô tình xem vài thứ trong điện thoại của em và mặt anh biến sắc khi thấy những clip đó. Mặc em giải thích, anh vẫn ném vào em những lời rất nặng nề.
Khi biết em không còn trong trắng, anh ấy thay đổi thái độ. Vẻ thất vọng, khinh thường hiện rõ trên gương mặt…
Thế là cuối cùng chồng tôi cũng thừa nhận qua đêm với người đàn bà ấy sau bao nhiêu lần che giấu, quanh co.
Chúng tôi yêu nhau vài năm mới quyết định đi đến hôn nhân. Trong thời gian yêu thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra chứ không hề yên ả.
Mẹ chồng tôi quá tốt. Nhưng vì điều đó mà tôi cảm thấy mình giống một kẻ "tội đồ" với nhà chồng.
Sau khi gặp chồng, tôi không khỏi lo lắng vì sợ lời đe dọa tự tử của anh ta sẽ biến thành sự thật.
Khi tôi la: "Tại sao con không biết nghe lời", cháu nói: "Tại con không có ba", hoặc "Mẹ là kẻ nói dối".
Tôi cố tình làm mình xấu đi để khỏi phải dây dưa sau khi đi xem mặt, nào ngờ mọi chuyện lại trái ngược suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn vào điện thoại của anh ấy. Lượng tin nhắn của anh với cô đồng nghiệp thật quá sức tưởng tượng. Không một ngày nào trôi qua mà họ không nhắn tin qua lại với nhau.
Cô bạn thân lúc thì nhờ chồng tôi đưa đón vì hỏng xe, khi thì nhờ sửa điện... mà không nói với tôi tiếng nào.
Tôi không hiểu sao mỗi lần vào căn phòng nhỏ của anh bạn trai lại có cảm giác là lạ, thậm chí là rờn rợn. Không rõ có phải anh cũng thấy vậy không mà chưa bao giờ tôi thấy anh tắt điện.
Mẹ tôi khóc nấc trong điện thoại, mẹ tôi còn thanh minh và nói không ngờ chuyện lại đến nông nỗi đó.
Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, do tính chất công việc anh đi làm xa. Thời gian đầu, vợ chồng cũng khá hạnh phúc. Nhưng từ khi anh đi làm xa, vợ chồng có nhiều xích mích và ít liên lạc với nhau hơn. Thời gian anh đi làm xa, tôi ở nhà vừa mang bầu lại phải chăm đứa lớn.
Cô bạn thân lúc thì nhờ chồng tôi đưa đón vì hỏng xe, khi thì nhờ sửa điện... mà không nói với tôi tiếng nào.