Vợ muốn ly dị vì không sinh được con

| Tâm sự

Không sinh được con cho chồng, vợ tôi muốn ly dị để tôi đi tìm hạnh phúc mới…

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa sinh được con. Tôi lại là cháu đích tôn của một dòng họ và là con trai duy nhất của một gia đình có 5 người con. Các chị gái tôi đều đã lấy chồng, có con và có cuộc sống hạnh phúc.

Vo muon ly di vi khong sinh duoc con

Ảnh minh họa

Không sinh được con, nên vợ tôi chịu nhiều áp lực nhiều từ bố mẹ và mọi người trong gia đình tôi, có những người ác miệng còn nói cô ấy “Cây khô không lộc, gái độc không con” làm cô ấy đau khổ.

Các chị và mẹ tôi thì nhiều làn bóng gió nói vợ chồng tôi nên ly dị để tôi tìm người khác, khiến vợ tôi tự ái. Tôi rất yêu thương vợ nên cũng tìm đủ mọi cách để có một đứa con, ai mách ở đâu làm được là vợ chồng tôi lại tìm đến. Hai năm nay chúng tôi còn bỏ hết công việc để đi cấy ghép ở bệnh viện hàng năm trời, nhưng vẫn không đậu được thai.

Biết tôi không thể có con, bố mẹ tôi giận lắm, ông bà thường xuyên gây áp lực bắt tôi phải ly dị vợ để cưới người khác, sinh con nối dõi. Tôi cũng thông cảm về sự sốt ruột của bố mẹ mình, vì chồng tôi tuổi cũng không còn trẻ, đã ngoài 30 tuổi rồi, không có đứa con, chúng tôi cũng đau khổ lắm, chưa nói gì đến áp lực gia đình, áp lực dư luận, vợ tôi cũng đã buồn lắm rồi.

Nhưng vợ tôi không có lỗi, nếu chỉ vì như vậy mà ly dị, bỏ rơi cô ấy trong hoàn cảnh này thì thiệt thòi cho vợ tôi quá. Là thằng đàn ông, là một người chồng, tôi không thể làm được điều đó.

Thấy tôi khó nghĩ, một bên là vợ, một bên là bố mẹ và trách nhiệm với gia đình, dòng họ, nên vợ tôi viết đơn đòi ly dị để tôi đi cưới người khác. Tôi không ký thì cô ấy đơn phương ký và nộp ra phường, bố mẹ và mọi người trong gia đình tôi vui mừng lắm.

Cô ấy nói sẽ không oán trách gì tôi hay gia đình tôi, chỉ oán trách số phận cô ấy không may mắn, nên hạnh phúc không thể mỉm cười với cô ấy mà thôi. Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, tôi rất yêu thương cô ấy, hơn 5 năm làm vợ, cô ấy luôn rất chu đáo với chồng và mọi người trong gia đình chồng, nhưng bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ cứ để vợ và những người thân của mình sống trong héo mòn, đau khổ.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.