Chưa Tết mẹ chồng đã tuyên bố 'mùng 5 về ngoại là đủ rồi'
Tâm sựNghe mẹ chồng nói vậy, chồng tôi cũng im thin thít không dám nói lại câu nào khiến tôi ấm ức đêm nào cũng nằm khóc vì tủi thân.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Nghe mẹ chồng nói vậy, chồng tôi cũng im thin thít không dám nói lại câu nào khiến tôi ấm ức đêm nào cũng nằm khóc vì tủi thân.
Ngày chưa lấy chồng nhắc đến ăn Tết là háo hức lắm, bây giờ thì…
Tôi lang thang gần suốt đêm ở Sài Gòn, một mình gặm nhấm nỗi buồn không có chồng chia sẻ kỉ niệm ngày trọng đại trong đời, khi mà chiều nay, qua bạn bè tôi được biết chồng tôi đi du lịch cùng bồ nhí chứ xí nghiệp chẳng hề tổ chức cuộc vui nào!
Tâm sự của cô gái khiến chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cảm thấy bó tay. Ông ngại ngần về tương lai của một cô gái "trắng tay", không có bất cứ kiến thức gì về cuộc sống, tình yêu.
Trước khi về nhà anh làm dâu, tôi cũng nghe chồng nói rằng nhà anh ấy khá phức tạp, tình cảm mọi người không gắn bó khăng khít vì cái gì cũng quy ra “thóc” cả. Nhưng sau khi về nhà chồng tôi mới thấm những khó khăn và phức tạp hiện hữu trong gia đình anh.
Chả biết thế nào, tôi thấy vợ chồng nó cầm về hai hộp bánh. Tôi cứ nghĩ năm nay dâu mới sẽ mua quà lớn, quà bé biếu bố mẹ, họ hàng. Ai ngờ... ”, mẹ chồng em nói với giọng đầy giận dỗi.
Nhìn xấp tiền vợ mang về háo hức khoe được thưởng Tết mà tôi choáng váng. Gần 10 năm đi làm, tôi cũng chưa một lần được cầm số tiền thưởng nhiều đến vậy. Tôi tấm tắc khen vợ mình giỏi mà không hề biết rằng phía sau đó là một bí mật.
Mấy bà chị dâu đến tỏ vẻ thương xót, nhặt giúp vài mớ rau, gọt cho ít khoai tây rồi tụ tập một chỗ ngồi “buôn dưa”. Đến bữa ăn, họ hàng khen tôi đảm đang, khéo léo, bố chồng mặt lạnh băng nói, người hậu đậu như tôi nhờ gia đình ông kèm cặp, dạy dỗ mới được như vậy.
Năm đó là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng. Mỗi lần nghĩ lại những ngày ăn Tết ở đó, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Mỗi khi tôi nói muốn được đưa vợ con tôi về quê ăn Tết, vợ tôi sẽ viện 1001 lý do để từ chối. Nhà vợ tôi cũng hùa vào bênh vợ tôi và “quây” tôi khiến tôi đuối lý.
Bọn em yêu nhau được 2 năm rồi. Em ngại thay đổi nên cũng muốn được yên để yêu rồi còn cưới nhưng có nhiều điểm ở bạn trai khiến em rất bực mình.
Truyền thống “đoàn kết - vui vẻ” trong nhà tôi càng dâng lên cao khi không khí Tết đến xuân về ngập tràn ngõ xóm. Nhưng với tôi là nỗi ám ảnh, đến mức ngủ cũng giật mình.
Nhìn dòng tìn nhắn mẹ chồng gửi: “Con mới về làm dâu chưa biết nên mẹ nhắc luôn, các con về ăn Tết, đóng góp cho mẹ 20 triệu. Các anh chị con năm nào cũng làm thế cả. Con cứ thế mà gửi nhé. Chưa có thì mẹ ứng tạm, hôm này nghỉ lễ thì về đưa mẹ”.
Tôi người miền Trung, còn chồng tôi người miền Bắc. Chúng tôi cưới nhau xong thuê nhà trọ ở Hà Nội vì cả hai đều làm việc ở đó. Thường thì nhân dịp nghỉ lễ mới có thể về thăm ông bà nội, còn ông bà ngoại ở xa nên thường dịp tết mới về. Ấy thế nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện về tết bên ngoại là chồng cứ bàn lùi.
Không biết có ai khổ như tôi không, Tết nhất rồi, đòi tiền mà mẹ chồng không chịu trả.
Chật vật kiếm sống bên Nga nhưng mỗi lần về làng ai ai cũng tưởng chúng tôi giàu có lắm và Tết thì phải biếu quà không thiếu ai.
Suốt từ hôm có quyết định thưởng tết đến nay, không khí gia đình tôi lúc nào cũng nặng nề. Vợ thở ngắn than dài, mặt khó chịu, cáu gắt. Cô ấy chê tôi kém cỏi, làm đã ít tiền, thưởng lại được vài đồng bạc không đủ sắm cái Tết.
Tôi là con dâu, mỗi lần cho bố mẹ chồng tiền cũng phải lén lút không để chồng biết, nếu không nhất định vợ chồng tôi sẽ lại cãi nhau.
Nghe những lời người yêu cũ nói mà em chỉ muốn chui xuống đất thật nhanh để tránh hàng trăm ánh mắt tò mò hiếu kỳ của mọi người.
Sau cuộc gặp gỡ với người vợ cũ , lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tôi thương các con mình, cũng cảm thấy có lỗi với vợ cũ. Nhưng ảnh cưới đã chụp rồi thiệp mời cũng đã phát đi, chẳng lẽ giờ hủy bỏ đám cưới lần 2 này?
Sếp nói suốt thời gian sống chung, anh sẽ tôn trọng và chỉ xem tôi như em gái.
Tôi đã rất vui khi dù mới chính thức hẹn hò được 1 tháng, anh đã nói muốn Tết này ra mắt tôi với gia đình. Thế nhưng, câu nói sau đó của anh đã khiến tôi thực sự sốc và muốn chấm dứt ngay mối quan hệ.
Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?
Tôi có một thân hình nóng bỏng, xinh đẹp lại giỏi giang. Nhưng ông trời lại còn phú cho tôi một nhu cầu tình dục quá mạnh, khiến hạnh phúc gia đình hiện tại có thể đổ vỡ.
Tình yêu chiếm hữu sẽ càng tách xa hai con người vốn dĩ đã từng rất yêu nhau đối diện nhau trong ngột ngạt, bức bối lẫn thù hằn.
Ngoài ra cô ấy luôn khiến tôi không thể ngẩng mặt lên vì suốt ngày chê bai tôi trước mặt mọi người.
Gần 1000 km đó là quãng đường di chuyển đầy ám ảnh của gia đình tôi trong suốt chục ngày nghỉ Tết cũng chỉ vợ chồng tôi rơi vào cảnh “1 chốn 4 quê” theo đúng nghĩa.
Niềm hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng còn chưa dứt, tôi gần như chết lặng khi chồng đề nghị: “Anh muốn đi làm xét nghiệm ADN cho chắc”. Tôi giận sôi máu và chỉ muốn ly hôn.