Mẹ chồng không cho thuê osin bắt gái đẻ làm tất
GiadinhNet - Tôi lấy chồng khi tuổi đã nhiều, 33 tuổi. Liền ngay sau đó tôi sinh hai cháu. Cháu đầu gần hai tuổi thì tôi đã có cháu thứ hai.
Gia đình chồng tôi rất giầu có. Bản thân chồng tôi là người làm ra tiền. Nói ra nhiều người thấy khó tin nhưng thực sự là một tháng lương chồng tôi làm được có khi là sự góp nhặt cả đời của nhiều người. Song cũng vì lẽ đó mà tôi luôn ở trong trạng thái giống như ăn bám.
Tôi cũng được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, học thức. Bản thân tôi cũng có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Thế nhưng lúc về làm dâu nhà anh, tôi luôn trong trạng thái thiếu tự tin vì anh giầu quá khiến cho tất cả đại gia đình như sở hữu anh. Họ luôn làm tôi có cảm giác tôi là gánh nặng, là nơi bòn rút tiền của anh.

Bù lại chồng tôi thì rất tốt tính. Anh yêu chiều và thương tôi hết mực. Ngay từ khi tôi có bầu anh đã không cho tôi đi bộ đi làm vì nhà cách cơ quan có chưa đầy 2 cây số. Anh muốn tôi phải đi taxi. Đồ ăn thức uống anh cũng tự lựa chọn nơi an toàn về cho tôi nấu ăn... Thế rồi khi tôi sinh cháu đầu cũng là lúc anh phải đi công tác xa. Hai tuần anh mới về nhà vào những ngày cuối tuần. Từ đó mẹ chồng tôi đến nhà chăm sóc hai mẹ con tôi. Mang tiếng là chăm sóc nhưng kỳ thực tôi vẫn phải tự tay làm tất cả. Tôi đẻ thường nên nhanh lại sức nên gần như tôi không có trở ngại gì khi chăm con. Thế nhưng vì bé ngoan quá mà mẹ chồng tôi nảy sinh việc cho tôi làm. Khi con ngủ thì bà bảo tôi tranh thủ nhặt rau, tranh thủ nấu cái này cái kia... Các bạn có cảm thấy dã man không khi mà bắt gái đẻ ngồi nhặt rau, nấu cơm lúc rảnh việc? Khi tôi ngỏ ý thuê ôsin thì bà không cho. Bà nói làm được tất, rằng càng làm việc càng nhanh khỏe...
Sau 6 tháng tôi xin cơ quan nghỉ không lương để chăm sóc con. Cũng là lúc tôi tính sinh liền một mạch nên dính bầu luôn. Những tháng cuối thai kỳ thực sự là mệt mỏi khi vừa bầu to vừa chăm sóc con nhỏ. Một lần nữa tôi tỏ ý muốn thuê osin thì bà lại gạt phắt đi. Bà nói bà trông con cho tôi rồi thì cần gì nữa. Việc nhà thì chẳng có gì... Tôi thật sự uất ức. Tôi không biết tôi đã làm gì sai? Tôi không hiểu sao bà lại có thành kiến xấu với tôi như vậy? Một lần nữa tôi lại cắn răng chịu đựng.
Thế rồi khi con thứ hai ra đời, tôi thực sự như phát điên. Tôi trầm cảm nặng vì một tay quá nhiều thứ việc. Thực tế bà có giúp đỡ tôi, làm những việc chăm sóc người đẻ và cơm nước. Nhưng bạn hình dung xem, mẹ chồng chăm và làm việc nhà làm sao mà bằng osin được. Tôi không thể "sai bảo bà" hay nhờ bà việc này việc kia mãi được. Thế là một thân một mình tôi phải làm tất cả. Tôi rất mệt mỏi. Xin cho lời khuyên!
thuytien...@gmail.com
Bị trừ KPI vì chậm trả lời sếp đêm cuối tuần, tôi chịu 1 năm rồi tìm việc mới
Tâm sự - 3 giờ trướcSếp quy định dù là cuối tuần hay nghỉ lễ cũng phải phản hồi tin nhắn công việc trong 15 phút; tôi bị trừ điểm KPI tháng do mải ăn uống với bạn tối thứ Bảy, quá giờ.
Kết hôn xong mới biết phải gánh khoản nợ cờ bạc 300 triệu đồng cho mẹ vợ
Tâm sự - 14 giờ trướcVợ tôi là con một, tôi cưới được vài tháng thì cô ấy khóc cầu xin tôi giúp mẹ trả nợ 300 triệu; hóa ra lâu nay bà ấy mê đánh bạc và "nã" tiền con gái thường xuyên.
Từng điên tiết 'đấu loa' với hàng xóm, tôi mừng vì mức phạt gây ồn lên 160 triệu
Tâm sự - 1 ngày trướcBị hàng xóm tra tấn bằng karaoke, tôi bất lực đến nỗi từng "đấu loa" với họ; thật vui khi hành vi gây ồn quá mức từ nay có thể bị phạt rất nặng, tới 160 triệu đồng.
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.
Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng
Tâm sự - 2 ngày trướcHẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 3 ngày trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 4 ngày trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sựBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.