Khi tôi đưa cô bạn thân về nhà, tôi đâu ngờ sóng gió lại ập xuống đầu mẹ chồng tôi như thế

| Tâm sự

Giờ mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết tôi thậm tệ khiến tôi vô cùng khốn đốn.

Tôi đi làm dâu, cũng khốn đốn với mẹ chồng rất nhiều. Cảnh lấy chồng xa không gần bố mẹ đẻ, không có ai nương tựa lại gặp phải bà mẹ chồng hay soi mói khiến tôi gặp không ít khó khăn. Vì thế khi có một người bạn đồng hương ở nơi đất khách quê người này, tôi cảm thấy như có thêm một điểm tựa.

Thật ra trước đây chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường. Sau này, khi vô tình gặp nhau ở siêu thị, chúng tôi đi ăn và uống cà phê vài hôm thì tôi cảm thấy cô ấy khá hợp cạ với mình. Rồi tôi thân với cô ấy, chuyện gì chúng tôi cũng mang ra tâm sự.

Bạn tôi chưa có chồng, nói đúng hơn thì cô ấy mất hết niềm tin vào hôn nhân nên không muốn lấy chồng nữa. Tôi cũng nhiều lần làm mai cho cô ấy nhưng ai cô ấy cũng chê. Cô ấy còn bảo với tôi, cô ấy chỉ ấn tượng với những người đàn ông chững chạc.

Tôi không ngờ mình lại là nguyên nhân khiến bố chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ mình lại là nguyên nhân khiến bố chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Bạn tôi thích trẻ con lắm. Nhất là từ khi tôi sinh con, cô ấy thường xuyên lui tới nhà tôi để chơi với con tôi. Quần áo, đồ chơi của con tôi phần nhiều là bạn tôi mua. Tính của cô ấy hào sảng là vậy nên trong gia đình tôi, ai cũng quý cô ấy.

Tôi không ngờ mình lại là nguyên nhân khiến bố chồng ngoại tình. Hôm đó mẹ chồng nói tôi gửi con để chở bà đi công chuyện. Khi đến nơi, tôi mới biết là mẹ chồng đi đánh ghen. Tôi và mẹ chồng đợi bên ngoài khách sạn hơn 1 tiếng thì thấy bố chồng tôi trở ra. Tay ông nắm chặt tay bạn tôi, thi thoảng họ còn tự đầu sát lại gần nhau mặc cho những người khác nhòm ngó.

Mẹ chồng tôi không đánh ghen. Khi bố chồng tôi về nhà, bà yêu cầu bố chồng tôi cắt đứt quan hệ với người tình, cũng chính là bạn tôi. Tưởng bố chồng tôi sẽ ăn năn xin tha thứ, nào ngờ ông nói nếu mẹ chồng tôi không nhắm mắt cho qua thì ông sẽ dọn sang ở hẳn với bạn tôi.

Sau khi mẹ chồng tôi phát hiện chuyện ngoại tình kia, gia đình tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Cả bữa cơm không ai nói với ai câu nào. Hở ra là mẹ chồng lườm nguýt và chửi bới tôi. Chồng tôi cũng chán vì bố ngoại tình gái trẻ. Bố chồng tôi thì ngày càng sa ngã, chẳng tha thiết về nhà.

Bố chồng tôi thì ngày càng sa ngã, chẳng tha thiết về nhà. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi bất lực vì chồng ngoại tình nên đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Còn bạn tôi dù tôi đã khuyên hết lời nhưng cô ấy vẫn không chịu buông tha cho bố chồng tôi để ông về với gia đình. Hôm nay bố chồng tôi dọn đồ sang nhà bạn tôi ở, mẹ chồng lại càng chì chiết tôi nhiều hơn.

Tôi khổ quá, ai mà ngờ được là bố chồng lại phải lòng bạn thân của tôi cơ chứ. Từ bữa đó đến nay, tôi sống với mẹ chồng nhưng lúc nào cũng bị bà hằn học, để ý. Tôi mệt mỏi quá, phải làm gì để bố chồng và bạn tôi chấm dứt cho tôi dễ thở đây?

Theo aFamily/Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.