Lương 30 triệu mà sống ở Hà Nội thì cũng... khó thở

| Tâm sự

Tôi thấy sợ những người sống không có mục tiêu. Hoặc không dám nói lên mục tiêu của mình. Tuy nhiên, khi người khác thẳng thắn thì lại ra sức “ném đá”. >> Cô gái 33 tuổi tuyển chồng lương 30 triệu khiến dân mạng "dậy sóng"

Lướt một vòng các trang báo và mạng xã hội, thấy người ta “ném đá” H (SN 1984) - cô gái tuyển chồng lương 30 triệu mà thương.

Nhiều người bình luận, mẫu đàn ông mà cô gái tuyển, thu nhập trên 30 triệu, biết trân trọng cuộc sống gia đình , sống có trách nhiệm, tình cảm … đã “tuyệt chủng” hoặc nếu chưa ”tuyệt chủng” thì cũng chẳng đến lượt một cô gái “quá lứa lỡ thì” như H. Tôi đọc mà thấy ngao ngán. Sao con người ta lại có cái nhìn bi quan đến vậy?

Tôi nghĩ rằng, đối với một cô gái đi du học về thì việc mơ ước kiếm được người đàn ông thu nhập 30 triệu/tháng là quá bình thường chứ chưa nói là tầm thường.


Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Tôi không học đại học, cũng không đi du học nhưng khi còn là cô bé bán café (cách đây 8 năm - nv) tôi đã chỉ nhắm những người có mức thu nhập trên 20 triệu/tháng để làm đối tượng hẹn hò. Tôi cũng từng tuyên bố thẳng với những chàng sinh viên nghèo đừng cố gắng làm quen tôi. Tôi không khinh bỉ họ, không coi thường họ, chỉ đơn giản, họ không phải là đối tượng mà tôi muốn lấy làm chồng.

Nhiều người nghĩ rằng, tôi phải là hotgirl hay một cô gái có tài năng gì ghê gớm nên mới dám đưa ra tiêu chí cao như vậy. Thực ra, tôi chỉ là cô gái có nhan sắc ở mức trung bình khá, học hành cũng ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, tôi có mục tiêu rõ ràng và tôi thẳng thắn với những mục tiêu đó.

Tôi thấy sợ những người sống không có mục tiêu. Hoặc không dám nói lên mục tiêu của mình. Tuy nhiên, khi người khác thẳng thắn thì lại ra sức “ném đá”.

Xin hỏi, có ai không muốn kết hôn với người đàn ông yêu mình, sống tình cảm, có trách nhiệm, có thu nhập cao? Vậy thì, tiêu chí của cô gái tên H kia có gì đặc biệt?

Theo tôi, đàn ông thời nay, thu nhập 30 triệu/ tháng cũng không có gì to tát. Như nhà tôi, khi kết hôn với tôi, lương của chồng tôi là 1.200 USD. Bây giờ, lương của anh ấy là gần 4.000 USD. Thế nhưng, tôi cũng không thấy dư dả.

Vậy thì người đàn ông lương 30 triệu/tháng chắc gì đã nuôi được vợ con trên mảnh đất Hà Nội? Huống gì, cô gái này từng đi du học. Với trình độ, năng lực cùng với việc tận tâm với công việc như vậy tôi chắc thu nhập của cô ấy cũng không dưới 20 triệu.

Lấy một người đàn ông lương 30 triệu, tổng thu nhập gia đình được 50 triệu, nếu chưa có nhà riêng mà phải tập trung để mua nhà thì cũng … khó thở.

Thế nên, nếu cô gái kia là người thân, hoặc bạn của tôi, tôi sẽ phải khuyên cô ấy đừng sợ mình già, mình kém sắc mà chỉ tuyển chồng lương 30 triệu. Vì lương 30 triệu chẳng đủ sống đâu. Người như H, ít cũng phải kiếm chồng lương 4.000- 5.000 USD. Như thế mới đảm bảo được cuộc sống của mình.

Mỗi người chỉ sống một đời, đừng vì những câu nói ganh tị của người khác mà không dám nói thẳng nói thật, không dám xây dựng mục tiêu và phấn đấu cho mục tiêu của mình.

Theo Lê Thảo/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.