Vợ nhắn tin tâm sự với trai trẻ suốt đêm
Tâm sựVợ quen trai trẻ trong chuyến công tác, khi trở về họ cứ nhắn tin với nhau cả đêm. Tin nhắn chẳng có gì, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu…
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Vợ quen trai trẻ trong chuyến công tác, khi trở về họ cứ nhắn tin với nhau cả đêm. Tin nhắn chẳng có gì, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu…
Về nhà, tôi suy nghĩ về người khách và thấy có điều gì đó không ổn. Tôi lục điện thoại của chồng nhưng không thấy gì khả nghi. Cuối cùng, tôi gõ số điện thoại của cô và tìm kiếm trên zalo. Tự nhiên, mắt tôi nhòa đi…
GiadinhNet - Hơn ai hết tôi đang mong những ngày Tết qua mau!
Tôi đang mang thai, nhưng mẹ chồng luôn cảm thấy khó chịu khi chồng yêu chiều và lo lắng cho sức khỏe của tôi…
GiadinhNet - Người ta nói chẳng có gì sướng bằng chuyện được ăn Tết ở nhà mẹ đẻ, ấy vậy mà tôi lại thấy Tết ở nhà chồng khiến tôi hạnh phúc hơn.
Sau 2 lần bị phản bội, tôi không còn tình yêu, cảm xúc khi sống với chồng mình. Nhưng lại không dám ly hôn…
Tết đến lại một nỗi buồn man mác len lỏi, không còn là niềm vui nữa mà thay vào đó là những chông chênh trong lòng.
Cưới nhau 5 tháng, chưa biết thế nào là đêm tân hôn, vậy mà anh đòi chia tay, chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi…
Chồng cho rằng tôi vẫn thương nhớ người yêu cũ nên thường xuyên ghen tuông vô cớ và hành hạ cuộc sống của tôi…
Chiều muộn hôm qua, chỉ tranh thủ và giờ rảnh rỗi, tôi đã lo xong cái Tết của cả nhà với 3,2 triệu đồng.
Tôi trở về nhà sớm hơn dự định và bắt gặp chồng đưa gái lạ về nhà. Anh nói họ quen nhau qua Zalo...
Vợ lấy lý do có nhà mới, không chịu về quê chồng ăn Tết. Tôi thì lại không muốn Tết để bố mẹ phải buồn vì nhớ con cháu…
Mẹ chồng tôi bảo với cô rằng, tôi coi bà như trẻ con. Bà nói: “Nó giàu có chứ nghèo hèn gì đâu. Lương tháng nó đến cả nghìn đô mà mừng tuổi mẹ mấy đồng bạc lẻ. Chả lẽ mới đầu năm mới, tôi lại ném ra sân”.
Chẳng biết từ khi nào mà cứ Tết đến là các nàng dâu lại phải cố làm hài lòng bố mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng thậm chí là cháu chồng? Tôi thấy buồn và bực bội lắm.
Hai vợ chồng vừa nói xong, không ngờ bố mẹ chồng lại phản ứng gay gắt thế. Thậm chí mẹ chồng mình còn đòi gạch tên mình ra khỏi gia phả.
Tết lại gần đến, nghĩ cảnh năm ngoái ngồi cặm cụi gói từng chiếc bánh chưng mà tôi thực sự hãi hùng.
Tết nào tôi cũng mệt nhoài vì 1 chốn 3 quê.
Vợ chồng tôi vừa ra đến cửa thì vèo một cái, hộp mứt bay thẳng ra giữa sân. Kèm theo đó là từ trong nhà, tôi nghe tiếng thím đay nghiến.
-Món quà mà Tết năm ngoái con rể mang biếu gia đình tôi quý hóa đến nỗi tôi từng không thốt nên lời.
Vợ chồng tôi háo hức ngày con gái dẫn người thương về ra mắt lắm nhưng rồi bận việc, anh ta cứ khất lần khất lượt. Mãi đến Tết, anh ta mới chính thức tới thăm.
Chồng tôi nói thẳng, làm dâu nhà anh, em phải nhớ hai tiếng "phục tùng". Mẹ anh có sai với em nhưng luôn đúng với anh nên em đừng bao giờ có thái độ láo hỗn với bà.
Ngược lại với không khí rộn ràng đón Tết ở nhà ngoại, bên nhà nội tôi chỉ quay cuồng trong vòng quay bán hàng Tết. Không khí cũng tấp nập nhưng toàn là bánh, kẹo, bia, nước ngọt, tiền mua hàng, tiền trả lại, khách đến, khách đi…
Tôi là trai làng chính gốc, bố mẹ đều làm ruộng. Trong khi đó, vợ tôi sinh ra ở thành phố, gia đình làm kinh doanh, thuộc hàng có điều kiện ở Hà Nội.
Nghe chồng nói năm nay sẽ biếu Tết nhà nội 50 triệu mà em choáng váng, không tin nổi vào tai mình.
Mẹ chồng em cẩn thận lên cả danh sách để chúng em mua đồ chúc Tết cho khỏi sót. Em nhìn bản danh sách đến gần 100 nhà, nhà nào cũng được mẹ đóng mở ngoặc yêu cầu lễ to to mà buồn cả lòng.
Cả cái Tết năm ngoái, bố mẹ tôi, và tôi gần như mất Tết vì cái mặt sưng sỉa như "đâm lê" của cô ấy…
Chuyện biếu quà Tết thực sự là chuyện nói mãi không hết, mỗi nhà mỗi cảnh và đều mang những nỗi éo le riêng.
Năm nay, anh ta đã “ra giá” 5 triệu đồng cho 2 ngày về ngoại ăn Tết. Vì thể diện của gia đình và sức khỏe của ba mẹ, tôi vẫn cắn răng chi tiền, nhưng không biết tình cảnh khốn khổ này có thể kéo dài bao lâu nữa!