Vợ chồng tôi đều thất nghiệp sau khi có con
Tâm sựTôi muốn chồng đi làm, kiếm ít kiếm nhiều cũng được nhưng nhất định phải đi, ra ngoài xã hội va chạm hơn nữa. Anh lại muốn ở nhà kinh doanh online.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi muốn chồng đi làm, kiếm ít kiếm nhiều cũng được nhưng nhất định phải đi, ra ngoài xã hội va chạm hơn nữa. Anh lại muốn ở nhà kinh doanh online.
Vợ chồng yêu nhau từ khi còn học trung học, hai đứa cùng lớp, bởi thế so với anh tôi có phần già dặn, anh thì tính tình trẻ con hơn. Học hết phổ thông, đại học, rồi đi du học, trở về chúng tôi mới kết hôn. Về tình yêu giữa hai người, tôi nghĩ không có gì phải bàn cãi.
Lúc đó, tôi còn ở nhà nuôi con nhỏ, số tiền kiếm được có lẽ chỉ đủ nuôi thân.
Tình cờ tôi gặp lại người bạn tôi thích hồi cấp 3, lại thấy cảm xúc tràn trề trong suy nghĩ hơn.
Nngười phụ nữ này chỉ lợi dụng ông về vật chất chứ không phải yêu thương gì.
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải suốt ngày chăm chăm cái điện thoại để xóa tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, nói dối vợ và em. Cuộc sống của tôi dường như đã đảo lộn hoàn toàn.
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nuôi con một mình nhưng nào ngờ sự cố đến với anh. Tôi một bước được đổi đời.
Sau cú reo từ máy tính, tôi hồi hộp cởi cúc áo ngực. Khi video bật lên, tôi choáng váng khi nhìn vào màn hình…
Tôi là con trai một trong nhà, nên sau khi cưới vợ chúng tôi sống chung với bố mẹ. Chuyện mẹ chồng- nàng dâu vốn là vấn đề muôn thuở, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên vì ai cũng cố gắng sống “bằng mặt” với nhau nên chưa xảy ra chuyện gì to tát. Thế nhưng mấy hôm nay không khí đang rất căng thẳng chỉ vì vợ tôi sắp đến ngày sinh và cứ đòi về sinh ở nhà ngoại, còn mẹ tôi nhất quyết không đồng ý.
Ban ngày tôi vẫn đến công ty làm bình thường, nhưng tối thì thuê khách sạn ngủ.
Tôi cứ ngỡ cuộc hôn nhân của mình đến đây chấm hết. Nào ngờ...
Thực sự em không thể tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh này nữa.
Hơn 3 năm trước, tôi biết chồng từng yêu một người con gái. Cô ấy chỉ có ngoại hình bình thường, công việc cũng bình thường.
Chẳng thể làm chồng mất mặt, tôi trách bạn nhìn không kỹ rồi xin lỗi chồng tôi như chưa từng quen biết.
"Thật choáng váng khi vợ bạn lại khoe cả chuyện phòng the, đêm qua chồng khỏe thế nào, dù mình mệt vẫn cố ra sao và cô ấy coi đó là chuyện “bình thường”. May mà cô ấy còn chưa đưa những hình ảnh “bình thường” đó lên mạng!" - chuyên gia Trịnh Trung Hòa lo lắng chia sẻ.
Từ bé đến lớn tôi nào phải đụng tay mó chân vào cái việc gì, giờ lại bắt tôi làm vợ hiền, dâu thảo thì có vẻ hơi quá.
Đáp lại sự buồn tủi của tôi, anh lại nói: “Tất nhiên anh không đến độ ly hôn với em, nhưng anh không thể có cảm hứng với một khuôn mặt đơ đơ như thế".
Trong phòng khách, chàng kỹ sư - người yêu của Ngọc nằm thảnh thơi trên ghế sofa. Bên cạnh, vợ tôi đang massage đầu cho gã. Tôi nổi cơn thịnh nộ, định lao vào tay kỹ sư...
Cô ta không đi một mình, mà vác theo cả đứa con riêng. Nó giống chồng tôi như đúc....
"Trước mặt tôi là một người phụ nữ ăn vận cực kì giản dị, nếu không biết trước tôi sẽ không bao giờ nghĩ chị là vợ của một đại gia. Và cái cách chị nhìn, chị nói năng với tôi thật không giống cái cách một phụ nữ đang đi đánh ghen vì bị giật chồng..."
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng không ngủ chung giường và không ân ái với nhau…
Lúc thì mẹ kể xấu vợ, khi thì vợ lại kể xấu mẹ chồng. Xoay quanh vẫn chỉ là chuyện cơm nước và chăm một đứa trẻ…
Hai lần con dâu tôi đi lừa người ta với số tiền lớn rồi tiêu hết, chỉ đến khi có người đến đòi chúng tôi mới biết chuyện…
Theo như tôi biết thì không có nàng dâu nào muốn sống chung với bố mẹ chồng. Còn vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thậm chí cô ấy còn tuyên bố “anh muốn ở riêng thì đi ở riêng một mình đi”. Chuyện nghe thật ngược đời nhưng lại đang là vấn đề căng thẳng của vợ chồng tôi.
Cô gái trẻ khẳng định chồng tôi là "tác giả", còn chồng tôi một mực kêu oan, anh chỉ là người "đổ vỏ" cho ai đó mà nay vì không tìm được kẻ "ăn ốc" nên cô gái quán đến bắt đền chồng tôi.
Có lần đi chơi cùng với vợ con, tôi cứ thấy ái ngại khi nhìn mấy họ ăn mặc nhếch nhác lại bẩn nữa chứ, sau lần đó tôi ớn tới già.
Chúng mình lớn lên cùng nhau từ bé, em biết mẹ anh tính tình như thế nào, em không có đủ tự tin làm vợ, làm dâu nhà anh.
Tôi yêu vợ, phải nói là như vậy. Nhưng đến một thời điểm nào đó, đàn ông chúng tôi muốn được vui vẻ chơi bời một tí.