Món nợ không ngờ của anh quản đốc vì "yêu" gái bia ôm
Tâm sựCô nhân viên quán bia ôm chưa đầy hai mươi tuổi nhưng rất sành sỏi "nghề" rót mật vào tai những kẻ si tình và hơn một năm nay cô ấy là nhân tình “ độc quyền” của quản đốc Quân - chồng tôi!
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Cô nhân viên quán bia ôm chưa đầy hai mươi tuổi nhưng rất sành sỏi "nghề" rót mật vào tai những kẻ si tình và hơn một năm nay cô ấy là nhân tình “ độc quyền” của quản đốc Quân - chồng tôi!
Cháu của vợ chạy vào phòng, tôi sợ cháu chồm vào người con nên đưa tay ngăn lại. Vợ nhăn mặt, quát bảo đã đụng gì đâu mà đỡ.
Tôi biết họ cần đứa con trong bụng chứ chẳng cần gì tôi. Tôi giờ đã chịu tổn thương quá nhiều nên không muốn trở về cái nhà đó nữa nhưng… con tôi cần có bố.
Tôi đang rối trí quá. Không biết tôi có nên đến gặp thẳng cô giáo của con để nói chuyện rõ ràng hay không?
Ngân ngắm mình trong gương trong bộ váy khác xa với phong cách thường ngày. Cô mua một bó hoa, một lẵng quả và chút bánh kẹo để đến ra mắt gia đình người yêu...
Nhận được tin nhắn: 'Mày liệu mà giữ vợ', chồng chị Liên (Hưng Yên) lập tức quay về nhà, từ đó kiểm soát vợ như hình với bóng.
Khi được hỏi vì sao xóa ảnh hai đứa, bạn trai chỉ nói cố yêu tôi từng ngày nhưng gượng lắm, anh còn vương vấn người cũ.
Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại Tiến nữa, không ngờ người yêu cũ lại trở thành em rể của tôi. Khi em chồng mang Tiến về giới thiệu với gia đình, tôi giả vờ không quen nhưng Tiến thì cứ nhìn chằm chằm khiến tôi bối rối vô cùng...
Chính miệng mẹ chồng tôi đã thốt ra câu nói này: “Con dâu là do mình mua về thì mình có quyền hành nó chứ!”
Cô khựng lại ngay lập tức, cứ đăm đắm nhìn vào thứ đồ nhỏ bé dưới chân ghế ấy. Phải, cay đắng làm sao, vật thể lạ ấy lại chính là một chiếc bao cao su dùng rồi.
Vì từng ra nước ngoài học tập nên tôi suy nghĩ khá thoáng và chỉ thấy lạ khi anh là con người khá truyền thống. Tuy nhiên tôi cũng chưa từng thắc mắc về lý do anh ghi lại những đoạn clip đó, cho đến một ngày tình cờ đọc được những trang nhật ký.
Khi chồng đau bệnh, tôi đã lo lắng đến quên cả sức khỏe bản thân. Nào ngờ khi tôi đổ bệnh, anh lại đối xử với tôi phũ phàng như vậy.
Tôi năm nay 28 tuổi, có một công việc ổn định, ngoại hình cũng khá ưa nhìn và quan trọng là tôi vẫn độc thân. Trải qua những lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, tôi chẳng mấy thiết tha với hôn nhân nữa. Thỉnh thoảng gặp gỡ, hẹn hò với một vài người nhưng tôi vẫn chưa gặp được một người khiến tôi muốn về chung một nhà.
Chỉ vì mất cảnh giác, cạn nghĩ, vì tham không phải lối tôi đã “dâng” chồng cho cô hàng xóm độc thân cao tay…
Tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Nhìn căn phòng có vẻ lạ, tôi đã thấy hoang mang. Thế rồi tôi sững sờ khi ngó xuống giường, thật không thể ngờ, người nằm bên cạnh tôi lại là…
Tôi ly hôn đã 7 năm. Chúng tôi có 2 con chung nhưng sau khi ly hôn, chồng cũ cũng như gia đình nhà nội rất ít quan tâm đến các cháu.
Nói chuyện với tôi mà bà không thèm nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, tôi thấy nản lắm.
Trước giờ khi nghe việc trai gái là tôi đã bực mình và phản đối kịch liệt, giờ lại chẳng làm chủ được bản thân, dính vào chuyện này.
Trước khi về chung sống với chồng, tôi biết rằng việc được cô con gái riêng của chồng yêu quý như mẹ đẻ thực không hề đơn giản.
Anh không còn giữ chức giám đốc công ty nữa vì làm thất thoát một số tiền rất lớn của công ty mà lí do vì si mê một cô gái xinh đẹp, tuổi còn kém con gái út của tôi, làm nghề massage kiêm bán "vốn tự có"…
Ngồi cạnh nhau trong bàn ăn, anh bất ngờ cầm tay tôi, rồi ghé vào tai khen tôi đẹp làm tôi đỏ mặt ngại ngùng. Sau đó, anh nói với các sếp tôi là nhân viên ưu tú nhất phòng, làm việc lăn xả không ngại khó ngại khổ…
Chính mắt tôi chứng kiến cảnh cô vợ trẻ xinh đẹp tưởng ngoan hiền, nết na của mình được 1 chàng trai vạm vỡ dìu vào khách sạn. Nhìn cảnh em tựa đầu vào vai trai đẹp, rồi ôm eo chặt cứng nhân tình mà lòng tôi tan nát.
Sự việc xảy ra ngày hôm nay có một phần lỗi lớn tại tôi. Tôi đã quá vô tư và tin tưởng vào chồng mình. Bởi thế mới có việc anh ngoại tình, lén lút sau lưng tôi, thậm chí đưa người tình về căn nhà mới mua mà tôi còn chẳng biết
Tôi giận mẹ chồng lắm điều nên cả năm tôi không về quê. Ông bà nội cũng tuyệt nhiên không gọi điện hỏi đến cháu một câu.
Thấy người đàn ông luống tuổi đèo con gái tôi, tôi rất bất ngờ vì lầm tưởng rằng đó là…ông thông gia tương lai.
Mấy hôm nay tôi thực sự điên đầu mệt mỏi. Một bên là vợ, một bên là nhân tình, cả hai thay nhau nguyền rủa trách móc tôi. Vợ tôi chửi mắng tôi, cô nhân tình cũng nói tôi không ra gì, chỉ vì lúc vợ tôi tìm đến đánh ghen tôi đã bảo vệ vợ mà không bảo vệ cô ấy.
Bước qua tuổi 18, tôi lấy chồng. Không phải gia cảnh nghèo khó đến nỗi bố mẹ không nuôi nổi, nhưng tôi không muốn học, không học được, thế là đi lấy chồng.
Cơn ghen bốc lên mờ mắt, mờ cả lí trí tôi dẫm nát bó hoa mùng sinh nhật Sương và điện thoại không ngớt lời buộc tội em phản bội tôi, ngoại tình với trai trẻ…