Vợ của bạn nghĩ tôi gay nên mới tốt với gia đình cô ấy như thế
Tâm sựGiờ tình nghĩa anh em tôi vẫn tốt, chỉ có điều không còn như trước nữa (lâu lâu gặp nhau làm vài chai bia cũng không thoải mái với vợ con của em).
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Giờ tình nghĩa anh em tôi vẫn tốt, chỉ có điều không còn như trước nữa (lâu lâu gặp nhau làm vài chai bia cũng không thoải mái với vợ con của em).
Giờ lúc ngủ, anh chỉ ôm tôi mà không làm gì khác.
GiadinhNet - Tối đó tôi đang ngủ thì thấy tiếng ngáy. Lần tìm tiếng ngáy phát ra từ tủ quần áo, tôi mở tủ thì giật mình thấy bà ấy.
Mối quan hệ ngày càng rộng, tôi thấy em thân thiết với ai cũng như tôi, không hiểu em đang lợi dụng tôi để lợi thế hơn trong công việc hay em thực sự thích tôi?
Sinh con được một tháng, chồng và gia đình chồng bắt tôi về quê nhà anh sống. Mới ở đây được một tháng, mà tôi tưởng như cả 10 năm…
Hơn 2 năm lấy nhau, có một cô con gái ngoan ngoãn, chúng tôi cũng xích mích nhiều lần nhưng chưa từng giận đến mức bỏ nhà ra đi.
Cô ấy liên tục so sánh, chồng người ta thế này, chồng người ta thế kia, còn chồng mình thì chẳng được điểm gì…
Anh muốn tôi cho phép anh và người tình giữ lại cái thai này, bởi vì nó là con trai, mà tôi thì chỉ đẻ được con gái…
3 năm trời, tôi đều đặn đưa cho vợ 30 triệu đồng mỗi tháng, cứ nghĩ vợ sẽ tiết kiệm được khoảng 300 triệu, nhưng hóa ra chẳng có đồng nào.
Gần đây, anh say xỉn về lại lôi tôi ra đánh, đánh như đánh kẻ thù, lại còn vác dao dọa chém, tôi phải lao vào ôm anh để giằng con dao ra.
Tôi vừa đi làm về đến cửa, mẹ chồng giật ngay chiếc túi xách từ tay tôi, mở ra tìm xem có tiền của bà trong đó không…
Từ khi tôi quyết định bỏ tiền xây nhà cho bố mẹ ở quê, vợ bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi …
GiadinhNet - Tôi cảm thấy rất bối rối, muốn chấm dứt tình yêu với người tình, nhưng quả thật không dễ dàng.
Tôi cứ như mình đang ngã vào một cái vực sâu thăm thẳm, rơi mãi, rơi mãi không chạm được đáy vực. Những ngày tôi đi tỉnh, họ đã cuốn lấy nhau từ lúc nào, giờ đây con bé đã có thai, cái thai đã bốn tháng.
Đừng nói tôi so sánh chồng mình với chồng người, nhưng "khả năng" ở dơ của chồng khiến tôi không thể nào chịu thêm được nữa, nhìn thấy người ta sạch sẽ mà ham!
Mẹ tôi mất sớm, 5 chị em lớn lên thiếu vắng tình yêu thương. Ba đi lấy vợ hai nên chúng tôi dắt díu nhau khi thì sống nhà bà ngoại, lúc sang nhà dì và các cậu. Lớn lên, tôi đi làm xa, khi đã ổn định rồi thì đón các em lên, vừa đi làm vừa đi học. Sau này các em có gia đình hết, mỗi tôi lủi thủi một mình. Ngoài 30 tôi nhìn lại bản thân thấy buồn cho mình, bệnh hay chết chắc cũng không ai biết.
Sau lần ân ái với người cũ khiến tôi cảm thấy tội lỗi, day dứt vì đã bội bạc với người chồng của mình…
“Nhà bà ngoại cũng gần trường bọn trẻ con, kể ra cũng tiện đưa đón. Mấy mẹ con cứ về đó ở cho thoải mái tư tưởng!” - Nghe mẹ chồng đủng đỉnh nói mà tôi không hiểu nổi bà có phải là bà nội của các con tôi không.
Vốn chẳng hòa thuận với mẹ chồng nên tôi vô cùng vui sướng vì những ngày gần đây, mẹ đối xử cực tốt với tôi.
Chưa bao giờ tôi nói chuyện với anh đàng hoàng mà anh không mắng tôi bằng lời lẻ tục tĩu, không thì bảo tôi đi tìm người khác mà lấy. Tôi chỉ biết khóc khi quá buồn.
Lúc đó tiếng xe ồn ào nên mình không nghe được mẹ chồng đã nói gì chỉ nghe chồng nói với mẹ qua điện thoại...
Anh bảo hãy để anh ăn chơi vì tính anh đã vậy rồi, khi nào ăn chơi xong anh sẽ về lại với tôi. Do tôi quá nhu nhược và yêu anh nhiều nên đến giờ vẫn chờ anh ăn chơi.
Tôi cặp bồ với anh, run như cầy sấy. Tôi sợ vô cùng nếu như người đàn bà đó tới đánh ghen. Nhưng vì yêu mà tôi thành ra liều lĩnh.
Thấy mẹ chống nạnh chửi oanh oanh, vợ khóc tức tưởi mà tôi vừa giận vừa thương. Sao em lại giấu tôi quá nhiều như thế?
Bất kể việc gì từ nhỏ đến lớn, hễ anh không vừa ý là cứ mặt lạnh như tiền, không nói năng gì với tôi hết ngày này sang ngày khác, chiến tranh lạnh kéo dài hàng tuần thậm chí hàng tháng.
Tôi là người bố rất yêu con, chiều con, nhưng vì những áp lực công việc, những khó chịu trong cơ thể sau những ly rượu vại bia khiến tôi có những hành động thiếu kiểm soát.
Hôm vừa rồi, anh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ anh bảo đưa cháu về nhà để thăm bố vì ông sắp mất. Em nghe trọn vẹn cả cuộc điện thoại tuyệt nhiên mẹ không có nhắc đến việc đưa em về.
Còn chồng tôi thì luôn đi sớm về muộn, tình cảm với vợ con ngày càng nhạt cho đến hôm qua có 4, 5 thanh niên hùng hổ đến nhà tôi đòi nợ, họ đưa ra đầy đủ giấy tờ vay tiền có chữ kí của chồng tôi.