Tôi bắt gặp chồng bên người yêu cũ, anh vẫn nói 'không có chuyện gì'
Tâm sựAnh bảo họ chỉ tình cờ gặp nhau và chị nhờ anh cùng đi mua quà tặng ông xã chị.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Anh bảo họ chỉ tình cờ gặp nhau và chị nhờ anh cùng đi mua quà tặng ông xã chị.
Cái thai hàng ngày vẫn hành hạ khiến tôi phải vào viện thường xuyên, sức khỏe suy kiệt, bên cạnh còn đứa con trai bị khuyết tật trí tuệ.
Thật không ngờ, người phải chịu cái kết đắng lại là tôi chứ không phải kẻ thứ 3.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi và chồng nói những lời không hay với nhau để rồi có ngày tình cảm rạn nứt.
Nhưng khi tôi quyết tâm sẽ vun vén cho gia đình, về sớm để phụ giúp vợ việc nhà nhằm bù đắp cho tội lỗi khi xưa thì Hiền khiến tôi phát hoảng.
Hóa ra, đàn ông cũng còn rất nhiều người tốt chứ không phải ai cũng xấu xa như tôi nghĩ.
Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã ngót nghét 20 năm. Ở bên nhau, trải qua muôn vàn khó khăn, trở ngại, những tưởng tôi đã có được hạnh phúc viên mãn, nhưng không ngờ đến một ngày, chồng tôi cũng phản bội tôi, chạy theo người đàn bà khác.
Lấy chồng đã 3 năm rồi tôi chưa từng thấy chồng mê tín, khấn vái chùa chiền. Những chuyện như vậy toàn là tôi lo không thì mẹ chồng cũng lo toan đủ cả.
Tôi giận bản thân và cảm thấy có lỗi với chồng, người tôi luôn yêu thương và tôn trọng.
Mới chỉ nửa năm anh đã thế này, không biết sau 1 năm thì trông anh thế nào!
Tôi tìm cách tâm sự với chồng thì anh lại chửi, cho rằng tôi lắm chuyện, thế này thế kia.
Thanh xuân và tuổi trẻ của tôi đã dành hết cho anh, đặt niềm tin nơi anh.
Nếu không có sự tình cờ đầy bất ngờ ấy, không biết tôi còn bị lừa gạt đến bao giờ nữa...
Cảm xúc xưa cũ tràn về, những thói quen ái ân ân nồng đượm ngày xưa, chúng tôi lại ngã vào nhau như chưa từng có chuyện đứt đoạn xảy ra. Nhưng để mở lòng một lần nữa và cho cô ấy cơ hội quay về thì tôi lại không thể.
Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, tôi cũng sắp đón chào đứa con đầu lòng, giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ về người cũ?
Tôi bắt anh ăn mặc thật bảnh bao, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, lái ô tô để tháp tùng tôi đến họp nhóm với lũ bạn thân đại học, tôi muốn chúng bạn phải nhìn vào vợ chồng tôi một cách đầy ngưỡng mộ, thèm thuồng.
Tôi chẳng bao giờ tặng hoa hay là gì bất ngờ cho em, những ngày lễ Tết chỉ mua ít đồ ăn về cả nhà cùng ăn.
Tôi chẳng bao giờ tặng hoa hay là gì bất ngờ cho em, những ngày lễ Tết chỉ mua ít đồ ăn về cả nhà cùng ăn.
Chúng tôi là vợ chồng, cô ấy có gì mà không thể nói thẳng với tôi lại chỉ giữ trong lòng như thế. Cuốn nhật ký không chỉ có một vài trang mà đã được viết trong một thời gian dài.
Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ chấm hết những mệt mỏi nhàm chán bên ông chồng bộ đội vừa già vừa gia trưởng, bước sang trang mới nhiều vui tươi, sôi động với anh đại ca giang hồ đẹp trai, phong lưu, nào ngờ…
Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng câu nói của người cũ có phải quá phũ phàng với tôi hay không?
Tôi rất yêu chồng, không muốn mất anh, phải làm sao để chồng hiểu và tha thứ.
Nếu còn yêu, anh sẽ không ngại xin lỗi, vỗ về tôi bằng sự chân thành chứ không phải thái độ bất cần như anh đã và đang làm.
Tôi chẳng hiểu sao mẹ chồng lại đi hỏi những câu nghe buồn cười như vậy.
Sự việc của anh bị "bại lộ" khi tôi vô tình trò chuyện với cô chủ làm tóc xinh đẹp, gợi cảm
Em hân hoan ra về trong niềm vui sướng, tâm trạng em lúc đó giống như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, hạnh phúc còn hơn cả ngày em mặc váy cưới lên xe hoa.
Lúc yêu anh bảo có đi làm nhưng thực chất không làm gì, chỉ về nhà lấy tiền tiêu xài, chơi bời, nhậu nhẹt.