Chồng có mối quan hệ không bình thường với chị hàng xóm
Tâm sựTôi hỏi anh và chị là quan hệ như thế nào, anh nói là bạn tri kỷ, trên mức bạn, anh thương mẹ con họ, thương chị.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi hỏi anh và chị là quan hệ như thế nào, anh nói là bạn tri kỷ, trên mức bạn, anh thương mẹ con họ, thương chị.
Em nói tôi có vợ và những đứa con đẹp xinh, tại sao không biết giữ mà lại làm những việc không thể chấp nhận được.
Anh lo làm ăn, không tệ nạn, không la mắng vợ con nhưng chẳng bao giờ đưa mẹ con tôi đi chơi.
Mỗi khi có việc gì liên quan đến tiền là anh lại như vậy, trong khi hai bên gia đình đã định ngày, tháng cưới hết rồi.
Tình cảm đôi bên phát triển nhanh. Lo sợ cái thai trong bụng ngày càng lớn lên, làm rào cản trên hành trình tiến tới với anh nên tôi đã dứt khoát đưa ra quyết định lạnh lùng, chấm dứt số phận một sinh linh bé bỏng. Người yêu mới đương nhiên không hề hay biết những khó khăn mà tôi đang âm thầm trải qua.
Ngày anh ấy bị tai nạn gãy chân, trầy xước hết người, bạn bè đều hỏi thăm. Nhiệt tình nhất vẫn là một người tôi không ngờ tới.
Câu nói của mẹ Tiến đã vô tình tiết lộ cho tôi 2 điều bất ngờ và tôi không thể chấp nhận chuyện đó.
Ai cũng bảo vợ chồng phải tin tưởng nhau nhưng nếu cứ tin quá như tôi thì có ngày mất chồng cũng không biết. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được người chồng mình hết mực tin yêu lại gian dối sau lưng mình như thế này.
Từ hôm biết chuyện đến giờ, tôi vẫn không ngừng lo sợ và dằn vặt bản thân vì quyết định kết hôn vội vàng của mình.
Chồng tôi đồng ý cho vợ đi nhưng khi ba mẹ nói là anh lại xuôi theo.
Từ khi đi theo anh, anh chưa cho tôi được gì, ngược lại còn xin tôi tiền ăn, tiền tiêu hàng ngày.
Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu dự kiến mua nhà, mọi việc sẽ yên bình nếu tôi không lấy hết tiền đó đi đánh bạc.
Về nhà lúc ấy khoảng 11h đêm, thấy điện trong nhà vẫn còn sáng. Có chìa khóa riêng nên tôi mở cửa vào thì cảnh tượng lung linh...
Lúc anh thợ đang thông, tôi cũng ngó nghiêng vào để ngó xem cái gì bị tắc dưới bồn cầu. Sau 1 hồi, vật thể lạ cũng được lôi lên... Tôi chết điếng khi nhìn và lập tức phát hiện ra bí mật của chồng.
Tôi thật sự thất vọng về sự nhu nhược của anh. Sau vài tuần từ hôm anh nghe lời mẹ, tôi nói lời chia tay.
Từ ngày vợ tôi có bầu, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu càng tệ hơn.
Thỉnh thoảng, những lần vào nhà nghỉ, anh ấy lại quay clip bằng điện thoại và nói là "để làm kỉ niệm".
Tôi năm nay 40 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã 15 năm và có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái. 15 năm bên nhau, chúng tôi từ tay trắng giờ đã trở thành chủ của 1 xưởng sản xuất gỗ.
Tôi biết mình đã bước chân vào cái bẫy khủng khiếp của gia đình đó rồi nhưng giờ làm sao để thoát ra được đây, tôi thương bố mẹ đẻ và không muốn họ phải chịu tai tiếng vì mình.
Có lẽ ở nhà chăm con rồi xem ti vi đã khiến đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì ngoài hai từ "ngoại tình".
Anh đối xử tử tế với tôi, cũng chăm lo cho mẹ con tôi, có điều anh vô tâm trước niềm vui, nỗi buồn và sự vất vả của tôi.
Sau màn nâng chén giao bôi, anh bế vợ đặt lên giường cưới trải đầy cánh hồng rồi bảo tôi nhắm mặt lại...
Tôi đã một lần bỏ qua, liệu có nên tiếp tục bỏ qua thêm lần nữa hay không?
Nhiều khi không phải vì công việc mà do anh đi chơi với bạn, cả đêm cũng không về.
Tôi với chồng cưới nhau sau 3 năm hẹn hò. Chồng tôi làm tài xế xe tải. Tính tình anh hiền lành, chịu khó làm việc. Tuy nhiên, anh cũng khá thô vụng, cục cằn. Từ ngày yêu đến lúc cưới nhau, anh chẳng bao giờ mua tặng tôi một bông hoa, một món quà trong ngày lễ đặc biệt.
Cậu ấy nói sẽ đợi tôi, 3 năm nữa mua xong nhà đón mẹ con tôi qua ở cùng, thương con gái tôi như con ruột của mình.
Tôi hốt hoảng, không biết phải làm gì. Gọi điện cho chồng mà nước mắt cứ chảy ra đến khi nghe âm thanh bên đó vang lên.
Nếu không ly hôn con tôi sau này sẽ khổ thêm, chồng sẽ mất tương lai vì việc này tôi gây ra quá lớn.