Vợ đòi ly hôn để theo tình nhân, nào ngờ với hắn, cô chỉ là 'gái mua vui qua đường'

| Tâm sự

Không chỉ vợ mà chính bản thân tôi cũng sốc trước những lời tuyên bố của gã tình nhân già: 'Cô đừng tự huyễn hoặc, tôi không bao giờ ly hôn vợ giàu có để lấy cô, cô chỉ là gái mua vui qua đường'.

Tôi với vợ đã quen nhau 8 năm và cũng đã cưới nhau được 3 năm, chúng tôi có hai cô công chúa xinh xắn. Thu nhập của hai vợ chồng tuy không cao nhưng khá ổn định, đủ trang trải cuộc sống.


Tôi tin vào những lời giải thích của vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi tin vào những lời giải thích của vợ. (Ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân của tôi những tưởng hạnh phúc, cho đến 6 tháng trước, tôi vô tình phát hiện ra vợ khá thân thiết với một người đàn ông lớn tuổi qua ảnh chụp lưu trong chiếc điện thoại của cô ấy. Tuy có chút tự ái, nhưng tôi rất bình tĩnh và ngồi chờ cô ấy giải thích.

Cô ấy nói rằng anh này là giám đốc công ty, anh đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc. Anh ta thấy vợ tôi làm tốt nên có ý định mời về làm trợ lý và hứa sẽ trả lương cao.


Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể nào cầm được nước mắt. (Ảnh minh họa)

Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể nào cầm được nước mắt. (Ảnh minh họa)

Cô ấy giải thích là vì công việc, vì kiếm tiền nên phải quan hệ, trò chuyện một chút chứ trong lòng không hề có cảm tình với một người đàn ông như vậy. Tôi tin những gì cô ấy nói cho đến khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của vợ: "Anh ơi, em đã có thai".

2 tháng nay tôi đi công tác ở Hàn Quốc, vợ chồng không động chạm nên tôi phán đoán cái thai kia là của cô ấy với tình nhân. Và khi cô ấy thừa nhận sự thật đó, vợ chồng tôi đã cãi nhau to. Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng không thể cầm được nước mắt.


Tôi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục ly hôn cũng như thủ tục giành quyền nuôi hai con. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục ly hôn cũng như thủ tục giành quyền nuôi hai con. (Ảnh minh họa)

Tôi không nghĩ người vợ có thể phản bội, ngoại tình khi tôi hết lòng vì gia đình. Tôi ép cô ấy phải phá thai thì cô ấy lại tỏ ra lưỡng lự: "Em không phá thai, làm như vậy trái đạo đức!"

"Vậy cô theo trai rồi có con là đạo đức hay sao?" - tôi nói.

Sau hôm đó, tôi thu xếp công việc, bay gấp về Việt Nam. Kể từ hôm tôi về, vợ tôi bỏ nhà đi biền biệt. Tôi đoán cô ấy đến ở với người đàn ông kia. Tôi tuy rất đau khổ nhưng vẫn phải gắng gượng để sống và làm việc vì tôi còn có hai đứa con. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục ly hôn cũng như thủ tục giành quyền nuôi hai con.


Tôi bảo vệ về nhà sống và chăm con cái trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo vệ về nhà sống và chăm con cái trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày sau đó, vợ tôi đột nhiên liên lạc lại và nói rằng cô ấy muốn ly hôn để đường đường chính chính cưới người đàn ông kia. Cô ấy hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản và hàng tháng sẽ chu cấp thêm tiền để tôi nuôi con.

Khi sự việc có vẻ bớt căng thẳng hơn, tôi nhẹ nhàng bảo vợ về nhà sống và chăm con cái trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn "để hai con được gần mẹ", nhưng thực chất, tôi đang thực hiện âm mưu của mình.


Nhìn hoàn cảnh trớ trêu của vợ, tôi không biết nên cư xử sao cho đúng. (Ảnh minh họa)

Nhìn hoàn cảnh trớ trêu của vợ, tôi không biết nên cư xử sao cho đúng. (Ảnh minh họa)

Nhìn vẻ bề ngoài của gã giám đốc, tôi đã biết anh ta thuộc hạng lăng nhăng. Tôi đã thuê người theo dõi anh ta. Và chỉ sau 1 tuần tôi biết rằng anh ta chưa ly hôn vợ và một lúc quan hệ với mấy cô.

Nắm được thông tin, tôi gọi ngay cho vợ, đến bắt quả tang tại trận. Không chỉ vợ mà chính bản thân tôi cũng sốc trước những lời tuyên bố của gã tình nhân già: "Cô đừng tự huyễn hoặc, tôi không bao giờ ly hôn vợ giàu có để lấy cô đâu, cô chỉ là "gái mua vui qua đường"". Anh ta cũng không ngần ngại nói về việc: "Có con thì có thể phá, mà chắc gì nó đã là con tôi".

Nhìn vợ tôi sốc, ngã khụy xuống dưới sàn nhà mà tôi thấy thương, trong lòng tôi thấy nhói đau. Tôi không biết vợ có hối hận vì những chuyện đã làm với bố con tôi hay không nhưng tôi tin rằng mình đã dạy cho cô ấy một bài học.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.