Sập bẫy chị dâu tạo ra, tôi biến thành đứa con dâu bất hiếu trong mắt nhà chồng
Tâm sựCả buổi chiều đội mưa đưa mẹ chồng đi rút tiền, cuối cùng lại là cho nhà chị dâu chứ không phải cho vợ chồng tôi.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Cả buổi chiều đội mưa đưa mẹ chồng đi rút tiền, cuối cùng lại là cho nhà chị dâu chứ không phải cho vợ chồng tôi.
Sống với nhau hơn 2 năm, tôi bất ngờ khi biết, vợ mình ngoại tình . Nếu không có người bạn gửi bằng chứng đến tận tay tôi, tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật đó.
Có lần, bà bắt gặp tôi đang 'đè đầu cưỡi cổ chồng' khi mặn nồng, thế là một cuộc họp gia đình được tổ chức ngay trong đêm. Tình huống của tôi kể ra có khi còn ê chề hơn trên phim.
Ngạc nhiên hơn nữa là 2 tháng vừa rồi chồng đều về lấy tiền tiết kiệm của nhà để trả lương cho thợ. Rồi cái tin chồng tôi cặp với một cô gái trẻ, đẹp, tính tình lẳng lơ nổi tiếng ở nhà hàng trên phố huyện đến tai tôi.
Tối đó về anh nhắn tin chia tay vì muốn tốt cho tôi, muốn giữ gìn cho tôi sau này. Anh bảo nếu như hai đứa cứ tiếp tục yêu nhau thì trước sau gì cũng phải quan hệ.
Nguyên nhân chỉ vì cuối tuần vừa rồi, tôi trở về nhà với một bó hoa…
Chúng tôi là chị em bạn dâu, cùng ở chung một nhà, xem nhau như chị em ruột thịt. Tôi biết chị ấy đang đi sai đường nhưng không biết cách nào ngăn cản.
GiadinhNet – Sau khi đọc xong tin nhắn của chồng với người yêu cũ, hôm sau, mình tò mò kiểm tra tài khoản ngân hàng của chồng thì thấy anh đã chuyển khoản 100 triệu cho cô ấy.
Con dâu đã vụng còn hay thái độ, ăn nói bỗ bã, kể xấu mẹ chồng khắp nơi, thử hỏi ai yêu thương cho được?
Cứ nghĩ chồng mình dù gì thì cũng là Thạc sỹ hẳn hoi, học hành đàng hoàng tử tế. Vậy mà không ngờ có ngày anh lại khiến chị tủi nhục như vậy.
Cái gì đến phải đến, chồng tôi đã phát hiện ra bấy lâu nay tôi có nhân tình trẻ, và những đồng tiền từ túi chồng chuyển sang tài khoản của tôi rồi cũng chảy vào ví trai bao không lâu sau đó.
Anh một thời si mê chị cuồng dại, kiên trì theo đuổi đến mức đi lại mòn lối.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con trai. Chồng tôi là anh cả. Em trai kém anh 5 tuổi. Đến khi chồng tôi học cấp 3 thì những biến cố liên tiếp xảy đến với gia đình.
Anh đi rồi tôi vẫn không sao tin được vì tôi mà mẹ chồng nhập viện. Tôi chỉ định nói cho xả giận thôi chứ không nghĩ đến hậu quả.
GiadinhNet – Mẹ chồng khuyến khích đi chơi còn mẹ đẻ lại khăng khăng bắt ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi nên nghe ai bây giờ?
Tôi không ngăn cản việc anh giúp đỡ em mình nhưng nghĩ việc gì cũng cần có chừng mực và giới hạn.
Nhìn bên ngoài thực sự tôi không ngờ vợ mình lại nhẫn tâm đến như vậy. Cô ấy đã đánh một đòn độc khiến đứa bé trong bụng bạn gái tôi không còn nữa.
Tôi biết vợ rất cố gắng chiều tôi trong chuyện đó nhưng bản thân luôn cảm thấy tội lỗi khi bắt cô ấy phải chiều mình.
Chồng nói với tôi đó là tiền do anh làm ra nếu vợ chồng sau này có trục trặc, ly dị thì nhà đó thuộc sở hữu của riêng anh…
Không biết từ khi nào, tôi trở thành một người con gái tắt mắt trong mắt mẹ con anh.
Xin hỏi các mẹ là có ai từng đi nhà nghỉ kí hợp đồng với khách hàng nữ không ạ?
Anh nói muốn quay video làm kỷ niệm, mai mốt đi làm xa đỡ nhớ, thuyết phục tôi không được anh chửi thề và chia tay.
Gia đình tôi kinh tế không có nhưng ngày nào anh cũng cà phê, nhậu suốt (toàn tranh trả tiền). Tôi nhẹ nhàng góp ý thì anh tự ái, giận hờn rồi vợ chồng cãi nhau.
Chồng tôi là người vô tích sự. Ngoài ba mươi tuổi không nghề ngỗng gì, bởi anh học hành không đến nơi đến chốn. Nhà có điều kiện nên bố mẹ chồng tôi suốt ngày đi chạy bằng, chạy điểm cho anh. Đến khi anh lớn rồi, vì không tự tin, không thực lực nên chẳng kiếm được việc, không đâu người ta nhận.
Có lần, bà bắt gặp tôi đang 'đè đầu cưỡi cổ chồng' khi mặn nồng, thế là một cuộc họp gia đình được tổ chức ngay trong đêm. Tình huống của tôi kể ra có khi còn ê chề hơn trên phim.
Tôi cũng vẫn không thể nào quên được ngày tôi và anh về nhà ra mắt, chính mẹ anh đã bảo tôi và anh không thể lấy nhau vì hai người không hợp tuổi.
Mọi chuyện đã là quá khứ nhưng hiện tại tôi vẫn không thể quên được. Có những lúc tôi tức giận nhắn tin nói nặng lời cho anh, bạn gái anh đọc được và nói tất cả đã rõ ràng, chẳng có gì phải làm quá lên.
Cô ấy không hề biết tôi đã đi thắt ống dẫn tinh từ hai năm trước.