Muốn lập gia đình quá mà chưa biết chọn ai trong 3 cô gái
Tâm sựTôi có nên nghỉ việc và kiếm một việc khác để ở gần với người mình muốn lập gia đình?
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi có nên nghỉ việc và kiếm một việc khác để ở gần với người mình muốn lập gia đình?
Biết là không tốt nhưng nhiều khi tôi ước được sinh ra trong gia đình khác, có một ông bố khác.
Khi các mối quan hệ nhiều và các cô gái vây quanh tôi, tôi càng thấy mình có nhiều cơ hội và sự lựa chọn.
Chồng tôi không những không thấy ăn năn mà còn ra điều kiện với tôi. Anh nói nếu muốn sống cùng anh thì phải gửi con gái tôi về nhà ngoại.
Cũng may nhờ có chuyến đi phượt đó mà tôi có cơ hội nhìn thấy bản chất của bạn gái mình. Tôi từng tính sẽ cưới trong năm nay nhưng giờ về tôi đã nói chia tay ngay lập tức.
Tôi giận dỗi vì chuyện này mà anh cũng chẳng bận tâm, anh bảo đó chỉ là quan hệ bình thường, người ta chẳng ngộ nhận tình cảm như tôi nghĩ đâu.
Sau một lần bị tôi bắt gặp chuyện tán tỉnh người phụ nữ khác, anh tỏ ra ăn năn, hối lỗi và hết lòng với vợ con. Tôi đã dần tha thứ và quên đi. Thế nhưng hôm nay, tình cờ cầm điện thoại của anh, tim tôi lại thắt lại…
Đàn bà ghét đàn ông có thói trăng hoa hoặc rượu chè bao nhiêu thì bọn đàn ông chúng tôi lại cực kỳ ghét đàn bà có tính ngôi lê đôi mách, hay còn gọi là buôn dưa lê bấy nhiêu.
Gia đình em đông con, lại khó khăn về kinh tế. Em lại hay đau ốm, gầy yếu, bố mẹ sợ về sau em không lo chu toàn được cho gia đình.
Vợ khuyên tôi lo cho gia đình và con cái là chính, tiền bạc thì biết mấy cho đủ, nhưng làm người đàn ông mà thu nhập thua vợ thấy nhục lắm.
Đời em chỉ sợ lấy phải ông chồng keo kiệt “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì tận khổ. Nhưng bây giờ thì em lại đang quá chán nản vì sự “phóng khoáng” của chồng em.
"Anh cho em tiền, cho em mọi thứ em cần, em sống như vậy không sướng sao? Em có thể lấy chồng, anh không cấm, vì anh cũng có vợ rồi. Nhưng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, như bây giờ được không em? Sẽ không ai biết cả ngoài hai chúng ta?’.
Sáng hôm sau, tôi cầm tờ đơn ly hôn và bế con lên công ty để cố tình “bắt gian”. Khi đẩy cửa bước vào, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt...
Em bàng hoàng đến mức chào cũng không nên lời. Bởi vì em và mẹ người yêu đã từng quen biết.
Vợ tôi mất không được bao lâu, nếu tôi tái hôn với Liên liệu mọi người có chấp nhận hay không?
Chồng tôi giãy nảy lên quát: "Này, anh không nghĩ em lại ham hố chuyện ấy đến vậy"
Tôi năm nay 29 tuổi, đã trải qua vài cuộc tình không đầu không cuối. Người con gái gần nhất khiến tôi rung động đã khiến tôi nghĩ về một đám cưới. Thế nhưng giờ tôi lại thấy hơi hoang mang không biết có nên đi xa hơn mối quan hệ này không?
Thời gian trước, công ty tôi có một dự án lớn, tôi phải đi công tác chừng hai ba tháng. Không may mắn là đúng khi đó nhà bố mẹ tôi ở quê bị bão thổi bay mái, nên tôi phải đưa bố mẹ tôi lên ở với vợ tôi để cô ấy chăm sóc hai người.
Hàng tuần, được nghỉ duy nhất một ngày chủ nhật thì anh năn nỉ xin tôi cho đi chơi game 2 tiếng.
Không ngờ "mẹ chồng tương lai" lại chính là bà chủ nhà nghỉ quen thuộc tôi từng qua với người yêu cũ.
Chồng và tình nhân của anh ấy, cười nói, nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, tôi cảm giác không gian này chỉ dành riêng cho họ.
Biết không thể qua mặt tôi mãi, chồng đành thú nhận là bấy lâu nay anh bị cô người làm xinh đẹp quyến rũ, mồi chài, dẫn dắt đi vào đam mê, quan hệ ngoại tình. Để làm vừa lòng người yêu, chồng tôi đã ngày ít, ngày nhiều bớt tiền hàng để cung phụng gái trẻ.
Vợ chồng tôi chung sống đã hai mươi năm có lẻ, hai đứa con đứa lớn đã học xong đại học, đang kiếm việc làm, đứa nhỏ là sinh viên năm thứ hai. Nhìn các con tôi cảm thấy rất tự hào và nhẹ nhõm, nghĩ đời mình đã sắp bước sang tuổi an nhàn.
GiadinhNet - Tết Đoan Ngọ là chuyện của hôm qua nhưng nó vẫn để lại dư âm trong tôi vì vừa bị mẹ đẻ giận vừa cãi nhau với chồng. Hiện tại, tôi đang phải đau đầu để tìm cách giải quyết.
Tôi được vinh hạnh làm “vừa lòng” thiếu gia, trong suốt mấy tháng liền thiếu gia trẻ không chọn ai ngoài tôi để cùng anh chia sẻ tâm sự, để gửi lòng mình vào những bản tình ca mùi mẫn. Anh không tiếc tiền boa cho tôi để rồi không cần tính toán, suy nghĩ tôi đã nhận lời làm người yêu của anh.
Tôi đã ngoài 60, lấy vợ kém tôi 18 tuổi. Chúng tôi có duy nhất một đứa con. Vì tôi tuổi cao, có mình nó nên nó rất được mẹ nuông chiều, lớn lên không hề có kỷ luật.
Ngoại tình là một trạng thái rất dễ thành thói quen, những người đang trong cuộc đã quảng cáo như vậy. Còn tôi, một người ưa lý thuyết, ít lãng mạn phải tìm ra trăm ngàn lý do để đột nhập vào tình huống mạo hiểm đó.
GiadinhNet – Từ ngày lên thành phố phục vụ con dâu sinh nở, cô ta coi tôi như một bà ôsin thực thụ chứ không còn là mẹ chồng của cô ta nữa.