Anh luôn đay nghiến tôi vì những điều trong quá khứ

| Tâm sự

Ngày nào anh cũng dày vò, đay nghiến tôi, yêu cầu tôi nghỉ việc, đi tới một nơi nào đó thật xa khỏi mối quan hệ cũ.

Anh năm nay 30 tuổi, ở Sài Gòn còn tôi 26 tuổi, đang ở Đồng nai. Chúng tôi quen nhau trên mạng xã hội và quyết định hẹn hò được một năm. Thời gian đầu có thể nói khá hạnh phúc, anh thường xuống Đồng Nai thăm tôi. Một thời gian sau, anh chỉ muốn tôi chủ động lên thăm anh chứ không được phép đòi anh xuống thăm nữa. Tôi muốn anh xuống thăm gia đình tôi nhưng anh luôn viện cớ bận và nói tôi phải chủ động giải quyết vấn đề đó với gia đình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Suy cho cùng, tôi là người sai hoàn toàn vì tình cảm dành cho anh không trọn vẹn. Trước khi quen anh, tôi có tình cảm với người đã có gia đình, chung công ty, chúng tôi không vượt qua giới hạn. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đến với người đó và phá vỡ gia đình họ. Sau khi quen và yêu anh, anh bắt tôi phải kể rõ mối quan hệ này, đưa tất cả những đoạn hội thoại của tôi và người kia để anh tìm hiểu. Giờ anh muốn tôi nghỉ việc ở công ty và đi một nơi nào đó xa. Anh muốn tôi phải bù đắp cho anh vì anh không làm gì có lỗi, sao phải chịu những điều như thế này. Bất cứ lúc nào khi anh cần một người ở bên cạnh thì tôi phải có mặt.

Tôi nói đã dừng mối quan hệ kia nhưng anh không tin, chỉ đồng ý khi tôi thực hiện những điều anh muốn. Tôi sống cùng gia đình, mẹ không muốn tôi quen anh nữa và không cho tôi nghỉ việc đi đâu hết, còn anh cứ nói nếu tôi không làm theo yêu cầu của anh thì sẽ phải trả giá, không chỉ tôi mà còn những người liên quan như gia đình tôi và gia đình người kia nữa. Ngày nào anh cũng dày vò và đay nghiến tôi. Tôi phải làm sao?

Theo Hạnh/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.