Sau đêm say rượu, tôi khốn đốn trong bẫy tình bởi gã bạn trai của em gái

| Tâm sự

Tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn, tôi chết lặng người khi nhìn thấy người đàn ông nằm cạnh mình. Tôi hét lên sợ hãi… Tất cả mọi việc đều là do một tay hắn tạo nên.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, nền nếp. Bố mẹ tôi là cán bộ về hưu và chỉ có 2 cô con gái. Thế nhưng, vì tôi là một đứa cá biệt nên khiến bố mẹ rất đau đầu. Tôi xinh xắn, dáng đẹp nên ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã được nhiều anh để ý. Vì được những người đàn ông giàu có theo đuổi, chiều chuộng nên tôi sa ngã. Tôi không thể tìm được một người yêu thương mình thật sự. Tôi vướng vào yêu đương sớm, đau khổ và thất tình nhiều lần khiến tôi trở nên lì lợm và bất cần.

Tôi đã từng nhiều lần chứng kiến bố mẹ khổ sở, đau đầu vì mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cuộc sống của tôi cứ đi theo vết xe đổ như vậy. Tôi học giỏi, chỉ có điều tôi không chú tâm được vào việc học. Mãi tới khi tốt nghiệp ra trường sau 2 năm phải học lại, tôi mới chấn chỉnh bản thân và tu chí làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, lúc đó, cái tiếng tăm về tôi ở khu phố cũng đã tệ hại lắm rồi. Những người đàn ông tử tế đều không có ý định tìm hiểu tôi. Được sự động viên của bố mẹ, tôi về quê, xin việc đi làm lại. Tôi chỉ hi vọng một điều có thể làm lại được cuộc đời.


Trong quá khứ, tôi đã từng là một cô nàng hư hỏng (Ảnh minh họa)

Trong quá khứ, tôi đã từng là một cô nàng hư hỏng (Ảnh minh họa)

Cũng may, gia đình còn có cô em gái làm niềm vui. Em gái tôi tuy không được xinh xăn như tôi nhưng rất giỏi giang, ngoan ngoãn. Em là sự tự hào của bố mẹ và của cả tôi nữa. Sau này, khi đã suy nghĩ chín chắn hơn, tôi thương và phục em gái mình lắm. Vì em ấy, tôi có thể hi sinh mọi thứ vì tôi thấy em xứng đáng được yêu thương. Cũng nhơ có em tôi mà bố mẹ tôi mới có niềm vui tuổi già.

Hiện tại tôi đi làm, công việc cũng tạm ổn. Tôi cũng mong tìm được một người tâm lí, yêu thương mình nhưng chưa có. Ở đây mọi người biết về quá khứ của tôi nên nhiều người chê cười, chế giễu lắm. Tôi cứ phải đạp lên dư luận mà sống.

Còn em gái tôi, sau nhiều năm đèn sách, ra trường, em đi làm và yêu một người. Ngày em dẫn cậu người yêu về ra mắt, tôi đã rất sốc và phản đối ngay. Tôi không lạ gì cậu ta cả. Cậu ta chơi chung nhóm bạn cũ của tôi, cũng chẳng phải người tử tế gì. Hỏi ra thì em tôi kể quen nhau trong cái lần tôi dẫn em gái mình đi sinh nhật bạn cùng cả hội. Anh ta đã xin số điện thoại rồi tán tỉnh.

Em gái tôi tốt, hiền lành và còn ngây thơ lắm. Nó không va chạm tình trường nhiều nên dễ bị rung động. Còn gã kia thì lõi đời rồi. Tôi thương em, góp ý nhưng em không nghe. Nhìn em mê man với hạnh phúc, được chiều chuộng, yêu đương... tôi đành im lặng. Tôi chỉ hi vọng hắn yêu em tôi thật lòng.


Em gái tôi tốt, hiền lành và còn ngây thơ lắm. Nó không va chạm tình trường nhiều nên dễ bị rung động. (Ảnh minh họa)

Em gái tôi tốt, hiền lành và còn ngây thơ lắm. Nó không va chạm tình trường nhiều nên dễ bị rung động. (Ảnh minh họa)

Hôm đó là sinh nhật bạn tôi. Tôi đã không định đi nhưng nó cứ gọi giục mãi. Khi tới nơi, tôi cũng thấy hắn ở đó. Bữa tiệc rất sôi động, tôi bị mọi người khích đểu khá nhiều về chuyện bây giờ kém thế, không dám uống rượu. Bực mình, tôi có uống 1 ly rượu. Tôi không ngờ, chỉ một lượng nhỏ đó thôi mà tôi thấy đầu óc choáng váng rồi sau đó không nhớ gì nữa cả.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Toàn thân tôi đau ê ẩm. Nhưng điều khiến tôi hoảng sợ hơn cả là người đàn ông nằm cạnh mình. Anh ta chính là... gã bạn trai của em gái tôi.

Hẳn nở một nụ cười nham hiểm. Tôi lao ra khỏi căn phòng đó trong cơn sợ hãi. Ngày hôm sau hắn gửi cho tôi một loạt ảnh giường chiếu của tôi với hắn và hẹn gặp. Tôi gần như phát điên lên, muốn tìm hắn ta để xử lí. Hắn hẹn gặp tôi ở khách sạn... Tôi đã cự tuyệt nhưng hắn nói nếu không làm theo lời hắn thì hắn sẽ gửi ảnh cho em gái tôi và nói bị tôi mồi chài lên giường cùng. Cực chẳng đã, tôi phải làm theo.

Một tháng trời ròng rã hắn biến tôi thành nô lệ phục vụ những yêu cầu của hắn. Cuối cùng hắn ra yêu sách bắt tôi phải đưa một khoản tiền lớn mới chấm dứt mọi chuyện. Hắn theo đuổi em gái tôi là có mục đích, hắn không hề yêu thương gì nó. Chỉ là vì nó quá ngây thơ nên anh ta muốn lợi dụng. Cái hôm tôi bị chuốc cho say cũng là âm mưu của hắn. Giờ đây, nếu tôi không làm theo, hắn sẽ tung loạt ảnh ra và thêu dệt chuyện tại tôi hư hỏng, mồi chài nên hắn mới lên giường cùng tôi.


Tôi khốn đốn với cái âm mưu mà gã bạn trai tồi tệ của em gái tạo ra (Ảnh minh họa)

Tôi khốn đốn với cái âm mưu mà gã bạn trai tồi tệ của em gái tạo ra (Ảnh minh họa)

Tôi biết chắc chắn hắn sẽ làm điều đó nếu tôi không nghe theo. Mọi người sẽ không tin tôi vì quá khứ bất hảo trước kia của tôi khiến họ cho rằng hắn đúng. Sau tất cả, em gái sẽ căm hận tôi vì nghĩ tôi chủ bụng cướp người yêu của nó. Nó sẽ tuyệt vọng và mất niềm tin. Bố mẹ sẽ đau khổ khi có 2 đứa con gái mà lại rơi vào cảnh thù hận như thế.

Tôi đành chấp nhận làm theo lời hắn. Tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, vay mượn thêm để đưa số tiền cho hắn. Kèm theo đó, hắn kí vào biên bản hứa sẽ chấm dứt tất cả và giao nộp hết ảnh cho tôi. Tôi nhượng bộ hắn vì không muốn mọi chuyện vỡ lở.

Sau lần đó, hắn phũ phàng chia tay em gái tôi và cặp kè với cô khác. Em gái tôi khóc hết nước mắt, đau khổ lắm. Nhưng tôi thấy điều đó còn may mắn hơn gấp bội phần. Tôi thì biết cắn răng giữ chặt bí mật này và mong em mình hạnh phúc!

Theo Lan Anh (Khampha)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.