Con gái lấy chồng Tây, mẹ đòi 99 triệu tiền "thách" cưới

| Tâm sự

Hômăn hỏi nhà trai đã mang tới 9 lễ cộng với phong bì tổng cộng 99 triệu. Ai ngờ bốmẹ mình còn đòi tiếp 50 triệu dẫn cưới nữa với lí do rể ngoại không được bằngđấy người ta khinh cho.

Bạn trai mình là người nước ngoài và chúng mình dự định kết hôn vào tháng 8 tới. Nhưng hiện tại chuyện cưới xin của chúng mình đang gặp chút rắc rối. Chẳng là hai gia đình bàn chuyện cưới hỏi, mình có đề nghị chỉ tổ chức cưới hỏi đơn giản với họ hàng và bạn bè thân thiết, còn lại thì báo hỉ nhưng bố mẹ mình không nghe. Mẹ mình bảo rằng người ta lấy chồng “nội” còn được 21 cái lễ, mình lấy chồng ngoại chẳng nhẽ lại không bằng. Thuyết phục chán chê, ông bà mới gật đầu đồng ý cho đám hỏi với 9 lễ.

Hôm ăn hỏi, ngoài 9 lễ nhà trai mang tới còn thêm phong bì đen với tổng cộng là 99 triệu đồng. Mình tưởng tiền lễ đó chỉ một lần là xong nhưng sau đó bố mẹ mình lại đòi thêm 50 triệu dẫn cưới nữa với lí do rể “ngoại” không được như thế sẽ bị người ta khinh cho.

Đã thế hôm qua hai bên thông gia bàn việc tổ chức tiệc cưới tại Việt Nam sắp tới, mẹ mình lại yêu cầu nhà trai gửi thêm 30-50 triệu để phụ cỗ cho nhà gái. Mẹ mình giải thích rằng anh em họ hàng nhà gái rất đông lại nghèo, thậm chí có những người phải vay tiền để đi đám cưới nên ông bà không muốn họ phải bỏ tiền ra. Số tiền nhà trai gửi, sau đám cưới sẽ chia cho họ hàng mỗi người phong bì 200 nghìn cộng một chút quà gọi là tiền thân mật.

Thực sự chẳng biết nói sao để bố mẹ mình hiểu, rằng bố mẹ chồng mình cũng chẳng phải khá giả tới mức đòi bao nhiêu có bấy nhiêu như ông bà nghĩ. Hơn nữa nhà mình cũng đâu phải nghèo khó mà rất khá giả là đằng khác. Vậy nhưng chẳng hiểu sao ông bà lại cư xử như vậy.

Mình bảo với bố mẹ rằng cứ cho là bố mẹ mình tốt với họ hàng, nhưng kiểu “của người phúc ta” như thế mình không chấp nhận được. Chẳng biết làm thế họ hàng sẽ biết ơn hay lại cho rằng nhà mình chơi trội sĩ diện hão nữa. Hơn nữa, chi phí cho việc đó nằm hoàn toàn trong khả năng kinh tế của bố mẹ, tại sao lại cứ phải vòi vĩnh bên nhà trai làm gì. Chẳng biết bố mẹ có nghĩ đến việc sau này con gái về nhà họ sẽ bị coi thường, ác cảm vì chuyện tiền nong này hay không.

thách cưới, của hồi môn, lấy chồng ngoại

Trong khi bố mẹ đẻ thì tính toán thiệt hơn đủ đường, thì bên kia bố mẹ chồng lại tốt bụng quá đỗi. Lần nào gọi điện cũng hỏi han dặn dò con dâu rằng đám cưới là tiệc vui, mọi thứ cứ để bố mẹ lo hết không phải bận tâm gì.

Nghĩ đến đó và nghĩ tới ngày xưa hồi chồng mình phải vất vả theo đuổi mình mà rớt nước mắt. Một thân một mình nơi đất khách quê người, lạ người lạ tiếng, ra đường người ta nhìn như nhìn sinh vật lạ vì nhà mình không phải nơi du lịch nên hiếm khi có người nước ngoài xuất hiện. Bố mẹ thì cấm cấm cản không cho gặp… Chẳng biết nói thế nào để bố mẹ mình hiểu được rằng có được người con rể như chồng mình là điều quá may mắn. Rằng con gái họ chỉ cần một người chồng và bố mẹ chồng như thế hơn mấy vạn đồng tiền cưới kia.

Góp ý thì bố mẹ chửi mình ngu, bất hiếu vì đi lấy chồng ngoại. Một mình sang bên đó hưởng sung sướng bỏ bố bỏ mẹ, không biết thương lại còn vặn vẹo ông bà vì mấy đồng tiền cưới. Càng nghĩ mình lại càng thấy chán, chẳng biết từ giờ tới lúc cưới bố mẹ mình còn nghĩ thêm khoản gì để đòi hỏi cho xứng mác con rể “ngoại” của chồng mình.

Theo Hải Yến (Lào Cai)
VietNamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.