Ông chồng ki bo chia tài sản từ cái cốc với vợ sau ly hôn
Gia đình"Con trai yêu quý, đây là tài sản bố đi lấy vợ để lại cho con. Con hãy ghi nhớ ơn bố! Đồ cổ, đồ hỏng bố để lại, đồ điện tử hại điện lắm, bố mang đi cho con đỡ tốn tiền".
Tôi giận mẹ chồng lắm điều nên cả năm tôi không về quê. Ông bà nội cũng tuyệt nhiên không gọi điện hỏi đến cháu một câu.
"Con trai yêu quý, đây là tài sản bố đi lấy vợ để lại cho con. Con hãy ghi nhớ ơn bố! Đồ cổ, đồ hỏng bố để lại, đồ điện tử hại điện lắm, bố mang đi cho con đỡ tốn tiền".
Không đáp ứng nổi nhu cầu sinh lý của cô vợ kém 53 tuổi, ông Cường (TPHCM) đồng ý ly hôn và một mình nuôi con trai nhỏ.
Buổi hẹn trong mơ của tôi cuối cùng lại kết thúc trong ê chề. Và tất cả là do "kẻ thứ ba" gây ra.
Đợt đó nghỉ lễ, nhà tôi dắt nhau về nội. Vừa chân ướt chân ráo vào sân đã được mẹ chồng đon đả đón: “Các con về rồi à, vào rửa tay chân mặt mũi đi. Xem bố mẹ vừa làm lại cái nhà tắm đẹp lắm. Bố mày cứ bảo không cần sửa nhưng mẹ bảo cái nhà tắm cũng phải đàng hoàng sạch sẽ con cái về nó còn dùng, làm rồi con nó cho tiền chứ có phải đi vay đâu mà ông lo”.
Sự việc xảy ra ngày hôm nay có một phần lỗi lớn tại tôi. Tôi đã quá vô tư và tin tưởng vào chồng mình. Bởi thế mới có việc anh ngoại tình, lén lút sau lưng tôi, thậm chí đưa người tình về căn nhà mới mua mà tôi còn chẳng biết
Chỉ cần một chút tinh ý là bạn đã có thể nhận biết và đưa bản thân thoát khỏi mối quan hệ tồi tệ...
GiadinhNet - Đến mức này, sau 9 năm chung sống, anh Hoàng Tùng lại chỉ muốn dừng lại cuộc hôn nhân được đánh giá là "không có chỗ chê" này.
Gần đây, tôi choáng váng khi phát hiện mẹ chồng mình đang qua lại với người đàn ông khác. Số tiền tôi giúp đỡ bà trước đây thực chất là bà mang đi cho người tình trẻ.
Tìm mọi cách để chiếm đoạt tình yêu của cô bạn thân nhưng cuối cùng Như lại ăn quả đắng vì chính những tính toán của mình.
Bố mẹ khuyên tôi nên tha thứ cho Nam vì dù sao tôi cũng đang mang thai đứa con của anh trong bụng nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện anh ấy có con rơi bên ngoài như vậy.
Nghe chị họ chồng kể lại câu chuyện, tim tôi đau nhói, tôi khẽ rơi những giọt nước mắt tủi nhục.
Cả tháng nay, tôi xếp trong góc tủ cả chục bộ đồ tôn dáng chỉ vì sợ ánh mắt nhìn không rời của sếp...
"Em hoàn toàn đúng", "Anh chẳng thấy cô kia hấp dẫn chút nào"... là những câu giúp các ông chồng giữ được hòa khí với vợ.
Vợ anh đến tận nhà tôi đánh ghen, xé quần áo của tôi nhưng anh chỉ đứng nhìn, không dám bênh tôi một câu...
Em rất thích anh nên chỉ mới quen 1 tuần em đã về phòng anh ngủ. Em hối hận ghê lắm.
Một chị đồng nghiệp đã lớn tuổi và cũng... ế như tôi nói đùa: "Cứ đà này thì không bao lâu nữa, "đàn ông" sẽ được đưa vào sách đỏ". Tôi nghe và nghĩ ngợi vu vơ. Biết đâu chuyện đó sẽ thành sự thật?