Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi quá sốc khi vợ tiết lộ sự thật đêm tân hôn

Thứ hai, 14:46 10/10/2016 | Tâm sự

Tôi và vợ đã được bà cô mai mối. Và sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước khi quen vợ tôi bây giờ, tôi chỉ là một đầu bếp bỏ nhà hàng sang trọng để tự lập một quán ăn nhỏ, món ăn chính là thịt xiên nướng. Ngày qua ngày, cuộc sống không mấy giàu có, dư dả nhưng cũng thoải mái.

Vì mải làm ăn nên tôi vẫn không có thời gian để yêu đương, kiếm bạn gái. Bố mẹ lo lắng nên đã nhờ người giới thiệu đối tượng cho tôi. Tháng 5 hai năm trước đây, bà cô bên mẹ giới thiệu cho tôi một cô gái, tên là Lan Lan.


Chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò ấm áp bên nhau (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò ấm áp bên nhau (Ảnh minh họa)

Trước khi đi gặp mặt, bố mẹ nhiều lần nhắc nhở, khi gặp mặt thì nhất định phải nói rằng mình có nhà, có xe bởi vì con gái bây giờ rất thực dụng, không có nhà, không có xe khó nói chuyện yêu đương.

Mang tâm trạng lo lắng, tôi và Lan Lan gặp mặt tại một quán cà phê sạch sẽ, sáng sủa. Do không có kinh nghiệm hẹn hò, tôi nói năng ấp úng, không ngờ Lan Lan chủ động nói vài câu hài hước, phá vỡ cục diện khó xử.

Nhân đà đó, tôi chủ động giới thiệu bản thân, lúc đầu cũng định nói dối mình là thành phần tri thức nhưng vì biết bản thân nói dối rất tệ hại, tôi đã không thể cất lời. Lúc sau, tôi đành ăn ngay nói thật, chia sẻ với Lan Lan rằng, tôi chỉ là người kinh doanh bán thịt xiên nướng.

Khi nghe thấy tôi nói về nghề nghiệp của mình, Lan Lan bỗng nhíu mày một cái. Lúc này, trong lòng tôi rất hụt hẫng... và bỗng nhiên liên mồm nói rằng, tôi có nhà có xe.

Lan Lan nghe tôi nhiều lần nhắc tới chuyện nhà, chuyện xe liền cười cười và hỏi nhà tôi rộng bao nhiêu mét, đi xe hãng gì. Tôi bình tĩnh trả lời, nhà 80m2, xe ô tô kiểu dáng hiện đại.

Chờ tôi nói xong, Lan Lan cười một cái rồi nói, cô ấy cũng có nhà và xe, nhà rộng 130m2, xe BMW. Nghe xong, tôi vô cùng bối rối và mất mặt với người con gái đối diện khi ở nhà to hơn tôi, đi xe sang hơn xe tôi.

Lúc đó, tôi thực sự xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất vì quá thua kém cô ấy. Và tôi chỉ nói vài câu lung tung rồi viện cớ chuồn mất. Tuy vậy trước khi đi, tôi và Lan Lan vẫn trao đổi phương thức liên lạc gọi là phép lịch sự tối thiểu.

Sau khi gặp mặt, lòng tôi tắt hẳn hi vọng gặp lại Lan Lan. Lúc này, tôi được bà cô giới thiệu cho biết, Lan Lan là do một đồng nghiệp giới thiệu cho bà, là một cô gái vừa đẹp vừa ngoan lại rất hiểu chuyện, không giống những cô gái thực dụng chỉ biết đến tiền. Cha mẹ Lan Lan sớm đã ly hôn, hiện tại cha mẹ cô ấy đều đã tái hôn. Lan Lan theo cha nhưng mẹ kế vốn đối xử với nàng không tốt nên cô ấy chuyển về ở với bà ngoại. Nhưng do mặc định kết quả thất bại của cuộc hẹn hò nên tôi cũng không muốn tìm hiểu gì thêm.

Không ngờ rằng, khoảng một tuần sau, Lan Lan đột nhiên xuất hiện tại cửa hàng thịt xiên nướng của tôi, gọi 10 xiên thịt nướng và một cốc nước ép. Tôi tiến đến chào hỏi nhưng Lan Lan không nói nhiều, chỉ cười đáp lễ.

Một lúc sau, khách hành đến đông hơn, tôi cũng bận rộn hơn, không có thời gian hỏi thăm, nói chuyện với Lan Lan nhiều. Đúng lúc đó, có một cô gái trẻ yêu cầu làm nóng lại thịt xiên. Mặc dù cô gái đó đã 7 lần yêu cầu nướng lại thịt nhưng tôi vẫn vui vẻ làm theo yêu cầu, mong muốn đáp ứng khách hàng một cách tốt nhất.

Sau khi khách vãn, Lan Lan hỏi tôi vài câu như tiền thuê cửa hàng có nhiều không, một đêm bán như thế này được bao nhiêu... và cô ấy còn đòi thanh toán tiền bữa ăn. Tôi nói rằng sẽ mời cô ấy bữa tối nhưng nhất định Lan Lan không chịu.

Trước khi về, cô ấy quay lại nói với tôi rằng, không nên bán quá muộn, tiền tuy quan trọng nhưng thân thể khỏe mạnh mới là quý nhất. Những lời này khiến trái tim tôi đột nhiên trở nên ấm áp.

Liên tiếp ba buổi tối, cô ấy đều đúng giờ xuất hiện ở trong cửa hàng nhỏ của tôi, đều gọi 10 xiên thịt và một cốc nước, ăn uống thảnh thơi đến khi gần hết khách lại thanh toán tiền rồi chào hỏi tôi vài câu trước khi về.

Vào một buổi tối gần ngày cuối tuần, khi tôi vừa đóng cửa hàng xong thì Lan Lan bỗng tới, hỏi tôi ngày mai có đóng cửa sớm được không, cô ấy muốn mời tôi ăn bò nướng, sau đó đi dạo loanh quanh. Cứ như vậy, tôi và Lan Lan hiểu nhau nhiều hơn.

Có một lần, tôi lấy can đảm hỏi cô ấy, điều kiện của cô ấy tốt như thế tại sao hết lần này đến lần khác lại muốn gặp gỡ tôi. Lan Lan cười, trước kia cha mẹ cô ấy không vì tình cảm mà kết hôn nên cuối cùng không thể tiếp tục sống bên nhau, dẫn đến ly hôn. Cô ấy không muốn bước chân vào vết xe đổ từ cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Những cuộc hẹn ấm áp trôi qua, Lan Lan ngày càng tin tưởng tôi hơn. Cô ấy nhờ tôi chăm sóc bà ngoại khi phải đi công tác xa. Đúng lúc ấy, bà ngoại cô ấy bị cảm mạo, tôi liên đóng cửa hàng, đưa bà ngoại đến bệnh viện và chăm sóc. Khi được về nhà, tôi lại trò chuyện cùng bà, mua thức ăn làm món ngon dễ tiêu cho bà, rảnh lại xoa bóp và hỏi bà những câu chuyện của Lan Lan thủa nhỏ. Trong thời gian này, bố mẹ tôi cũng vài lần đến thăm bà ngoại Lan Lan, cùng tán gẫu rất vui vẻ.

Vào một buổi tối rét lạnh, Lan Lan có tâm trạng rất tồi tệ, cô ấy nói rằng rất bức xúc chuyện ở công ty. Khó chịu trong người, Lan Lan uống khá nhiều bia và đòi đi khách sạn. Nhìn cô ấy say, tôi thực sự không đành lòng nên kiên trì đưa cô ấy về nhà.

Nằm trên giường, Lan Lan cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi định đóng cửa đi về nhưng lại sợ biết đâu ban đên cô ấy khó chịu nên quyết định ở lại, ngủ trên ghế salon trong phòng khách một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện trên người đã được đắp chăn. Xoay người đứng lên, tôi phát hiện trên bàn trà có một tờ giấy do Lan Lan để lại, trên đó viết năm chữ: "Chúng ta kết hôn đi".

Lễ quốc khánh năm ngoái, tôi và Lan Lan đã kết hôn. Buổi tối tân hôn, tôi hỏi cô ấy rằng, cô ấy thích tôi ở điểm nào nhất. Lúc này, Lan Lan nói: "Anh thực sự muốn biết sao?". Tôi gật đầu và choáng váng vì những lời chia sẻ từ vợ...

Lan Lan nói, người giới thiệu đã nói dối cô ấy rằng, tôi là một quản lý nhưng cô ấy đã phát hiện ra nghề nghiệp thật của tôi. Tuy nhiên, khi hẹn hò, cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi nói thật. Điều này chứng tỏ tôi là người thật thà, không biết tô hoa vẽ bướm.

Tiếp theo, ba ngày liên tiếp xuất hiện ở quán thịt nướng không phải ngẫu nhiên, không phải cố ý tiếp cận cũng không phải chỉ đơn giản đến ăn. Lan Lan nói, cô ấy đến ăn và ra về muộn để muốn xem một đêm tôi có thể bán được bao nhiêu, đại khái thu nhập là bao nhiêu, nhà và xe tôi mua bằng cách nào, liệu có phải buôn gian bán lận hay không.

Thú vị hơn, cô gái trẻ đòi nướng lại xiên thịt liên tục 7, 8 lần chính là bạn thân của Lan Lan. Cô ấy nói cô ấy muốn thử xem tôi có phải người kiên trì hay không. Khi thấy bà bệnh, tôi không ngần ngại chăm sóc, khiến cô ấy cảm động. Cuối cùng, vào buổi tối Lan Lan uống rượu say, cô ấy cũng chỉ thử tôi, cô ấy muốn thử lòng quân tử của tôi nhưng tôi đã vượt qua được, không "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", điều đó nói rõ một điều, tôi rất tôn trọng cô ấy, yêu thương cô ấy.

Dừng một chút, cô ấy nói tiếp: "Trước đây có vài người muốn theo đuổi em nhưng họ đều động một chút là khoe khang, hết khoe xe lại khoe nhà rồi khoe điện thoại... Thực sự em chỉ muốn tìm được một người chồng tốt. Em cưới con người chứ không phải cưới nhà cưới xe... Chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ, em mới có thể để ý và muốn thử anh như vậy, ông xã nghìn vạn lần đừng nóng giận".

Nghe cô ấy nói xong, tôi cảm thấy bàng hoàng và may mắn vì đã vượt qua hết được những thử thách. Tôi không thể tức giận vì cưới được một cô vợ đẹp, hiểu chuyện và có trí tuệ như vậy, tôi còn gì hạnh phúc hơn chứ!

Hiện Lan Lan đã mang thai 4 tháng, chúng tôi bán căn hộ 80m2 đi và ở chung căn nhà rộng rãi của cô ấy. Bố mẹ tôi và bà ngoại Lan Lan cũng về ở chung cho vui cửa vui nhà. Già trẻ cùng ở một chỗ hòa thuận, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn. Lan Lan hiện đã từ chức, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, đối đãi với cha mẹ tôi vô cùng hiếu thuận.

Tôi đã đóng cửa hàng thịt nướng, dồn vốn mở một nhà hàng to, rộng hơn, tin tưởng rằng tương lai sẽ ngày một tươi sáng hơn.

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".

Ngoại tình trong lúc tuyệt vọng, tôi trả giá bằng cuộc hôn nhân tan nát

Ngoại tình trong lúc tuyệt vọng, tôi trả giá bằng cuộc hôn nhân tan nát

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau những tháng ngày hôn nhân ngột ngạt vì nợ nần và cờ bạc, tôi đã phạm sai lầm khi ngoại tình. Biết chuyện, mẹ chồng lập tức thay khóa cửa, cấm tôi gặp con.

Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi yêu nhau, anh ta nói anh chẳng tiếc em bất cứ thứ gì, nhưng vừa chia tay thì đã gửi cho tôi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà.

Top