Nghi ngờ bạn thân ngoại tình với chồng, tôi nhận được sự thật đắng lòng hơn thế
Tâm sựÉp cô bạn thân nói rõ về mối quan hệ với chồng, tôi chết lặng khi biết được sự thật.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Ép cô bạn thân nói rõ về mối quan hệ với chồng, tôi chết lặng khi biết được sự thật.
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình là một người may mắn khi được đến 2 người phụ nữ yêu tôi hết lòng.
Hôm ấy anh dẫn một người phụ nữ đi gặp tôi. Ngồi trong quán cà phê, vừa gặp, chị ta cầm lấy tay tôi khóc mếu.
Có lần cả hai đi bar và uống ngà ngà say, trên đường về tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng: "Em tin tưởng anh nên sẵn sàng trao cho anh tất cả". Nhưng anh chỉ trìu mến nhìn tôi, nói muốn để dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn.
Tôi là một bà mẹ đơn thân 40 tuổi, có một công việc tốt, có nhà và có xe. Tôi biết chăm sóc bản thân, mọi người đều nói tôi trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi. Bản thân tôi thấy mình hài hước, biết nói chuyện và có quan hệ tốt với mọi người.
Từ lúc là bạn bè đến lúc bọn em yêu nhau tròn 3 năm. 3 năm đủ để hiểu về con người anh. Vậy mà em phải vượt qua cú sốc vì một lần “trót dại” ấy.
Anh vẫn liên lạc với tôi, nói tình cảm vợ chồng anh không hạnh phúc nhưng vì con cái nên không thể bỏ vợ.
Tôi hỏi lý do không gặp nhau thì em không nói, liên lạc với nhau em vẫn muốn, không cho tôi chấm dứt.
Mục đích chính của tôi là đi để kiếm tiền và học thêm tiếng Nhật. Tuy nhiên, tôi rất đắn đo về quyết định của mình.
Tâm sự của một ông chồng phản bội vợ để tìm vui bên ngoài có thể khiến bạn phải nghiêm túc suy nghĩ lại về việc giữ lửa trong đời sống gối chăn.
Cuộc đời này kỳ diệu nhất có lẽ là duyên số. Hội ngộ rồi chia ly, thật không thể ngờ sau gần chục năm chúng tôi lại có thể trở về bên nhau.
Hết lòng vì chồng, nhưng hai lần tôi bị anh phản bội. Trả thù anh, tôi đã ngoại tình với bạn học ngày xưa...
Về làm dâu phố cổ, tôi phải trải qua những màn thử thách đến toát mồ hôi của gia đình nhà chồng.
Tôi đi về hướng bãi biển và lang thang ở đó cả tiếng đồng hồ. Đang lang thang thì mắt tôi tối sầm khi nhận ra chồng tôi và cô nhân tình bốc lửa đang ôm nhau chơi đùa với sóng.
Vợ chồng tôi đã có 30 năm chung sống, và tôi đang lừa dối anh ấy để gần gũi với một người đàn ông khác hơn mình 11 tuổi. Tôi năm nay 50, người tình 61 tuổi.
Tỏ tình trực tiếp thì có phải là câu hỏi khó cho cô ấy không? Nhỡ cô ấy từ chối tôi sẽ mất cả một người bạn thì sao?
Có lẽ nỗi đau ấy vẫn còn trong cô ấy. Dù không nói ra nhưng tôi biết nhiều khi vợ buồn, khóc, nghĩ lại sự phản bội của tôi.
Tôi nhất định phải thành công, phải chứng minh cho em thấy em bỏ tôi theo những cuộc chơi là một sai lầm.
Tôi có một thằng bạn, đẹp trai hào hoa có thừa, tán gái như hát hay, bao cô gái mê như điếu đổ. Thế nhưng hết cuộc tình này qua cuộc tình khác, nó vẫn chưa hề có ý định tìm một bến đỗ để dừng chân, mặc kệ chúng tôi đã con lớn con bé đề huề. Mỗi lần gặp nhau, nó đều nói “trẻ không xông pha, sợ già hối hận”.
Khi tôi đưa bằng chứng chụp ảnh vợ từ khách sạn với người đàn ông khác đi ra, bố mẹ vợ tôi mới im lặng. Nhưng rồi sau đó, lời đề nghị gần như đe dọa của họ khiến tôi phải im lặng, bỏ qua cho người đàn bà đã phản bội mình.
Nhìn cảnh chồng dang thẳng cánh tay vạm vỡ, tát vào mặt con, ruột gan tôi như có ai xát muối. Thấy tôi bênh con, chồng còn chửi bới: "Nó như thế này cũng tại cô mà ra đó".
Tôi không muốn vì tôi mà anh phải buồn bởi anh rất yêu tôi, tôi cũng không dám cãi lại lời gia đình.
Tôi có một thằng bạn, đẹp trai hào hoa có thừa, tán gái như hát hay, bao cô gái mê như điếu đổ. Thế nhưng hết cuộc tình này qua cuộc tình khác, nó vẫn chưa hề có ý định tìm một bến đỗ để dừng chân, mặc kệ chúng tôi đã con lớn con bé đề huề. Mỗi lần gặp nhau, nó đều nói “trẻ không xông pha, sợ già hối hận”.
Bị vợ hờ hững chuyện chăn gối, tôi nhanh chóng sa vào chuyện tình trong bóng tối với cô nhân tình trẻ đẹp.
"Mỗi khi anh nổi giận chuyện gì tôi vô cùng sợ hãi, vì đêm đến, trong căn phòng của hai vợ chồng, anh ấy sẽ lại tìm cách trừng phạt, dày vò tôi..."
Giờ mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết tôi thậm tệ khiến tôi vô cùng khốn đốn.
Những tưởng bà yêu thương và quý mến tôi thật lòng, không ngờ tất cả đều có mục đích nhằm che giấu sự thật.
Khi biết chính xác chồng ngoại tình, tôi đã rất bình thản, không nổi cơn ghen tuông làm gì cho mệt xác. Tôi lẳng lặng, cầm tờ đơn ly hôn đã viết từ rất lâu rồi để đi gặp nhân tình của anh.