Có nên quay lại với người cũ khi không còn trong trắng

| Tâm sự

Giờ tình cờ liên lạc lại, tình cũ nói còn tình cảm với tôi, tôi chẳng biết phải đối diện như thế nào nữa.

Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao, nhiều đêm suy nghĩ muốn dứt tình với người hiện tại. Tôi và người yêu hiện tại cùng quê, cả 2 đều tốt nghiệp và đang đi làm, công việc ổn định. Sau 2 tháng quen nhau, mỗi lần đi chơi anh đều đỏi hỏi tôi chuyện ấy, nhưng tôi tìm cách từ chối. Anh tỏ ra khó chịu và nói đó là chuyện yêu nhau thời hiện đại, tôi cứ sống theo lối quê mùa, cổ hủ. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện 2 đứa hay không đồng quan điểm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau đó một tháng tôi trao anh cái ngàn vàng nhưng chỉ là ép buộc. Rồi tôi thấy anh ít quan tâm, mỗi lần nói chuyện chỉ muốn gặp tôi để làm chuyện ấy, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra một lần, các lần sau tôi không cho, tôi thấy anh rất chán nản. Anh hơn tôi 4 tuổi, trông có vẻ sành sỏi, anh hay chê tôi hiền quá mức cần thiết, sau này sao buôn bán kinh doanh được. Anh từng nói có một tình yêu đẹp 4 năm trước, cả 2 gia đình đã xác định tiến đến hôn nhân, sau đó cô ấy thích người khác nên không cưới nữa, đã qua một năm nhưng giờ nhắc lại anh vẫn còn đau.

Tôi trước đây đã có một mối tình 7 năm, chỉ là yêu xa, dịp tết 2 đứa mới gặp nhau, tình yêu đó trong sáng nhưng rồi cũng tan, hai năm nay không liên lạc với nhau nhưng tôi cảm nhận người cũ luôn hiền lành và chung thủy. Giờ tình cờ liên lạc lại, tình cũ nói còn tình cảm với tôi, tôi chẳng biết phải đối diện như thế nào nữa. Anh có tính tự trọng rất cao, nếu biết tôi đã không còn trong trắng thì anh có coi thường tôi không? Tôi phải đối diện với người yêu hiện tại như thế nào khi tình cảm của anh cứ nhạt dần? Tôi phải làm sao đây?

Theo Ngoisao.net

Tâm sự xúc động của mẹ Nguyệt Ánh dành cho con gái.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.