Muốn ly hôn vì bỗng dưng thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo
Tâm sựMình đang muốn ly hôn. Không phải vì chồng mình không tốt với vợ, cũng không phải là do mình hay chồng thay lòng. Mà vì tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo quá.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Mình đang muốn ly hôn. Không phải vì chồng mình không tốt với vợ, cũng không phải là do mình hay chồng thay lòng. Mà vì tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo quá.
Sau khi sinh con, em từ hơn 40 kg tăng lên đến 60 kg. Vì phải cho con bú không dám ăn kiêng nên cân nặng em không xuống, thậm chí còn tăng tiếp 1-2 kg nữa và "béo bền vững" trong suốt 2 năm.
Tôi đã đứng chôn chân giữa nhà bếp khi chứng kiến cuộc trò chuyện của mẹ chồng tôi với một người đàn bà vào sáng mùng 4 Tết…
Mỗi việc gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà nội tôi cũng phải nhắc vợ, không bao giờ vợ ý thức được là cần phải tự hỏi.
Hãy giả sử một ngày đẹp trời nào đó, chị đang vui vẻ cùng chồng con về thăm nhà nội. Vừa bước chân vào nhà, thấy người yêu cũ của chồng đang được bố mẹ chồng tiếp chuyện thân tình vui vẻ. Rồi họ giữ cô ấy lại ăn cơm, rồi cô ấy nắm tay chồng chị, rưng rưng hỏi “Anh có hạnh phúc không”, rồi cô ấy ôm con chị cưng nựng “con xinh đẹp giống bố nè”, tôi nói thật chị không điên lên mới lạ.
Tôi đang viện đủ lý do để trì hoãn đám cưới, tôi sợ đến ngày tôi phải nói ra sự thật.
Sáng mồng 3 tết, sau khi trọn vẹn chu đáo ở nhà chồng, cả nhà tôi mới bắt xe lên đường về ngoại. Ấy nhưng mọi niềm háo hức mong chờ bỗng dưng tắt lịm khi vừa bước vào nhà thì bắt gặp mối tình đầu của tôi đang chén cha chén con với bố tôi.
Bà bày cho tôi nên cập nhật các bộ phim sex nghệ thuật để học cách chiều chồng, cũng phải thường xuyên thay đổi tư thế khi yêu chứ đừng chăm chăm mặc định một kiểu yêu đương truyền thống..."
Tôi rất sợ quen bạn gái, không chỉ vì nhút nhát mà còn sợ mai mốt bạn gái hỏi bạn bè của anh đâu thì lại ngại.
Tin nhắn đại loại là cô gái đó cảm ơn vì được gặp anh và giữ kỷ niệm đẹp về anh.
Cậu đó tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tính cách mạnh mẽ, điềm đạm, chững chạc, có phẩm chất đạo đức tốt.
29 Tết, sau khi dọn nhà, tôi ngồi xuống nghỉ tạm, ngắm chồng con đang vui đùa bên cây đào, lòng tràn ngập ấm áp, vui vẻ. Nhưng mở điện thoại, nhìn bức ảnh sếp của chồng khoe quà Tết trên trang cá nhân, trái tim tôi giống như bị bóp nghẹt.
Mùng 3 rảnh rỗi ngồi điểm lại chi phí tiêu tốn trong Tết, tôi “thật phục tôi quá” khi dự chi 5 triệu cho Tết chỉ đội lên hơn 100.000 đồng mà vẫn đầy đủ, vui vẻ. Trong khi bạn bè, người thân "kêu rên" vì chi tiêu Tết tốn kém.
Tôi vừa trở về nhà sau cái tết kinh hoàng đầu tiên của đời làm rể. Nói đúng hơn là tôi giống như một người vừa trở về từ cuộc chiến sau khi lê lết vì rượu với anh em họ hàng, chòm xóm bên nhà vợ. Và cho đến lúc này, khi đã yên vị an toàn trong ngôi nhà của mình tôi vẫn không lý giải được vì sao người ta lại phải uống rượu đến thế.
Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là cái tết tệ nhất của em, cũng tại vì em vừa mới “chân ướt chân ráo” về nhà chồng và bị cô em chồng bắt nạt.
Tôi cảm thấy ám ảnh khi làm gì mẹ chồng tôi cũng soi, cũng để ý rồi phàn nàn.
Đến phòng trọ rủ vợ sắp cưới yêu đi mua quà Tết để cuối tuần về biếu bố mẹ hai bên, tôi chợt nghe tiếng rên rỉ bất thường vọng ra từ phòng ngủ. Sống lưng lạnh toát, tôi đùng đùng đạp cửa, xông vào…
Mẹ chồng tôi cho rằng, bên ngoại cần phải có thái độ tôn trọng với bên nội. Ngày Tết mà nhà ngoại không sang bên nhà chồng tôi chúc Tết là không được. Chỉ vì vậy mà bà khó chịu rồi sinh ra ghét bỏ tôi.
Anh cũng không hề quan tâm xem con còn sữa hay không, nhà còn hay hết gạo, hôm nay vợ chẳng có xu nào thì cả nhà sẽ ăn gì.
Đúng là cuộc đời, không ai biết đâu được chữ ngờ, kể cả bạn có cẩn trọng đến mấy mà số đã khổ thì vẫn sẽ phải khổ.
Là con gái mà sao em chồng tôi ăn ở bất hiếu thế không biết?
Từng trải quả một lần đổ vỡ, ngay cả thứ quý giá nhất tôi cũng đã trao tặng mối tình đầu tiên. Tôi thật sự không còn tha thiết gì chuyện yêu đương. Dù vậy mẹ tôi vẫn tìm mọi cách nhờ người này người kia mai mối.
Anh hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới tôi nhưng mãi không thực hiện. Khi bị tôi ép thực hiện lời hứa, anh nói tôi không thay thế được vợ anh...
Cô ấy quá ham mê dục vọng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy, rồi nghi ngờ tôi có bồ khi không hứng thú...
Mới ngoài 40 tuổi, chồng đã có tư tưởng hưởng thụ, anh chẳng chịu kiếm tiền nhưng lại chi tiêu hoang phí...
Đúng là trong 15 năm làm nghề sửa điện nước, tôi đã gặp không ít chuyện dở khóc dở cười. Bây giờ thi thoảng nhắc lại, vợ chồng tôi chỉ biết gọi đó là những “tai nạn lao động” oái oăm.
Ngày tôi và Đặng công khai tình yêu, bạn bè xôn xao bàn tán, họ bảo tôi cậy giàu “săn phi công trẻ”, chứ Đặng thua tôi 4 tuổi lại đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim nhiều đồng nghiệp trẻ chưa một lần yêu, làm sao tôi có phần?
Ngồi trước mặt con rể, mẹ tôi thản nhiên nói: “Mẹ lên bế cháu cho các con cũng được thôi, nhưng tháng hai vợ chồng thu xếp cho mẹ 7 triệu, mẹ không giúp không được. Ở nhà mẹ đi làm linh tinh cũng được ngần ấy rồi”. Nghe xong, gương mặt chồng tôi chùng xuống.