Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình
Tâm sựGĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.
Trào nước mắt khi biết được nguyên nhân vợ không cho tôi chạm vào người sau khi sinh
Tâm sựSau khi sinh con, vợ tôi đột nhiên không để tôi chạm vào cô ấy. Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đang có người đàn ông khác bên ngoài. Nhưng không, sự thật còn đáng sợ hơn
Bí mật kinh khủng trong những lần chồng vắng nhà ngày chủ nhật
Tâm sựMấy ngày hôm nay tôi buồn bã, chán nản không muốn ăn uống gì. Cứ nghĩ đến cảnh chồng tôi về quê để chăm chút, thăm hỏi người phụ nữ kia là tôi lại đau đớn.
Giằng xé trong nỗi ghen tuông với vợ của người tình
Tâm sựAnh đã có gia đình, còn tôi vừa lỡ bước sang ngang. Chúng tôi vốn là người yêu đầu tiên của nhau, vô tình gặp lại nhau. Tình cũ không rủ cũng tới, tôi trở thành kẻ thứ ba len vào cuộc sống của hai người. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy ghen tị với gia đình anh, vợ anh.
Chồng ngang nhiên cặp nhiều người để mình tôi chăm lo cho con
Tâm sựTôi không thể chấp nhận một người đàn ông có ăn học mà hèn hạ đến vậy. Tôi bắt anh phải viết đơn ly dị, anh đồng ý.
Vợ đã nộp đơn ly hôn nhưng cứ gặp tôi là lại đồng ý vào nhà nghỉ
Tâm sựNhiều lúc tôi muốn quên người con gái đó nhưng thật sự tôi thương con.
Một đêm không tự chủ, tôi bị sếp nữ mới ly dị chồng cho vào tròng
Tâm sựSáng sớm thức dậy, tôi chết điếng khi nhìn thấy người phụ nữ nằm bên cạnh mình.
Em chồng tệ bạc khiến chúng tôi chẳng được về quê thắp hương cho tổ tiên
Tâm sựChồng tôi sau nhiều năm xa quê, lúc về già lại muốn về quê sống an yên; em chồng không chịu, cầm chổi đuổi đánh anh.
Phải làm sao để tôi chắc chắn được nuôi con khi ly dị
Tâm sựTheo đúng luật là con sẽ được giao cho tôi nhưng tôi lo ba của bé sẽ tìm cách để tôi không được nuôi con.
Tôi sợ mỗi lần gần gũi với chồng
Tâm sựTừ khi sinh xong bé thứ 2, tôi không có nhu cầu chăn gối và luôn sợ mỗi lần gần gũi với chồng...
Vợ muốn tôi sống như đàn ông phương Tây
Tâm sựVợ muốn tôi sống như những người đàn ông phương Tây, đi làm về đúng giờ, không la cà, không bạn bè bù khú...
Chồng dọa sẽ ngoại tình nếu tôi không nghỉ việc
Tâm sựAnh nói mình đẹp trai, thành đạt, có nhiều cô gái mê anh và ví tiền của anh. Nếu tôi không biết điều, anh sẽ ngoại tình...
Chia tay người yêu 4 năm vì sợ sống với mẹ chồng
Tâm sựNhà anh con một, cưới anh, tôi sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng. Đó là điều tôi sợ hãi nhất...
Chồng tốt nhưng vô tâm nên tôi sống sướng mà chẳng vui
Tâm sựCàng lúc tôi càng cảm thấy muốn được sống một mình, làm mẹ đơn thân.
12 năm tôi sống trong nỗi cô đơn dù có chồng
Tâm sựNhiều lúc tôi nghĩ, thôi coi như chồng là khách trong nhà, thêm bát thêm đũa là xong, như thế cho con còn có cha.
Cái sai của tôi là ở nhà ba mẹ vợ mua cho
Tâm sựMình định sau đợt này sẽ thuê nhà trọ dẫn vợ con ra ở để khi bị đuổi cũng không thấy nhục.
Tha thứ cho chồng ngoại tình, không dễ như ngậm kẹo
Tâm sựNếu không ở trong hoàn cảnh, sẽ không thể hiểu được người phụ nữ đau khổ như thế nào khi có chồng ngoại tình...
Chồng khó chịu khi thấy tôi giúp đỡ em gái khó khăn
Tâm sựChồng tôi là chủ doanh nghiệp, đi làm từ thiện nhiều nơi, nhưng lại khó chịu khi tôi giúp đỡ em gái ruột của mình...
Tôi chẳng thể cứ dùng chuyện chăn gối để xóa sự tức giận với vợ
Tâm sựTôi cần một người vợ biết chia sẻ và tôn trọng ý kiến của chồng, đồng cam cộng khổ để đi hết quãng đường còn lại.
Phát hiện người tình "à ơi" với gái trên facebook - tôi có nên lo lắng?
Tâm sựĐêm đó anh quên đăng xuất khỏi facebook, máy tính cá nhân lại mở. Biết là không nên nhưng sự tò mò khiến tôi vào phần tin nhắn của anh xem thử...
Gia đình tôi khổ từ khi bố trúng số độc đắc
Tâm sựTôi, đứa con gái thẳng thắng nóng tính, nhiều lần đáp trả bố, thậm chí là gây lộn tay đôi với bố.
Nam Em à, chị đồng cảm với nỗi đau của em
Tâm sựGiadinhNet - Đau lắm, sao không đau cho được khi dâng hết con tim mình cho một người đàn ông rồi lại bị đá phũ phàng như vậy. Đàn bà yêu hết mình có lỗi gì sao?
"Phụ nữ đã lấy chồng, có chết cũng chết ở nhà chồng"
Tâm sựTôi đang ở những tháng ngày cảm giác tồi tệ nhất trong cuộc đời, khi mà gia đình chồng thì không thương, gia đình mình thì hết khuyên nhủ đến nhiếc móc vì “cả gan dám ôm con bỏ về nhà đẻ”, như thế là ngu dại, là “cửa đi rộng thênh thang, cửa về nhỏ hẹp”. Mà nào có phải tôi vô duyên vô cớ bỏ về.
Vợ không mặn mà "chuyện ấy", chồng đưa đề nghị bất ngờ
Tâm sựVợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cưới nhau cũng đã hơn mười năm. Cả hai vừa bước qua ngưỡng tuổi bốn mươi, gắn bó với nhau từ khi còn tay trắng bằng một tình yêu không so đó toan tính cho đến bây giờ đã có nhà cửa, con cái nếp tẻ đủ đầy. Nhìn bề ngoài thì cuộc hôn nhân của chúng tôi cực kì hoàn hảo.
Tôi và người cũ của anh có bầu cùng thời điểm
Tâm sựTôi chưa kịp nói có thai với anh thì anh đã nói với tôi là anh làm người con gái khác có bầu, điều này là ngoài ý muốn.
Nhân tình chồng bẫy tôi bằng vài bức ảnh, chồng đã nằng nặc đòi ly hôn
Tâm sựTôi và anh ly hôn không phải vì hết yêu. Dù biết mình không sai nhưng tôi đã kiệt sức, không có ý định muốn giải thích hay đôi co với anh. Đơn giản chỉ là vì anh không còn tin tưởng tôi, mà đã không tin tưởng nhau thì sống với nhau để làm gì.
Nàng dâu khổ sở vì mẹ chồng sống "hai mặt"
Tâm sựMột sáng em đang lơ mơ ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng quát của mẹ chồng. Hóa ra là mẹ chồng em đang vừa cho con mèo ăn vừa chửi: “Cái con mèo lười này, suốt ngày chỉ ngủ rồi ăn, trưa trờ trưa trật không dậy còn chờ bà dâng cơm đến tận miệng mới chịu. Tao nói cho mà biết, tao già rồi, không hơi sức đâu mà hầu mày suốt ngày nhé”.
Chồng mua nhà 3 tỷ nhưng tôi không được đứng tên
Tâm sựHơn 10 năm sau ngày cưới, chúng tôi mua căn nhà 3 tỷ nhưng bố mẹ anh đứng tên...
Chồng bắt tôi ký đơn ly dị nếu muốn đi làm
Tâm sựTôi muốn đi làm thì chồng bảo: 'Anh lấy em về làm vợ chứ không phải làm mẹ mà thích đi làm thì đi'.