Người phụ nữ ly dị chồng đã có thai với tôi

| Tâm sự

Tôi không thể lấy làm vợ một người có tính cách như cô ấy. Còn bỏ đứa bé tôi lại cảm giác tội lỗi bởi trước đây cô ấy từng bỏ con một lần với chồng, tôi với người yêu cũ cũng bỏ một thai nhi.

Tôi là sinh viên mới ra trường, cô ấy học năm cuối nhưng đã có chồng con, mới ly dị chồng. Không ai lo cho cuộc sống nên cô ấy buộc phải vừa học vừa đi làm thêm nghề 'tay vịn'. Chúng tôi ban đầu chỉ xác định yêu đương rồi ai chán sẽ nói lời chia tay là được. Người tính không bằng trời tính, chúng tôi yêu nhau và cô ấy lại có bầu được 2 tháng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Biết tin này, cuộc sống chúng tôi đảo lộn. Trong đầu tôi có 2 suy nghĩ: bỏ đứa bé và tiếp tục cuộc sống như trước nhưng có lẽ sẽ chia tay; hoặc giữ lại đứa bé, không cho ai biết. Tôi sẽ kiếm tiền nuôi cô ấy và đứa bé đến khi chào đời và cũng là điều cô ấy mong muốn. Cô ấy đã ly dị và cũng không có ý định cưới chồng khác, chỉ muốn làm mẹ đơn thân.

Bản thân quá trẻ lại gặp phải trường hợp này nên tôi rất rối, nay nghĩ một kiểu mai nghĩ một kiểu bởi chúng tôi chỉ xác định chơi bời. Với tính cách cô ấy tôi không thể lấy làm vợ được. Còn bỏ đứa bé tôi lại cảm giác tội lỗi bởi trước đây cô ấy từng bỏ con một lần với chồng, tôi với người yêu cũ cũng bỏ một thai nhi. Tôi hiện tại không biết phải làm gì, rất cần một lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.