Bị vợ coi thường mà tôi không thể ly hôn
Tâm sựTôi là thằng đàn ông hèn, liên tục bị vợ "cắm sừng" mà không dám đưa ra quyết định ly hôn...
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Tôi là thằng đàn ông hèn, liên tục bị vợ "cắm sừng" mà không dám đưa ra quyết định ly hôn...
Không ai tin, nhưng đó là sự thật. Hai lần vào khách sạn cùng nhau, nhưng chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ...
Khi chọn đúng chồng, việc chung sống với gia đình chồng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một khi chọn sai chồng, bất kể việc gì cũng trở thành thảm họa.
Vợ mua vài chiếc quần sịp, nhưng không phải cho tôi mà để tặng sinh nhật cho đồng nghiệp nam...
Cuộc tình với anh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn mãi, tôi dù muốn vẫn không thể tha thứ cho anh…
Vợ chồng tôi đã ở bên nhau 16 năm. Chúng tôi rất yêu nhau. Tình yêu bắt đầu từ khi cả hai đều 19 tuổi và chưa bao giờ phai nhạt trong những năm tháng sau này. Nhưng đời sống gối chăn của chúng tôi lại không được rực lửa, nhiều lúc tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong một cuộc hôn nhân không sex.
Bố mẹ Chi giữ phép lịch sự, gắp vào bát người yêu của con gái toàn thức ăn ngon. Anh uể oải, cố ăn cho hết. Chưa hết bữa, Thuận đã xin đứng dậy trước để đi nằm nghỉ.
Yên tâm tôi đảo qua vườn café định uống chén trà với cậu trai cho thân mật. Nào ngờ tôi bắt gặp vợ và cậu trai đang quấn nhau trong chòi canh…Vợ nức nở rằng em bị trai “ngoan” bỏ bùa yêu chứ em nào dám phụ tình tôi…
GiadinhNet - Gia đình tôi đang đứng trên bờ vực thẳm. Tôi vẫn còn yêu vợ, nhưng không hiểu điều gì đã khiến cô ấy trở nên thay đổi đến vậy.
Vậy mà không ngờ vợ tôi có quan hệ tình cảm với cậu trai làm thuê, đã có người bắt gặp Châu vào nhà nghỉ cùng bồ trẻ… Châu không chối khi tôi muốn làm rõ chuyện, em bảo rằng cậu trai ngọt ngào lắm, chiều chuộng em lắm và em xin lỗi tôi vì đã rút tiền hàng bao trai bấy lâu nay…
Vừa nghe câu nói của Hưng, mẹ anh không tỏ ra bất ngờ mà quay lại ném vào tôi một cái nhìn sắc lạnh.
Nếu ngày ấy không có mẹ chồng, chắc có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ, con tôi đã phải sống trong cảnh chia lìa, bố mẹ mỗi người một nơi.
Nghỉ lễ 30/4, nhà tôi dắt nhau về nội. Vừa chân ướt chân ráo vào sân đã được mẹ chồng đon đả đón: “Các con về rồi à, vào rửa tay chân mặt mũi đi. Xem bố mẹ vừa làm lại cái nhà tắm đẹp lắm. Bố mày cứ bảo không cần sửa nhưng mẹ bảo cái nhà tắm cũng phải đàng hoàng sạch sẽ con cái về nó còn dùng, làm rồi con nó cho tiền chứ có phải đi vay đâu mà ông lo”.
Vậy mà anh một đi không trở lại, cả người, cả xe, cả tiền biến mất như có phép tàng hình. Điện thoại của anh không liên lạc được, tôi đánh bạo về quê anh, mẹ anh ngỡ ngàng cho tôi biết anh có đưa một cô gái trẻ, đẹp ghé thăm bà và nói bà chuẩn bị làm đám cưới cho anh vào cuối tháng này với cô ấy.
Tôi không biết mình còn giữ được tình cảm bạn bè với em bao lâu nữa, đôi lúc rất thương cho hoàn cảnh của em.
Tôi chỉ thấy mình như sắp mất đi một cái gì đó thiêng liêng, tốt đẹp lắm. Phải chăng tôi vẫn còn yêu anh nhiều.
Tôi không tin giữa chúng tôi sẽ còn có một tương lai chung cùng nhau vun đắp.
Vợ tôi ngoan hiền, tình cảm, chu toàn với gia đình, 'chuyện ấy' cũng rất cố gắng để tôi hài lòng nhưng chẳng hiểu sao tôi không cảm nhận được.
Tôi sốc rụng rời khi nghe những lời mà em trai nói. Tôi không quá quan tâm đến quá khứ của Xuân vì tôi cũng có quá khứ. Tuy nhiên, bây giờ chuyện đã đến nước này, không biết tôi có nên cưới Xuân nữa hay không.
Sau 3 năm anh đi nước ngoài kiếm tiền trở về, mẹ anh vẫn phản đối quyết liệt như giờ thì chúng tôi phải làm sao?
Xưa nay tôi chỉ hay nghe mấy đứa đàn ông con trai mỗi lúc đùa vui hay giận lẫy vợ thì tuyến bố trả vợ “về nơi sản xuất”. Ấy vậy mà hôm qua, vợ tôi dám gọi điện thoại cho mẹ chồng bảo “con trả anh ấy cho mẹ, con không chịu nổi anh ấy nữa”. Cú điện thoại khiến mẹ tôi bị tăng huyết áp vì tức giận.
GiadinhNet - Chồng tôi ngoại tình, đây không phải là lần đầu tiên. Các lần khác tôi đã tha thứ, chồng tôi hối lỗi và ăn năn chuộc lỗi. Nhưng lần này cô bồ của chồng tôi là một "con đỉa đói" thật sự. Cô ta bám riết lấy chồng tôi và tỏ vẻ thách thức khi tôi phát hiện ra sự việc.
Không biết tôi có nên ly dị chồng hay không vì tôi nghĩ rằng tôi và chồng cũng không thể có hạnh phúc nếu cứ sống mãi như thế này.
Chúng em yêu nhau đã hai năm, nhưng rồi anh ấy đột ngột đòi chia tay, còn nói "không phải do em, là tại anh tất cả".
Biết khó lòng giấu chuyện, Hưng thú nhận sau khi chia tay, Liễu buồn, sốc đến mức không mở lòng yêu ai. Thương người đẹp lỡ thì, Hưng an ủi Liễu, cho Liễu đứa con để sau này Liễu có người mà nương tựa!
Chứng kiến những cử chỉ ân cần của bố chồng với mẹ khi ốm đau, em rất cảm động. Em thầm nghĩ mình có phước mới được làm dâu trong gia đình tình cảm như vậy. Nhưng cách đây ít ngày, em tình cờ nghe được những chuyện bất ngờ về bố chồng...
Chúng tôi kết hôn khi anh đã 36 tuổi, tôi 32 tuổi. Anh là tài xế taxi còn tôi là công nhân may ở một công ty cổ phần.
Em và anh yêu nhau được gần một năm. Bố mẹ anh là công chức về hưu, nổi tiếng là khó tính. Trong khi đó bố mẹ em chỉ là những người bình thường, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.